Chuyện không thể ngờ!

01:08, 26/08/2014

Chú Ba Thìn (tên đã đổi, ở Phường 3- TP Vĩnh Long) vừa đi thăm người em bên Mỹ về. Hôm đó, xuống Sân bay Tân Sơn Nhất với 2 chiếc va ly to đùng. Anh Út- con trai chú từ dưới quê lên- ngồi đợi từ sáng sớm, mừng rỡ đón cha.

Chú Ba Thìn (tên đã đổi, ở Phường 3- TP Vĩnh Long) vừa đi thăm người em bên Mỹ về. Hôm đó, xuống Sân bay Tân Sơn Nhất với 2 chiếc va ly to đùng. Anh Út- con trai chú từ dưới quê lên- ngồi đợi từ sáng sớm, mừng rỡ đón cha.

S
au giây phút mừng vui ngày gặp lại, chú Ba đưa cho anh Út 1 trong 2 chiếc va ly để anh chở bằng xe gắn máy về nhà người bà con ở Thị Nghè. Chú Ba định nghỉ ngơi ở đây đến sáng hôm sau cha con sẽ về Vĩnh Long.

Còn lại một mình và chiếc va ly, chú Ba định gọi taxi nhưng anh lái xe ôm trờ tới mời mọc và than vãn ế ẩm. Chú Ba cảm thông và đồng ý lên xe. Chạy được một đoạn, bất ngờ chiếc nón bảo hiểm của anh xe ôm do không cài quay nên rơi xuống đường.

Anh ta dừng xe nhờ chú Ba xuống xe quay lại lượm dùm. Chú Ba nghĩ có lẽ do chiếc va ly dựng phía trước cồng kềnh quá nên lên xuống khó khăn, thôi thì lượm dùm người ta. Và, chú bước xuống xe không chút đắn đo…

Chú Ba bước xuống xe vừa quay lưng đi được vài bước thì anh lái xe ôm bất ngờ rồ máy vọt đi… Nghe tiếng rồ máy xe có vẻ bất thường, chú quay lại thì anh xe ôm cùng chiếc va ly đã biến mất trong dòng người và xe cộ như mắc cửi của đô thành. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến chú Ba chỉ biết kêu lên được mấy tiếng ơi ới “cướp… cướp…” trong vô vọng!…

Tài sản quý giá gần nửa tỷ nằm trong chiếc va ly đó. Đó cũng là niềm hy vọng cuộc sống gia đình sau này sẽ được đổi đời khấm khá hơn, nhưng bây giờ đã tan tành theo mây khói. Biết tìm đâu kẻ bất lương đã cao chạy xa bay giữa chốn đất rộng người đông như thế này?

Đầu óc quay cuồng, chú Ba đứng thẫn thờ như người mất hồn, mãi một lúc sau mới bình tĩnh gọi được taxi về nhà người quen, kể lại chuyện mới vừa xảy ra trong tâm trạng đau buồn của người vừa bị mất của. Người thân chưa kịp chia sẻ thì bất ngờ chú kêu lên: “Trời đất ơi nó đây nè!” Rồi chú chạy ào tới mở tung chiếc va ly trong sự ngạc nhiên của những người có mặt. Thì ra chiếc va ly mà anh Út chở về trước mới là chiếc va ly đựng tài sản trị giá gần nửa tỷ đồng chú đã mang về từ đất Mỹ, còn chiếc va ly vừa bị kẻ bất lương giả dạng xe ôm cuỗm đi trước đó, bên trong chỉ đựng toàn quần áo đã qua sử dụng và một số đồ lặt vặt giá trị không quá 3 triệu đồng! Vậy là chú Ba cũng còn may mắn…

Chú Ba Thìn cung cấp tư liệu để tác giả viết bài này với mong muốn mọi người cùng cảnh giác bọn bất lương đang hoạt động và hình thức thì muôn hình vạn trạng không thể ngờ!

NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh