“Miếng mồi ngon” trong cốp xe!

07:08, 20/08/2014

Người phụ nữ bỏ tiền vào cốp xe gắn máy hiệu Airblade đâu biết mình vô tình hé lộ “miếng mồi ngon” cho kẻ gian tham.

Người phụ nữ bỏ tiền vào cốp xe gắn máy hiệu Airblade đâu biết mình vô tình hé lộ “miếng mồi ngon” cho kẻ gian tham.

Để ý thấy “miếng mồi” béo bở mà chị nọ bỏ vào cốp xe, 3 đối tượng là Trần Quan Thái, Ngô Minh Tuấn và Bùi Văn Nhớ lợi dụng lúc thuận lợi, liền lén lút cạy cốp xe lấy trộm 160 triệu đồng rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, 2 ngày sau chúng bị công an tóm khi đang vi vu ở Sài thành tiêu xài tiền.

Bị hại là Lê Thị Hải (ấp Phú Long B, xã Phú Quới- Long Hồ) cho biết: Hôm đó, khoảng 16 giờ ngày 13/5/2014, chị chạy xe gắn máy đến quán cà phê Chân Kiên (ấp Phú Long B) lấy 700 triệu đồng tiền chuyển nhượng đất.

Số tiền này chị mang ra bỏ vào cốp xe và cẩn thận khóa cốp xe lại rồi trở vào trong quán nói chuyện với bạn bè. Lúc này, trời chưa tối, chỗ chị nói chuyện với bạn bè cách nơi đậu xe không xa nên chị khá an tâm.

Lúc ra về, chị hốt hoảng khi phát hiện cốp xe có dấu bị cạy và kiểm tra tiền thì thấy 160 triệu đồng đã “không cánh mà bay” mất. Chị Hải lập tức báo cho công an vụ việc và hy vọng sớm bắt được kẻ trộm lấy lại tiền…

Qua điều tra, vào thời điểm đó ở quán nước chỉ có vài người khách, trong đó có Thái. Sau đó, công an tìm được nơi ở của Thái (SN 1986, quê ở phường Thới An, quận Ô Môn- TP Cần Thơ). Được mời về cơ quan công an làm việc, Thái thừa nhận lấy tiền của người phụ nữ tại quán cà phê Chân Kiên.

Thái khai nhận, khi hắn ta nằm võng ở quán thấy có một phụ nữ (chị Hải) bỏ tiền vào cốp xe nên nổi lòng tham. Khi thấy người phụ nữ đi nơi khác, Thái đến cạy cốp xe lấy cọc tiền rồi nhanh chóng về nhà... Tuy nhiên, Thái chỉ thừa nhận lấy trộm 30 triệu đồng.

Theo chị Hải khai thì số tiền bị mất là 160 triệu đồng và cơ quan công an xác định trong vụ án còn có kẻ trộm khác. Công an mở rộng điều tra, qua thu thập thông tin thêm thì thấy thời điểm đó có Tuấn và Nhớ cũng có mặt tại quán nước.

Qua điều tra, công an cũng nhanh chóng xác định được Tuấn (SN 1981 ở xã Tân Mỹ- Trà Ôn) và Nhớ (SN 1995, ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh- TP Cần Thơ). Trong đó, đối tượng Tuấn có một tiền án vào năm 2011, bị TAND huyện Bình Chánh kết án 6 tháng tù tội “Hủy hoại tài sản”. Đối tượng Nhớ và Tuấn có những biểu hiện khác thường, tiêu xài tiền phung phí.

Ngay sau đó, Nhớ và Tuấn được mời đến cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án trộm cắp tài sản tại quán cà phê Chân Kiên và cũng không ngoài dự đoán của công an, chúng thừa nhận lấy trộm tiền của chị Hải.

Chúng khai nhận: Lúc Thái cạy cốp xe lấy tiền thì Nhớ cũng đứng gần đó thấy được nên nổi lòng tham cũng muốn lấy tiền. Nhớ kể lại cho Tuấn và rủ Tuấn lấy trộm tiền tiêu xài. Lúc này quán vắng khách, Nhớ đến gần xe của chị Hải rồi kéo yên xe lên cho Tuấn thò tay vào kẹp lấy một cọc tiền (130 triệu đồng). Trộm xong, chúng nhanh chân chuồn khỏi hiện trường đến TP Hồ Chí Minh “tận hưởng” số tiền vừa trộm được.

Chỉ trong 2 ngày (từ 13- 15/5/2014), Công an huyện Long Hồ phá án nhanh vụ trộm cắp tài sản với số tiền khá lớn, tạo thêm lòng tin tưởng của người dân. Chị Hải nhận lại được tài sản (141,5 triệu đồng) nhưng đây là bài học khó quên cho bản thân khi chủ quan cất tài sản có giá trị trong cốp xe. Cốp xe tuy có khóa cẩn thận nhưng không phải là nơi an toàn cất tài sản và nó vô tình trở thành “miếng mồi ngon” của bọn trộm cắp đang rình rập khắp mọi nơi.

Với 130 triệu đồng trộm được, Nhớ và Tuấn mang lên TP Hồ Chí Minh tiêu xài phung phí và chỉ trong 2 ngày chúng tiêu xài hết 87 triệu đồng. Thái thì gửi số tiền trộm 30 triệu đồng cho chị ruột cất giữ chưa kịp tiêu xài thì công an bắt và đã thu hồi được số tiền này trả lại cho bị hại. Sau vụ án, gia đình Tuấn khắc phục hậu quả hậu cho chị Hải 111,5 triệu đồng (Nhớ chưa khắc phục). Hiện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ hoàn tất hồ sơ vụ án truy tố Nhớ, Tuấn và Thái cùng tội “Trộm cắp tài sản”.


HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh