Vợ chồng chung sống nhưng không có con, ông Trần Ngọc Se và bà Đặng Thị Chiếng nhận đứa cháu về làm con nuôi. Từ khi có tiếng khóc trẻ thơ, cuộc sống ông bà vui vẻ, hạnh phúc hơn và đứa con lớn lên trong vòng tay thương yêu của cha mẹ nuôi. Bất ngờ là khi người cha qua đời, mẹ kiện con nuôi ra tòa đòi chia tài sản.
Vợ chồng chung sống nhưng không có con, ông Trần Ngọc Se và bà Đặng Thị Chiếng nhận đứa cháu về làm con nuôi. Từ khi có tiếng khóc trẻ thơ, cuộc sống ông bà vui vẻ, hạnh phúc hơn và đứa con lớn lên trong vòng tay thương yêu của cha mẹ nuôi. Bất ngờ là khi người cha qua đời, mẹ kiện con nuôi ra tòa đòi chia tài sản.
Năm 2010, ông Se qua đời. Nhiều người nghĩ chị Thủy sẽ là niềm an ủi, chỗ dựa tinh thần cho bà Chiếng sống những ngày ở tuổi xế chiều.
Thế nhưng, người dân ấp Phú Thành (xã Thành Lợi- Bình Tân) không khỏi bất ngờ khi nghe tin bà Chiếng (SN 1946) gửi đơn ra tòa kiện đứa con nuôi là chị Trần Huỳnh Kim Thủy (SN 1979) đòi chia tài sản. Nói là con nuôi nhưng cũng không phải là người xa lạ, vì chị Thủy là đứa cháu chồng của bà Chiếng (mẹ của chị Thủy là em ruột ông Se).
Vợ chồng bà Chiếng sống với nhau nhưng không có con. Năm 1979, ông bà nhận cháu Thủy là cháu ruột của ông Se về làm con nuôi. Lúc đó, Thủy mới 4 tháng tuổi trông kháu khỉnh, dễ thương và được vợ chồng bà Chiếng thương như con ruột của mình. Thủy sống trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi và lớn lên cũng rất hiếu thảo với cha mẹ nuôi mình. Nhiều người cho rằng vợ chồng bà Chiếng có phúc vì được đứa con nuôi ngoan hiền, hiếu thảo.
“Hồi cha còn sống, cha thương yêu mình như con ruột. Đến khi lập gia đình, vợ chồng cần vốn làm ăn thì cha cũng giúp đỡ. Cha chết rồi, mình cảm thầy hụt hẫng và điều không ngờ hơn là bị mẹ kiện ra tòa đòi chia tài sản. Có lẽ nguyên nhân do mẹ ruột và mẹ nuôi (bà Chiếng) xảy ra mâu thuẫn mới xảy ra chuyện đau lòng này”- chị Thủy bộc bạch.
Theo đơn khởi kiện của bà Chiếng, thời gian vợ chồng chung sống có xây dựng được căn nhà cấp 4 và có xe gắn máy, đất, tiền mặt… tổng tài sản giá trị 251 triệu đồng.
Một điều khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên là trước đó bà thương yêu Thủy bao nhiêu thì khi kiện ra tòa bà Chiếng rất chi ly, rõ ràng như người dưng kẻ lạ. Thủy cũng đoạn tuyệt tình nghĩa mẹ con, yêu cầu chia tài sản được hưởng là căn nhà, xe gắn máy và những phần tài sản khác chia theo pháp luật.
TAND huyện Bình Tân xác định tài sản của vợ chồng bà Chiếng có được trong thời gian chung sống thì theo pháp luật là của chung. Khi ông Se qua đời thì tài sản đó chia đôi, một phần cho vợ (bà Chiếng) hưởng và phần còn lại của ông Se đưa vào di sản thừa kế. Theo Điều 674 Bộ luật Dân sự thì di sản thừa kế theo pháp luật thuộc về bà Chiếng và con nuôi (chị Thủy).
Theo thẩm định giá tổng số tài sản của gia đình bà Chiếng và ông Se có giá trị 247,4 triệu đồng (trước đó bà Chiếng cho là 251 triệu đồng). TAND huyện Bình Tân chấp nhận đơn khởi kiện của bà Chiếng.
Tòa quyết định chấp nhận cho bà Chiếng hưởng 1/2 phần tài sản thừa kế của gia đình là 123,7 triệu đồng và 61,2 triệu đồng thừa kế tài sản của chồng (ông Se). Như vậy, bà Chiếng hưởng tổng cộng 184,9 triệu (trong đó có giá trị tài sản nhà, đất…). Chị Thủy được thừa kế của cha nuôi (ông Se) là 61,2 triệu đồng.
Tiếc thay tình mẫu tử vốn tốt đẹp trước đây bị rạn nứt và vụ án phải giải quyết bằng việc phân xử của pháp luật!
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin