Giả làm người thu thuế

03:09, 23/09/2014

Ngày 13/9/2014, tại cửa hàng T. (bán đồ may sẵn) trên đường Trần Phú (Phường 4- TP Vĩnh Long) đã xảy ra một vụ lừa gạt nhưng bất thành.

Ngày 13/9/2014, tại cửa hàng T. (bán đồ may sẵn) trên đường Trần Phú (Phường 4- TP Vĩnh Long) đã xảy ra một vụ lừa gạt nhưng bất thành.

Vợ chồng ông chủ cửa hàng đã về quê, chỉ còn lại một mình cô nhân viên tên Nhi (21 tuổi) trông coi cửa hàng. Khoảng 10 giờ, có một người đàn ông xưng tên K. trên dưới 30 tuổi bước vào. Thấy có khách, Nhi bước ra hỏi: “Có gì không chú?” Ông ta nói, giọng hơi khó nghe: “Tôi đến thu thuế”.
 
Cô Nhi: “Dạ, hôm nay ông bà chủ về quê không có ở nhà, mai chú ghé đi nhe!” Ông K.: “Vậy cô cho tôi số điện thoại ông chủ đi, để tôi điện cho ông, vì trễ hạn quá rồi”. Sau khi ông K. bấm lưu số điện thoại ông T. và bước đi ra xa chỗ của Nhi nói chuyện với ông T.

Nhưng, Nhi tinh ý nhìn điện thoại của ông ta không lóe sáng nhưng ông ta vẫn “nói chuyện”: “T. hả? Tôi K. nè! Bữa nay tôi đến lấy tiền thuế, chỗ ông nộp trễ quá rồi, 1,2 triệu đồng. Bộ quên tôi hả? Ừ… ừ… nhớ rồi phải không? Sao? Kêu Nhi đóng dùm luôn rồi về ông trả lại hả? Cũng được, thôi vậy nhe!”

Quay lại chỗ Nhi, K. nói: “Ông T. kêu Nhi lấy tiền đóng thuế cho tôi luôn, rồi mai ông về trả tiền lại cho Nhi”. Nhi cảnh giác: Vậy chú đợi một chút để tôi điện thoại cho ông chủ, vì tôi không có tiền nhiều vậy đâu”. Thấy Nhi chuẩn bị điện thoại cho ông chủ, biết không lừa được nên ông ta bỏ đi nhanh ra cửa. Còn ông T. sau khi nhận điện thoại của Nhi, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Đâu có ai điện thoại cho tôi đâu?” Thế mới biết nếu tin lời thì Nhi đã bị lừa rồi.

Thiết nghĩ, đây là một bài học cảnh giác cho mọi người.

MAI XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh