Vụ án gây chấn động vùng quê xã Loan Mỹ (Tam Bình) và để lại những đau thương, mất mát không gì bù đắp được.
Vụ án gây chấn động vùng quê xã Loan Mỹ (Tam Bình) và để lại những đau thương, mất mát không gì bù đắp được.
Đi nhậu về nhà khuya, bị cha vợ la rầy dẫn đến 2 cha con xô xát nhau. Trong cơn say rượu, con rể lấy con dao lê đâm liền 2 nhát khiến cha vợ ngục ngã chết ngay sau đó.
Bà Thu thắp hương tưởng nhớ người chồng.
Đêm chấn động ở ấp Cần Súc
Khoảng 22 giờ ngày 24/8/2014 mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ thì có tiếng kêu cứu thất thanh từ hướng nhà ông Thạch Sưa. Cả xóm nhốn nháo, mở đèn lắng nghe xem chuyện gì xảy ra với gia đình ông Thạch Sưa.
Một lúc sau, có rất đông người đến nhà ông Thạch Sưa và chứng kiến cảnh hãi hùng: ông Thạch Sưa (56 tuổi) nằm bất động với vũng máu trên nền xi măng sau nhà. Vợ ông Sưa là bà Lý Thị Mộng Thu (47 tuổi) và đứa con gái cũng ngất xỉu. Ngay sau đó, người dân cấp tốc đưa ông đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, ông đã tử vong.
Khi bà Thu tỉnh lại cho biết, hung thủ giết chồng (Thạch Sưa) là con rể thứ ba của gia đình. Theo lời kể lại của bà Thu: Tối hôm đó (24/8/2014), con rể Thạch Tài (29 tuổi) đi đến khuya mà chưa về nên gia đình rất lo lắng. 2 vợ chồng và đứa con gái (vợ của Tài) đi ra đi vào, trông ngóng.
Đến khoảng 22 giờ, Tài chạy xe về nhưng vợ không ra mở cửa vì giận chồng đi nhậu về khuya. Lúc này, bà Thu đã vào mùng nhưng chưa ngủ, còn ông Sưa ra mở cửa thấy Tài trong tình trạng say rượu nên nói như trách con rể: “Làm gì con đi đến 10h đêm mới về vậy Tài?”
Tài lè nhè đáp lại: “Bạn bè rủ nhậu, không đi coi sao được?” Nghe con rể trả lời với thái độ vô lễ, hỗn xược ông Sưa tức giận: “Mầy coi trọng bạn bè hơn cha mẹ thì ngủ ở đó luôn đi, về mà làm gì?” 2 cha con đối đáp qua lại và xảy ra xô xát.
Trong cơn tức giận, ông Sưa tát vào mặt con rể. Lúc này, ở trong mùng bà Thu bật ngồi dậy định can 2 cha con nhưng không kịp.
“Thằng Tài ra xe lấy con dao lê đâm 2 nhát vào cổ và mạn sườn ổng, ổng gục xuống nền xi măng bất động. Lúc đó, ổng có cầm đèn pin nhưng chưa kịp mở, nếu không sẽ không gây ra hậu quả nghiệm trọng vậy.
Ổng làm công an có nghề võ, thằng Tài say rượu khó tiếp cận gần được. Con dao lê gây án là ổng nhờ con rể đi mài lại (Tài làm nghề cơ khí) để về sử dụng trong gia đình, nhưng không ngờ nó là hung khí giết người…”- bà Thu nói trong nước mắt.
Sau khi hạ sát cha vợ, Tài chạy xe như điên trong đêm, về quê (TX Bình Minh) thăm cha mẹ và người thân rồi nằm võng chờ công an đến bắt.
Nỗi đau người ở lại
Hơn 20 ngày từ khi vụ án đau lòng xảy ra, chúng tôi tìm đến nhà của ông Thạch Sưa nằm sâu trong con đường đan ở ấp Cần Súc (xã Loan Mỹ- Tam Bình). Căn nhà cửa đóng im ỉm, chúng tôi cảm nhận không khí tang thương còn bao trùm xung quanh. Đứa con gái thứ 2 làm ở Bình Dương ở lại nhà để chia sẻ nỗi buồn với mẹ.
Vợ của Tài thì quá đau khổ vì mất cha mà lại do chính chồng mình giết nên cứ nhốt mình trong phòng khóc suốt ngày, không muốn tiếp xúc với ai. Bà Thu thắp nén hương cho chồng rồi nói trong tâm trạng đau khổ:
“Ổng sợ chết lắm, đau bệnh sơ sơ là đi ra bệnh viện khám. Hôm an táng, tôi lấy ra một bọc thuốc Tây mang theo cho ổng. Ổng chết tức tưởi, đau xót lắm. Khi còn sống ổng là trụ cột trong gia đình, tôi chỉ ở nhà lo nội trợ, trông giữ cháu ngoại (con của Tài). Ổng chết, cuộc sống gia đình đảo lộn…”
Bà Thu cho biết thêm: “Trước đây, 2 vợ chồng Tài quen nhau và sau đám cưới Tài về làm rể gia đình hơn 3 năm, có đứa con 3 tuổi rất kháu khỉnh. Tài làm thợ cơ khí ở Khu công nghiệp Hòa Phú. Thường ngày đi làm về hay nhậu nhẹt say sưa, sợ gây ra chuyện nên ổng thương con cái la rầy chứ không có ghét bỏ gì. Có lần Tài đi nhậu chạy xe bị lập biên bản, nửa khuya ổng cũng đi rước con về…”
Thạch Thảo- con của ông Sưa- gương mặt còn hằn sâu đau khổ, nói: “Cha chết oan nghiệt quá khiến cho con cháu sốc. Tôi chưa lên Bình Dương đi làm, ở lại nhà để mẹ bớt buồn”. Chúng tôi ra về, cảm nhận nỗi đau tràn ngập trong nhà ông Thạch Sưa.
Gia đình đang sống bình yên rơi vào cảnh tang thương như thế. Kẻ giết người rồi đây sẽ bị pháp luật nghiêm trị nhưng nỗi đau mất mát của gia đình làm sao bù đắp khi gia đình vĩnh viễn mất đi người chồng, người cha kính mến.
Sau vụ án, cơ quan công an bắt khẩn cấp đối với Thạch Tài về hành vi giết người và hiện vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra. Sau cái chết thương tâm của ông Thạch Sưa, gia đình của Tài có đến tạ lỗi với sui gia. Tuy nhiên, vợ ông Sưa và các con vẫn chưa thể nguôi cơn giận trước hành vi độc ác của con rể. Họ không đòi Tài bồi thường tiền nhưng yêu cầu pháp luật phải xử lý nghiêm.
|
Bài, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin