Sụp bẫy “tiếp viên gợi ý... vui vẻ”

01:08, 12/08/2014

Một lần vào quán uống cà phê, anh Hải được cô tiếp viên trẻ, xinh đẹp lại khéo ăn nói gợi ý muốn vui vẻ nên anh Hải không sao kiềm lòng được. Tuy nhiên, chưa kịp “vui vẻ” thì anh Hải đã bị sụp bẫy, vì cô ta cùng đồng bọn dàn cảnh, cướp hết tiền.

Một lần vào quán uống cà phê, anh Hải được cô tiếp viên trẻ, xinh đẹp lại khéo ăn nói gợi ý muốn vui vẻ nên anh Hải không sao kiềm lòng được. Tuy nhiên, chưa kịp “vui vẻ” thì anh Hải đã bị sụp bẫy, vì cô ta cùng đồng bọn dàn cảnh, cướp hết tiền.

Vụ việc xảy ra gần một tháng nay, nhưng anh Hải không dám tiết lộ cho ai biết, bởi cảm thấy xấu hổ với bạn bè và sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Sau này, trong tình trạng ngà say ở một cuộc nhậu, anh Hải mới mạnh dạn “bật mí” chuyện mình sụp bẫy “gà móng đỏ” để bạn bè cùng cảnh giác:

Hôm đó, anh Hải có uống rượu nên ra quán nhâm nhi ly cà phê đá giải khát. Quán nước không phải loại đèn mờ và tiếp viên cũng lịch sự, thấy khách ngồi một mình đến trò chuyện cho vui. Một lúc sau cô ta gợi ý: “Anh Hai đi vui vẻ cho khỏe nhe!”

Anh Hải thố lộ: “Lúc đầu tôi cũng thấy ngại lắm nhưng cô ta ăn mặc “nghèo nàn”, gợi cảm lại nài nỉ… cuối cùng mình cũng không cưỡng lại được. Nói thật mình cũng sợ bệnh hoạn lây truyền và từ trước đến nay chưa bao giờ ra ngoài “ăn phở” nhưng lại nghĩ quán ở nông thôn, các em tiếp viên là “hương đồng cỏ nội” sẽ an toàn”.

Lúc này, đã hơn 21 giờ khuya, anh Hải chở cô tiếp viên đi tìm “bãi đáp”, khi đến một đoạn đường vắng, bất ngờ có 2 thanh niên chạy vượt lên chặn đầu xe. Mặt mày chúng rất hung tợn, chỉ tay vào cô tiếp viên ngồi sau xe nói với giọng căm tức: “Hôm nay, bắt được đôi gian phu dâm phụ” rồi kéo cô ta xuống xe, không tiếc lời chửi mắng thô tục và nói như ra lệnh cho anh Hải “muốn êm chuyện thì phải đưa tiền rồi sẽ cho đi, còn không đừng trách”.

Trước thái độ hung hăng, đe dọa của chúng, anh Hải không dám kháng cự và để cho chúng móc túi lấy cái bóp bên trong có hơn 1,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, chúng chỉ lấy tiền rồi lên xe chạy đi mất hút trong đêm và cô tiếp viên cũng biến mất cùng 2 thanh niên ấy. Khi bình tĩnh lại thì anh Hải mới biết mình bị sụp bẫy cô tiếp viên xinh đẹp của quán.

May mắn là chúng không lấy “cần câu cơm” và số tiền chúng cướp không lớn song đây thật sự là bài học khó quên trong đời anh Hải. “Từ đây về sau mình xin chừa chuyện mua vui với tiếp viên quán và mọi người nên cảnh giác với những chiêu gợi ý mua vui…”- anh Hải chia sẻ.

Chiêu dàn cảnh của những cô gái bán phấn, buôn hương trá hình tiếp viên ở các quán không còn là chuyện mới nhưng cũng làm nhiều đấng mày râu hảo ngọt dễ dàng sụp bẫy. Thời gian qua, không ít người sụp bẫy của chúng, mất hết tài sản mà vẫn không dám báo công an và nhiều trường hợp còn gây xáo trộn cuộc sống gia đình.

HOÀI NAM

* Tên nhân vật Hải đã đổi

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh