Sự cố sau một lần vượt đèn vàng

04:09, 19/09/2014

Chị H.B. (nạn nhân xin không nêu tên) chưa hết bàng hoàng khi kể về chuyện xảy ra sau một lần chị vượt đèn vàng tại một cột báo tín hiệu giao thông trên con đường trở về nhà vào một buổi tối. Theo chị, chuyện này xảy ra một lần đối với chị như thế là quá đủ để nhớ đời và tuy nó diễn ra ở TP Hồ Chí Minh nhưng có thể nhắc với mọi người phải luôn cảnh giác ở những tình huống

Chị H.B. (nạn nhân xin không nêu tên) chưa hết bàng hoàng khi kể về chuyện xảy ra sau một lần chị vượt đèn vàng tại một cột báo tín hiệu giao thông trên con đường trở về nhà vào một buổi tối. Theo chị, chuyện này xảy ra một lần đối với chị như thế là quá đủ để nhớ đời và tuy nó diễn ra ở TP Hồ Chí Minh nhưng có thể nhắc với mọi người phải luôn cảnh giác ở những tình huống tương tự tại bất cứ thành phố nào.

Đối với nhân viên trong một công ty kinh doanh đang ăn nên làm ra tại TP Hồ Chí Minh như chị thì một công việc đột xuất nào đó khiến họ phải làm thêm giờ là chuyện bình thường. Hôm ấy vì phải giải quyết sai sót trong một đơn đặt hàng của khách, chị và một số người phải làm việc tới 21 giờ đêm mới xong.

Con còn nhỏ, chồng đang bận công tác xa chưa về và người giúp việc còn mới khiến chị nôn nóng trở về nhà nên không dừng xe gắn máy lại như những người lưu thông cùng chiều trên con đường một chiều quen thuộc, mà hấp tấp vượt qua một ngã tư trong lúc cột tín hiệu giao thông ở đây đang báo ở mức đèn vàng để ít giây sau chuyển sang đèn đỏ.

Chưa hết mừng vì mình đã “tranh thủ thời gian” thành công thì bất ngờ từ phía sau- như dưới đất trồi lên- một chiếc xe máy với hai thanh niên mặt mày bặm trợn ép xe chị vào lề. Người ngồi phía sau xe với một con dao nhỏ cặp theo cổ tay phải cố ý cho chị thấy và có lẽ hắn ta đã nhận ra chị không đeo một loại nữ trang nào ngoài chiếc đồng hồ rẻ tiền trên tay nên hất hàm: “Mau đưa bóp tiền và điện thoại đây…”

Biết đã gặp bọn trấn lột có lẽ đang đói xì ke làm liều, nhưng nhìn quanh thì đây là khúc đường khá vắng chẳng thấy ai đi lại gần đó, các xe đi cùng chiều với chị thì đã vượt xa phía trước chỉ thấy thấp thoáng mấy chiếc đèn đỏ, còn các xe phía sau đang bị đèn đỏ ngăn lại tại ngã tư chưa vượt lên kịp, nên dù chúng chẳng cần đe dọa gì thêm chị cũng buộc làm theo lời của chúng.

Khi cái bóp tiền với hơn 1 triệu đồng chưa kịp mua sữa cho con cùng với chiếc điện thoại trị giá trên 3 triệu đồng còn mới toanh của chị vừa lọt vào tay kẻ gian cũng là lúc các chiếc xe phía sau vừa được tín hiệu đèn xanh chạy đến lướt ào ào qua xe chị và hình như chẳng ai hay biết về hoàn cảnh đáng thương của chị…

Khi kể lại câu chuyện này cho chồng chị nghe thì anh cười an ủi bằng một câu quen thuộc “của đi thay người” và hứa sẽ đền cho chị một chiếc điện thoại “cùi bắp” khác để mất… khỏi tiếc. Chị kết luận, điện thoại thì đã được “đền” rồi nhưng từ nay cạch tới già chẳng bao giờ vượt đèn vàng nữa dù là ban ngày!

HỒNG VÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh