Có rượu trong người, Lê Hoàng Việt đến quán cà phê uống nước cho giảm cơn say. Sẵn quán có bàn bi da, Việt cảm thấy “ngứa nghề” nên cùng với Bùi Tấn Lộc và Nguyễn Thanh Hùng cùng ở xã Thạnh Quới (Long Hồ) “thử tài” vài sê bi da ăn thua chung giờ, uống cà phê cho vui. Tuy nhiên, Lộc lập kế “thả con tép, bắt con tôm” để dụ Việt vào cuộc chơi sát phạt ăn thua bằng tiền, khiến
Có rượu trong người, Lê Hoàng Việt đến quán cà phê uống nước cho giảm cơn say. Sẵn quán có bàn bi da, Việt cảm thấy “ngứa nghề” nên cùng với Bùi Tấn Lộc và Nguyễn Thanh Hùng cùng ở xã Thạnh Quới (Long Hồ) “thử tài” vài sê bi da ăn thua chung giờ, uống cà phê cho vui. Tuy nhiên, Lộc lập kế “thả con tép, bắt con tôm” để dụ Việt vào cuộc chơi sát phạt ăn thua bằng tiền, khiến Việt “sụp bẫy”.
Ngày 17/1/2014, gia đình Việt hái nhãn, đến chiều công việc xong có tổ chức cho anh em làm công lai rai vài xị đế. Tan tiệc rượu, người làm công ra về hết, còn Việt lân la đến các quán nước tán dóc, chơi bi da giải trí. Việt chạy xe đến quán nước của anh Phạm Phú Hải (ấp Hòa Thạnh 1- Thạnh Quới) vừa uống cà phê vừa cáp độ bi da.
Lúc này, có Lộc và Hùng cũng đang “thử cơ” làm cho Việt cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Lộc rủ Việt đánh sê bi da ăn thua chung giờ, chầu cà phê chơi vui. Mặc dù, Việt chưa biết đường cơ của Lộc như thế nào, nhưng vẫn đồng ý.
Để cho độ bi da thêm hấp dẫn, Hùng đứng ngoài, ở phía Lộc cược với Việt thêm 100 ngàn đồng. Bán nhãn có tiền rủng rỉnh trong túi, 100 ngàn đồng không đáng là bao nên Việt đồng ý và sê bi da này Việt thắng Lộc. Thấy Lộc còn “non cơ” và để Lộc “tâm phục, khẩu phục”, Việt chấp 5 điểm. Biết Việt “sụp bẫy”, phía Lộc yêu cầu mỗi sê bi da sau cược 2 triệu đồng. Việt cảm thấy chắc ăn nên chấp nhận.
Việt và Lộc đấu thêm 6 sê bi da nữa. Trong số này Lộc chỉ cho Việt thắng 1, còn Lộc thắng 5 sê bi da còn lại. Số tiền mặt 2 triệu đồng Việt thua sạch, còn thiếu Lộc và Hùng 6 triệu đồng. Không còn tiền chung độ bi da, Việt thế chấp chiếc xe gắn máy cho Lộc rồi ra về mình không.
Việt hối hận: “Hôm đó, có uống rượu, lỡ thua độ bi da, xót tiền nên nóng lòng muốn gỡ lại, nhưng càng chơi càng thua. Mình biết “sụp bẫy” của Lộc và Hùng, nhưng đã muộn, thua hết 8 triệu đồng. Sáng sớm đến “gõ cửa” nhà người anh mượn đỡ 2 triệu đồng đưa cho Lộc chuộc chiếc xe lại để về đưa con đi học, phần còn lại từ từ đưa sau. Tuy nhiên, Lộc không đồng ý nên 2 bên xảy ra cự cãi. Sau đó, mình nhờ đến Công an xã Thạnh Quới giải quyết. Không ngờ mình đã phạm tội.
Cứ ngỡ chơi bi da cho vui, giải trí nhưng bên thắng, thua đều vi phạm pháp luật. Công an huyện Long Hồ khởi tố Hùng, Lộc và Việt về tội “Đánh bạc”.
Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa án ra xét xử đối với 3 bị cáo Hùng, Lộc và Việt.
Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo biện minh rằng, đánh bi da, cược độ chỉ để vui, giải trí. HĐXX giải thích, tất cả hành vi cá cược ăn thua bằng tiền đều là vi phạm pháp luật, về tội “Đánh bạc”. Bi da là trò chơi giải trí, tuy nhiên nhiều người lợi dụng cược độ ăn thua tiền. Thời gian qua, nhiều độ bi da ăn thua bằng tiền thường xảy ra cự cãi, xô xát, gây thương tích ảnh hưởng đến trật tự xã hội và dẫn đến những vụ án hình sự nghiêm trọng.
Đây là vụ án tính chất vụ việc ít nghiêm trọng, tuy thiệt hại không lớn nhưng để giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội cũng cần có một mức án tương xứng. Tòa tuyên phạt bị cáo Hùng 1 năm tù (án treo), Việt và bị cáo Lộc cùng tội “Đánh bạc”, mỗi người 1 năm cải tạo không giam giữ. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung bị cáo Hùng, Việt, Lộc mỗi người 3 triệu đồng và tịch thu 6 triệu đồng tiền bất chính (tiền đánh bi da) sung vào công quỹ nhà nước.
Có lẽ đối với Hùng, Việt và Lộc, đây là bài học khó quên trong đời. Qua vụ án, cũng cảnh báo đến những ai lợi dụng trò chơi giải trí để cá cược ăn thua tiền dù với hình thức nào cũng đều vi phạm pháp luật.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin