Người cha “mất tính người”!

07:07, 11/07/2014

Trong một lần say rượu, Đỗ Văn Chẳng (SN 1977, Phú Lộc- Tam Bình) đã “cướp đời đứa con gái ruột” của mình. Đứa con còn nhỏ không dám tố giác người cha tội lỗi và hắn ta lợi dụng lòng non trẻ đứa con, thực hiện những dục vọng đê hèn. Vụ việc xảy ra khiến xã hội bức xúc, lên án và mong muốn pháp luật phải nghiêm trị người cha mất hết tính người như Chẳng. Cũng để răn đe, giáo

Trong một lần say rượu, Đỗ Văn Chẳng (SN 1977, Phú Lộc- Tam Bình) đã “cướp đời đứa con gái ruột” của mình. Đứa con còn nhỏ không dám tố giác người cha tội lỗi và hắn ta lợi dụng lòng non trẻ đứa con, thực hiện những dục vọng đê hèn. Vụ việc xảy ra khiến xã hội bức xúc, lên án và mong muốn pháp luật phải nghiêm trị người cha mất hết tính người như Chẳng. Cũng để răn đe, giáo dục chung cho xã hội.

Chị Trần Thị Kim Loan vừa là mẹ của bị hại là cháu T. và cũng là vợ của Chẳng, không nén được nước mắt khi nhắc lại chuyện đau buồn. Gia đình nghèo, chị phải thường xuyên ra ngoài làm thuê lo cho cuộc sống. Ở nhà có 2 đứa con gái (T. 12 tuổi và đứa em), còn người cha chỉ suốt ngày biết ăn nhậu, bê tha.

Sau những lần đi làm về, thấy T. ngày càng lầm lì, ít nói hơn, chị gạn hỏi đứa con mới khai ra bị cha làm nhục nhiều lần, nhưng vì sợ nên không dám nói cho ai biết. Nghe đến đây, chị Loan chết lặng người, thương cho đứa con gái bao nhiêu thì càng căm phẫn người chồng bấy nhiêu.

Không thể để người chồng mất hết nhân tính ở ngoài vòng pháp luật sẽ nguy hiểm cho xã hội và chính những đứa con trong nhà, chị Loan đến cơ quan pháp luật tố cáo Chẳng về hành vi hiếp dâm con gái mình mà trong lòng rất đau khổ.

Chẳng bị bắt ngay sau đó và hắn ta cũng thừa nhận hành vi hiếp dâm đứa con gái ruột. Ngày 15/3/2014, trong cơn say rượu, lúc ở nhà với đứa con gái, hắn giở trò đồi bại. T. mới bước qua tuổi 12, trẻ con không đủ sức mạnh kháng cự với người cha thú tính. Sau lần “cướp đời” con gái của mình và liên tiếp những ngày tiếp theo, hắn ta tranh thủ ở nhà có 2 cha con là thực hiện hành vi thấp hèn của mình.

Trong tâm trạng hoang mang, lo sợ, T. khai nhận bị cha hại 7 lần. Tuy nhiên, những lần sau này T. nói không còn nhớ rõ số lần bị cha hại đời. Nghe những lời kể của T. khiến cho nhiều người đau lòng, thương xót và lên án người cha mất hết đạo đức. T

ại cơ quan điều tra, Chẳng còn có thái độ quanh co chối tội khai chỉ từ 2- 3 lần đồi bại với con gái. Tuy nhiên, dù bao nhiêu lần đi nữa, thì hành vi đồi bại của Chẳng với con ruột của mình cũng bị xã hội lên án, không thể chấp nhận được.

Nó không những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn suy đồi đạo đức, ảnh hưởng đến nhân phẩm, tâm lý trẻ em. Hiện tại, T. có triệu chứng bệnh trầm cảm, học hành sa sút, ít giao tiếp bạn bè.

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Chẳng tội “Hiếp dâm trẻ em” tại khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự. Ngày 8/7/2014, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Chẳng. Đứng trước vành móng ngựa, Chẳng mới thấy xấu hổ với mọi người.

Bởi dù có biện minh như thế nào đi nữa, thì hành vi đồi bại với chính con ruột của mình là không thể dung tha. Chị Loan đại diện cho con (bị hại) không yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân sự, nhưng cũng tỏ ý dứt tình đoạn nghĩa với người chồng không còn lương tâm. Chị Loan cũng không xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Hành vi của bị cáo Chẳng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị hại không ai khác lại chính là đứa con gái ruột của mình. Đáng lẽ ra bị cáo phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, nhưng lại đang tâm hại đời con mình. Tòa tuyên phạt Đỗ Văn Chẳng 18 năm tù tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Mức án nghiêm khắc dành cho Chẳng cũng là hồi chuông báo động tình trạng hiếp dâm trẻ em xảy ra rất nhiều hiện nay. Các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn đến trẻ em gái và ban ngành đoàn thể, nhà trường cũng nên tăng cường tuyên truyền, giáo dục để các em hiểu và tự phòng ngừa.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh