Bị đoạn tình, ép người yêu uống thuốc độc

07:09, 09/09/2014

Nghĩ người yêu “tham phú phụ bần” nên Dễ đến phòng trọ khống chế, ép Thanh (tên đã đổi- PV) cùng uống thuốc độc để 2 đứa cùng chết bên nhau.


Nghĩ người yêu “tham phú phụ bần” nên Dễ đến phòng trọ khống chế, ép Thanh (tên đã đổi- PV) cùng uống thuốc độc để 2 đứa cùng chết bên nhau.

Lê Văn Dễ vừa bước qua tuổi 20, còn Thanh chỉ mới học lớp 9. Cả hai yêu nhau và nhanh chóng vượt quá giới hạn khi Thanh bước sang tuổi trăng tròn (16 tuổi). Sau này, gia đình phát hiện đã cản ngăn.
 
Và để tập trung cho việc học, Thanh đoạt tuyệt tình cảm với Dễ. Nghĩ người yêu “tham phú phụ bần”, thay lòng đổi dạ, nên Dễ đến phòng trọ khống chế, ép Thanh cùng uống thuốc độc để 2 đứa cùng chết bên nhau. Kế hoạch không thành, Dễ bị bắt về hành vi giết người và mang thêm tội giao cấu với trẻ em.

Dễ quê ở Ngãi Tứ (Tam Bình), còn Thanh ở Đông Thành (TX Bình Minh). Trong những lần đi chơi, 2 người quen biết và yêu nhau. Thanh đã nhiều lần trốn học cùng người yêu đi chơi và cả 2 đã “vượt qua giới hạn”.

Kết quả là Thanh mang thai ở tuổi trăng tròn và 2 đứa phải giải quyết “hậu quả” của cuộc tình trong sự lo lắng lẫn hổ thẹn. Thế nhưng sau lần ấy, Thanh vẫn chưa nhận ra mình còn quá nhỏ cho việc ân ân ái ái. Cả hai lao vào yêu đương bất chấp sự cản ngăn của gia đình và dư luận xã hội.

Đến năm 2013, Thanh thi đậu vào trường đại học. Còn Dễ đến Bình Dương làm thuê nên 2 đứa ít gặp nhau. “Xa mặt cách lòng” nên những lần gặp nhau sau này cả hai thường ghen bóng gió, giận hờn vu vơ. Thanh cho rằng Dễ không chung thủy, đi làm xa có bạn gái mới và điện thoại cho biết là đã có thai với Dễ.

Trách người yêu phụ bạc và muốn tập trung vào việc học tập nên Thanh muốn chấm dứt tình cảm với Dễ. Tuy nhiên, Dễ không nghĩ vậy mà cho rằng Thanh “tham phú phụ bần”, thay lòng đổi dạ, bịa đặt chuyện để cắt đứt tình cảm với mình.

Sau nhiều lần Dễ gặp Thanh giải thích và muốn nối lại tình cảm nhưng bị Thanh cự tuyệt, biết không còn giữ được người yêu nữa, Dễ nghĩ cách giết Thanh rồi cùng chết bên nhau.

Ngày 15/4/2014, Dễ đến một điểm bán vật tư nông nghiệp mua chai thuốc trừ sâu với ý định tự tử để thể hiện sự chung tình của mình.

Hôm đó, Dễ đến phòng trọ của Thanh ở khu vực xã Hòa Phú (Long Hồ) tiếp tục thuyết phục, hàn gắn lại tình cảm với Thanh nhưng bất thành và 2 người xảy ra cự cãi. Do có ý định trước, Dễ bất ngờ cài chốt cửa phòng lại và một tay siết cổ, khống chế Thanh uống thuốc trừ sâu để cùng chết chung.

Trước ranh giới giữa sống và chết, Thanh cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của một thanh niên đang cuồng say vì tình. May mắn là lúc đó có một số bạn đến chơi phía ngoài phòng trọ, nghe tiếng động bất thường nên đạp cửa xông vào cứu được Thanh và bắt Dễ giao cho công an.

Ngày 4/9/2014, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Lê Văn Dễ. Bị cáo Dễ bị Viện KSND tỉnh truy tố 2 tội “Giết người” và “Giao cấu trẻ em”. Trước vành móng ngựa, bị cáo Dễ tỏ ra ăn năn, hối hận, bởi yêu mà mù quáng dẫn đến phạm tội và bị cáo xin bị hại tha thứ với những gì Dễ đã gây ra.

Tuy thoát chết bởi người yêu ra tay độc ác, nhưng có lẽ thời gian đã xoa dịu được vết thương lòng nên Thanh không yêu cầu Dễ bồi thường gì, còn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho Dễ để sớm về với gia đình, lo tương lai.

Bởi tình yêu mù quáng mà bị cáo Dễ vương vào tội lỗi thấp hèn, muốn tước đoạt mạng sống của người mình yêu bằng thuốc độc. Thanh không chết cũng là ngoài ý muốn của bị cáo nên xét cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe phòng ngừa những hành vi tương tự trong xã hội.

Tòa tuyên phạt bị cáo Dễ 8 năm tù tội “Giết người” và 2 năm tù tội “Giao cấu trẻ em”. Tổng mức hình phạt bị cáo Dễ chấp hành là 10 năm (ảnh).

Vụ án kết thúc bằng bản án thích đáng cho Dễ và đây cũng là một vết thương lòng khó quên đối với bị hại. Qua vụ án cũng là lời cảnh báo trước thực trạng tình yêu học trò ngày càng “trẻ hóa” và không ít học sinh đã vượt qua giới hạn tình yêu trong trắng của tuổi học trò, gây nên điều đáng tiếc.

Lúc tòa nghị án, mẹ bị cáo Dễ là bà Nguyễn Thị Lan xin lực lượng công an được đến bên con và nơi pháp đình 2 mẹ con gặp nhau trong nước mắt rưng rưng. Bà Lan động viên con cố gắng cải tạo tốt để sớm về với gia đình làm lại cuộc đời.

Bà Lan nói như trách đứa con trai của mình: Ngày thường, thằng Dễ ngoan hiền. Tui cũng không ngờ vì chuyện yêu đương mà nó có những hành động như vậy. Tuy bị hại không yêu cầu bồi thường gì nhưng gia đình cũng phải có trách nhiệm. Gia đình nghèo quá đến nay chỉ bồi thường cho bị hại được 3 triệu đồng…

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh