Công nghệ phát triển nên chỉ cần ngồi ở nhà với vài thao tác nhấp chuột là có thể tìm đủ mọi thứ. Chuyện mua sắm bây giờ cũng trở nên tiện lợi hơn với nhiều trang mua sắm trực tuyến, đủ loại hàng hóa. Người muốn bán dễ dàng đăng tải thông tin, có cả hình ảnh hẳn hoi; người mua cũng thoải mái lựa chọn. Trăm cái sướng nhưng cũng vạn điều khổ. Đôi khi lợi bất cập hại, người mua
Công nghệ phát triển nên chỉ cần ngồi ở nhà với vài thao tác nhấp chuột là có thể tìm đủ mọi thứ. Chuyện mua sắm bây giờ cũng trở nên tiện lợi hơn với nhiều trang mua sắm trực tuyến, đủ loại hàng hóa. Người muốn bán dễ dàng đăng tải thông tin, có cả hình ảnh hẳn hoi; người mua cũng thoải mái lựa chọn. Trăm cái sướng nhưng cũng vạn điều khổ. Đôi khi lợi bất cập hại, người mua phải chấp nhận rủi ro.
Anh P. quê ở Đồng Tháp kể lại: Chiếc laptop anh dùng từ thời mới vào giảng đường nay thường xuyên “trở chứng”, lại sắp làm luận văn tốt nghiệp nên anh muốn mua một chiếc khác có giá hợp túi tiền. Sau khi “dạo” qua nhiều trang web bán hàng điện tử trực tuyến, anh P. mới tìm được môt chiếc máy tính đã qua sử dụng nhãn hiệu Dell, có giá trên 8 triệu đồng, kèm theo thông tin cá nhân và số điện thoại của người bán hàng.
Liên hệ qua số điện thoại trên là giọng một người đàn ông, người này giới thiệu: “Mình tên H., hiện đang làm việc cho một cơ quan trên địa bàn Vĩnh Long”. H. cho biết, máy mới sử dụng vài tháng, nhưng muốn bán để bù tiền mua máy mới có cấu hình mạnh hơn.
Nghĩ nhu cầu sử dụng không nhiều, máy cũng mới, lại hợp túi tiền nên anh P. yêu cầu cho xem máy, nếu được sẽ giao tiền ngay và được người đàn ông này hẹn vài ngày sau sẽ gặp tại Phường 1 (TP Vĩnh Long).
Anh P. nhớ lại: Tôi có một người bạn tên T. đang làm việc chung “cơ quan” với H. nên sẵn đó cũng hẹn ngày qua Vĩnh Long sẽ gặp nhau, tiện thể cũng hỏi thăm về H.. Tuy nhiên, anh T. cho biết cơ quan mình không có người nào tên H. và xài số điện thoại như trên. Biết mình bị lừa, anh P. giả vờ điện thoại cho H. nhờ người này hôm giao máy thì nhớ rủ thêm anh T. ra uống cà phê chung cho vui. Tuy nhiên, H. chỉ ậm ừ rồi nói sẽ hẹn ngày giờ và địa điểm lại sau.
“Kể từ hôm đó, số điện thoại của H. cũng không thể liên lạc được. Rất may là tôi đã cảnh giác, hỏi thăm rõ ràng, nếu không thì đã mua phải hàng dỏm”- anh P. nói.
Từ câu chuyện của anh P. cho thấy, việc mua hàng qua mạng đôi khi tiện lợi, đỡ tốn thời gian, hình ảnh sản phẩm rõ ràng, nhưng nếu không tìm hiểu kỹ lưỡng thì rất dễ gặp phải kẻ gian, không có được sản phẩm ưng ý mà còn tiền mất… tức mang.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin