Chú cháu tranh chấp ranh đất

01:09, 11/09/2014

Cái ranh đất có diện tích gần 200m2, trồng cây tạp không đáng giá bao nhiêu nhưng 2 chú cháu tranh chấp kéo dài nhiều năm vẫn chưa giải quyết xong. Đã vậy còn cạn tình, cạn nghĩa đưa vụ việc ra tòa xét xử bằng pháp luật.

Cái ranh đất có diện tích gần 200m2, trồng cây tạp không đáng giá bao nhiêu nhưng 2 chú cháu tranh chấp kéo dài nhiều năm vẫn chưa giải quyết xong. Đã vậy còn cạn tình, cạn nghĩa đưa vụ việc ra tòa xét xử bằng pháp luật.

Ông Trần Văn Rẫy (SN 1943), anh Trần Hoàng Dũng (SN 1970) cùng ở xã Hòa Lộc (Tam Bình) là chú cháu ruột (ông Rẫy vai chú) và có cùng chung ranh đất của ông bà để lại.

Theo ông Rẫy trình bày: Ông có một liếp đất diện tích gần 200m2 là ranh đất chung với Dũng tọa lạc tại Ấp 2 (xã Hòa Lộc- Tam Bình) và ông được chính quyền địa phương cấp quyền sử dụng đất, nhưng đã bị thất lạc. Phần đất này gia đình có trồng một số cây tạp mọc tự nhiên…

Năm 2007, khi ông không có nhà, Dũng tự ý đốn một số cây trồng để cất nhà. Đến năm 2010, Nhà nước có chủ trương đo đạc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chương trình VLAP Dũng cũng tự ý khai và đứng tên quyền sử dụng trên phần đất tranh chấp…

Trong đơn phản tố, anh Dũng cho rằng phần đất trên là của ông nội để lại cho cha sử dụng và sau này cha qua đời thì anh tiếp tục thừa kế phần đất trên canh tác cho đến nay. Cây trồng trên phần đất do cha và anh trồng không như lời khai của chú Rẫy. Bởi thế anh không đồng ý giao lại đất và bồi thường giá trị cây trồng trên phần đất tranh chấp theo yêu cầu của chú Rẫy...

Vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm qua các cuộc hòa giải ở cơ sở nhưng bất thành. 2 bên đều khăng khăng cho là phần đất của mình dẫn đến sự cự cãi bất phân thắng bại và tình cảm 2 gia đình chú cháu ngày càng căng thẳng. Những người trong thân tộc, xóm giềng biết chuyện cũng khuyên can 2 chú cháu cần bình tĩnh giải quyết tranh chấp đất trên tinh thần mối quan hệ trong thân tộc.

Tuy nhiên, vụ việc cấp cơ sơ giải quyết không thành, 2 chú cháu đưa vụ án ra tòa giải quyết thắng thua theo pháp luật. Đáng buồn hơn là tại phiên tòa, vì quyền lợi riêng tư mà chú cháu quên đi tình thâm ruột thịt tính chi li từng giá trị cây trồng trên phần đất tranh chấp làm cho nhiều người cảm thấy xót lòng.

Qua những tài liệu có trong hồ sơ và những lời khai của các nhân chứng, TAND huyện Tam Bình chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn ông Rẫy và cũng chấp nhận một phần phản tố của bị đơn anh Dũng. Căn cứ vào những chứng cứ thì tòa chấp nhận cho ông Rẫy quyền sử dụng 74,5m2 và anh Dũng 119m2 (số tròn). 2 người còn có quyền sử dụng tất cả cây trồng trên phần đất mình được sở hữu.

Vụ án tranh chấp đất giữa 2 chú cháu cuối cùng cũng được giải quyết theo pháp luật không có kẻ thắng người thua nhưng nó sẽ làm thêm rạn nứt tình cảm. Ngày nay, đất đai là tài sản quý thì chuyện tranh chấp trong thân tộc, xóm giềng xảy ra là chuyện không thể tránh khỏi và nhiều vụ việc thiếu kiềm chế 2 bên dẫn đến phạm tội hình sự.

Để giảm bớt tình trạng tranh chấp đất thì mọi người cần hiểu biết về Luật Đất đai và song song đó, mọi người cần chia sẻ, vì tình cảm xóm giềng thì mọi chuyện sẽ hạn chế những chuyện đáng tiếc xảy ra.

HOÀI NAM- TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh