Kẻ ôm hận trả thù lãnh 7 năm tù

06:09, 26/09/2014

2 người xô xát nhau hồi còn là thanh thiếu niên, cách đây gần 18 năm và nay họ đã trưởng thành, lập gia đình. Mọi chuyện tưởng chừng đã phôi pha nên không ai ngờ Phan Thanh Sang (SN 1982, xã Trường An- TP Vĩnh Long) vẫn ôm hận trong lòng chờ cơ hội trả thù.


Phan Thanh Sang sau phiên tòa ngày 23/9/2014.

2 người xô xát nhau hồi còn là thanh thiếu niên, cách đây gần 18 năm và nay họ đã trưởng thành, lập gia đình. Mọi chuyện tưởng chừng đã phôi pha nên không ai ngờ Phan Thanh Sang (SN 1982, xã Trường An- TP Vĩnh Long) vẫn ôm hận trong lòng chờ cơ hội trả thù.

Ngày 23/9/2014, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Sang về tội “Giết người”. Nghe cáo trạng dẫn lại nguồn cơn vụ đâm nhau trả thù từ gần 18 năm trước, những người dự khán không khỏi ngạc nhiên.

Năm 14 tuổi, giữa Sang và anh Nguyễn Minh Tùng ở cùng xóm có xảy ra vụ đánh lộn. Sau này, 2 người lớn lên rồi lập gia đình, trở thành bạn bè hàng xóm của nhau. Anh Tùng xem đó như là kỷ niệm thời trẻ con hay đùa nghịch. Nhưng, Sang vẫn ôm hận trong lòng chờ cơ hội trả thù Tùng.

Ngày 27/7/2012 (gần 18 năm sau), Sang nhậu say nằm ngủ ở quán võng của anh Trần Đình Nghĩa (xã Trường An). Lúc này, trong quán có anh Nghĩa cùng với Trần Thanh Phương và anh Tùng cùng ngồi chơi đô mi nô. Sang thức giấc, tình cờ nghe anh Tùng có những câu đùa giỡn bình thường khi chơi đô mi nô như: “Ép cho mày chết, giết cho mày chết, triệt mày luôn…”

Sang chợt nhớ lại chuyện xưa và thù hận trong lòng trỗi dậy. Sang về nhà lấy con dao Thái rồi đến quán của anh Nghĩa, xông tới đâm một nhát vào hông sườn của anh Tùng.

Quá bất ngờ, anh Tùng không kịp tránh né và ôm vết thương ướt đẫm máu chạy nhanh về nhà gần đó nhờ người thân đưa đi cấp cứu. Lúc này, Sang như kẻ cuồng điên cầm dao đuổi theo anh Tùng nhưng không kịp.

Anh Phương can ngăn thì bị Sang nắm cổ áo và dọa cắt cổ. May mắn anh Phương chạy thoát được trước lưỡi dao sắc bén của Sang đang lăm le trên tay, với vẻ mặt đầy sắc khí.

Anh Tùng được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, do vết thương nặng.

Theo bác sĩ chẩn đoán, vết thương ở hông liên sườn của anh Tùng thấu ngực rất nguy hiểm tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời và tỷ lệ thương tật của anh Tùng là 16%. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi địa phương gần 2 năm, đến ngày 15/1/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Sang không thừa nhận tội giết người. Sang biện minh rằng: Bị cáo chỉ có ý định gây thương tích để trả thù chứ không có giết anh Tùng…
 
Tuy nhiên, theo luật thì bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu cơ thể con người là phạm tội giết người và hành vi của bị cáo còn mang tính chất côn đồ. Bởi thế, HĐXX không chấp nhận yêu cầu của bị cáo Sang chuyển đổi tội danh sang “Cố ý gây thương tích”.

Tại tòa, bị hại là anh Nguyễn Minh Tùng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Sang, để sớm về lo cho gia đình. Anh nói:
 
“Chuyện 2 đứa đánh lộn nhau xảy ra quá lâu, đến nay tôi cũng không còn nhớ và sau này 2 đứa cũng là bạn bè bình thường. Tôi cũng không nghĩ Sang ôm hận thù lâu như vậy để rồi xảy ra chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay. 2 gia đình đều nghèo, tôi cũng không yêu cầu Sang bồi thường gì thêm…”

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiệm trọng, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội. Từ chuyện nhỏ nhặt, xảy ra cách nay gần 18 năm nhưng bị cáo vẫn ôm hận trả thù. Kết thúc phiên tòa, Sang bị kết án 7 năm tù tội “Giết người”.

Bị cáo Sang tỏ ra hối hận: “Sau khi gây án, đã nhận ra hành vi sai trái của mình và rất hối hận. Trong thời gian lẩn trốn, mình đến TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ rồi tới Bình Phước cạo mủ cao su thuê. Thời gian đó, mình sống trong nỗi lo sợ sẽ có ngày bị công an bắt. Vì nhớ vợ và đứa con mới sinh, mình về Trà Vinh thăm thì bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Mình là trụ cột trong gia đình, giờ vào lao tù trở thành gánh nặng cho họ…”

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh