Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam Nguyễn Hữu Thừa (SN 10/10/1989, ngụ ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung- Vũng Liêm) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Ham chơi nhưng biếng làm, Thừa đã liều lĩnh thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp mà nạn nhân là nữ giới, có mang tài sản.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam Nguyễn Hữu Thừa (SN 10/10/1989, ngụ ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung- Vũng Liêm) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Ham chơi nhưng biếng làm, Thừa đã liều lĩnh thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp mà nạn nhân là nữ giới, có mang tài sản.
Khoảng 21 giờ ngày 2/8/2014, chị Huỳnh Thùy Linh (SN 1973, ngụ Khóm 1- thị trấn Vũng Liêm) điều khiển xe gắn máy chở theo con trai từ quán cà phê Thúy Phượng (Khóm 1- thị trấn Vũng Liêm) về nhà. Khi vừa bước xuống xe thì bất ngờ bị Thừa từ phía sau xông đến giật sợi dây chuyền rồi chạy ra ngoài đường lấy xe gắn máy tẩu thoát.
Chị Linh lập tức đuổi theo, giật được chìa khóa xe của Thừa, đồng thời cố gắng giữ tên này lại. Cùng lúc, đứa con trai của chị cũng kịp thời xông ra ứng cứu và tóm được Thừa. Lúc này, Công an thị trấn Vũng Liêm sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đã có mặt kịp thời khống chế đối tượng đưa về cơ quan làm việc.
Thừa khai nhận: Chiều ngày 2/8, Thừa xuống Trung tâm Thương mại huyện Vũng Liêm để mua đôi dép tặng bạn gái thì thấy chị Linh (đang bán quần áo tại chợ) có đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp để “đóng tiền học phí, chuộc chiếc nhẫn cho bạn gái và trả nợ”. Để thực hiện ý định, Thừa tiếp tục theo dõi “con mồi”, đợi đến khi chợ tan, chị Linh dọn hàng ra về thì bám theo lựa chỗ vắng thực hiện ý đồ. Song
đến khi chị Linh về đến nhà, Thừa vẫn không có cơ hội ra tay. Thừa dự định bỏ cuộc thì đột nhiên chị Linh quay xe chạy thẳng đến quán cà phê Thúy Phượng rước con.
Đợi chị Linh quay về, Thừa tiếp tục bám theo. Khi thấy chị Linh đang loay hoay dẫn xe vào nhà thì Thừa bất ngờ xông tới giật sợi dây chuyền nhưng bị chị Linh cùng con trai chạy theo tóm gọn và giữ chìa khóa xe gắn máy của Thừa, không cho hắn có cơ hội chạy thoát.
Thừa còn khai nhận thêm, do thiếu tiền quỹ lớp, nợ bạn bè và trước đó có lấy chiếc nhẫn của bạn gái đi cầm không tiền chuộc nên nảy sinh ý định cướp tài sản người khác.
Quá trình đấu tranh khai thác, Thừa còn khai nhận, vào ngày 5/5/2014, y đã một mình thực hiện vụ cướp khác. Theo đó, khi đang điều khiển xe gắn máy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thị trấn Vũng Liêm), Thừa phát hiện em Hồ Hạnh Dung (SN 1999) đang đứng ven đường, tay cầm điện thoại nhắn tin nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Thừa bám theo Dung, đợi khi em đi vào nhà thì hắn dừng xe cặp lề đường quan sát. Khi thấy Dung đang ngồi ghế, tay cầm điện thoại chơi game thì Thừa bất ngờ xông vào giật điện thoại, phóng lên xe tẩu thoát về nhà trọ ở TP Vĩnh Long. Chiếc điện thoại cướp được, Thừa xài được vài tuần thì đem bán được 750.000đ.
Theo định giá, sợi dây chuyền của chị Linh trị giá 1,3 lượng vàng 18K, chiếc điện thoại hiệu OPPO R812 có giá 2.650.000đ.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin