
Đã hơn nửa năm qua mà bà con ở khu vực Khóm 1 (Phường 3- TP Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ “hỗn chiến” bằng đá, cây và dao của các thanh niên trong cùng xóm vào đêm 10/12/2013. Qua quá trình điều tra, đến nay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh vừa có văn bản kết luận xác định đây là vụ án “Giết người”.
Đã hơn nửa năm qua mà bà con ở khu vực Khóm 1 (Phường 3- TP Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ “hỗn chiến” bằng đá, cây và dao của các thanh niên trong cùng xóm vào đêm 10/12/2013. Qua quá trình điều tra, đến nay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh vừa có văn bản kết luận xác định đây là vụ án “Giết người”.
Bị can Trần Ngọc Thắn...
và Lê Thanh Thảo.Ảnh: Minh Tấn (CAVL)
2 “nhân vật” chính là bị can Lê Thanh Thảo (còn gọi là Thảo ma, SN 1990) và Trần Ngọc Thắng (còn gọi là Nhí, SN 1985), cùng ngụ Khóm 1 (Phường 3) sau thời gian quanh co, chối tội đến nay đã có thái độ thành khẩn, ăn năn về hành vi côn đồ của mình.
Theo hồ sơ điều tra, chiều 10/12/2013, bị can Lê Thanh Thảo điều khiển môtô đến khu vực dốc cầu Lộ (Phường 1- TP Vĩnh Long) để rửa xe rồi “tranh thủ” vào nhà của một người bạn ở gần đó uống rượu.
Đến khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, tiệc rượu tàn, Thảo trở ra lấy xe về đến gần nhà thì xe bị nghẹt xăng (do mới rửa) nên khi đến trước cửa nhà của anh Lê Quang Ngọc (còn gọi là Được) tại số 14/19C, Tổ 14, Khóm 1 (Phường 3- TP Vĩnh Long) thì Thảo “nẹt pô” gây tiếng nổ lớn.
Nghe có tiếng nổ lớn, anh Ngọc từ trong nhà đi ra nói với Thảo: “Mày là đại ca hả? Mày nẹt pô xe không cho ai nghỉ ngơi gì hết”. Từ đó 2 người cự cãi với nhau, sau đó Thảo tự tay cầm cục gạch ở ven đường đập vào đầu gây chảy máu. Anh Ngọc vào nhà cầm khúc gỗ dài khoảng 1,5m. Thấy vậy, Thảo bỏ về.
Đến nhà, cơn tức giận chưa nguôi, Thảo điện cho bạn là Trần Ngọc Thắng: “Anh Ngọc kiếm chuyện với tao và đập đầu tao chảy máu”.
Khi nghe điện thoại của Thảo, Thắng đang cùng bạn nhậu là Phan Trung Hiếu (còn gọi là Hiếu chùa), Nguyễn Chúc Cường, Võ Hữu Hậu (còn gọi là Ba Ke) cùng ngụ Phường 3- TP Vĩnh Long. Nghe “hung tin” bạn thân bị hành hung, cả bọn bỏ bàn nhậu, chạy xe đến trước nhà anh Ngọc kêu anh này ra “nói chuyện”.
Do thấy đông người, anh Ngọc “tử thủ” trong nhà dùng đá ném vào nhóm của Thảo và nhóm này cũng dùng đá đáp trả lại. Không nhượng bộ, Ngọc cầm khúc gỗ chạy ra đánh nhóm của Thảo. Thảo và Thắng liền chạy về nhà của mình lấy mã tấu và 1 cây dao Thái Lan cất giấu trước đó.
Trở lại cuộc chiến, Thắng cầm dao đâm vào bụng Ngọc. Ngọc ôm Thắng vật xuống thì bị Thảo từ phía sau cầm dao chém vào lưng Ngọc. Thắng tiếp tục cầm dao đâm liên tục vào cơ thể anh Ngọc cho đến khi dao bị gãy.
Thấy vậy, Ngô Duy Dũng Tâm là em vợ của anh Ngọc lấy cây gỗ từ nhà chạy sang tiếp cứu thì cũng bị Thảo chém vào tay gây xay xát nhẹ. Sau đó, cả nhóm của Thảo bỏ đi để lại anh Ngọc với vết thương nguy kịch. Nhờ được người dân gần đó đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nên anh Ngọc đã thoát chết.
Còn Thảo và Thắng thì chạy đến nhà anh Lê Thanh Tiền (ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa- Long Hồ) gửi hung khí và ẩn trốn tại đây. Mãi đến 2 ngày sau qua vận động, Thảo và Thắng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long đầu thú.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Thảo và Thắng về tội “Giết người”. Rồi đây, cả 2 sẽ phải nhận lấy một bản án thích đáng, tương xứng với hành vi côn đồ của mình.
Tuy nhiên, bản thân anh Ngọc chỉ vì một lúc tức giận, không tìm ra cách xử sự tốt hơn nên đã “mang họa vào thân” với tỷ lệ thương tích vĩnh viễn 16%- theo Hội đồng giám định pháp y tỉnh Vĩnh Long giám định.
YẾN ANH (CAVL)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin