Giết bạn nhậu cướp tài sản lãnh án chung thân

05:07, 10/07/2014

Ngày 8/7/2014 tại sân Trường THPT Phú Thịnh, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Phạm Văn Sang (SN 1980). Bị hại và bị cáo Sang là bạn thân thường hay nhậu chung. Trong lúc say rượu 2 người xảy ra cự cãi và Sang đánh bị hại đến bất tỉnh rồi cướp tài sản. Số tài sản cướp được Sang bán lấy tiền… uống bia.

Ngày 8/7/2014 tại sân Trường THPT Phú Thịnh, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Phạm Văn Sang (SN 1980). Bị hại và bị cáo Sang là bạn thân thường hay nhậu chung. Trong lúc say rượu 2 người xảy ra cự cãi và Sang đánh bị hại đến bất tỉnh rồi cướp tài sản. Số tài sản cướp được Sang bán lấy tiền… uống bia.

Sang quê ở xã Tân Bình (Mỏ Cày Bắc- Bến Tre) làm nghề hái dừa mướn. Sang đến địa bàn xã Phú Thịnh (Tam Bình) ở nhờ nhà người quen giới thiệu để hàng ngày làm thuê. Tại đây, Sang quen với ông Tiêu Cẩm Quan (SN 1958) và 2 người cùng là “bợm” nhậu, hàng ngày mỗi người uống cả lít rượu.

Ngày 21/3/2014, sau chầu nhậu với bạn bè “chưa phê”, Sang đến nhà ông Quan tiếp tục “tăng 2” và để có tiền mua rượu, mồi nhấm Sang đến nhà anh Nguyễn Văn Hoàng Nam gần đó để lấy tiền Nam thiếu trước đó. Anh Nam không có tiền trả nên thế con rắn cho Sang trừ nợ.

“Mồi bén” Sang mang rượu qua nhà ông Quan “đối ẩm”. Sang cho biết, 2 người “lai rai” tới khoảng 22 giờ thì xỉn ngã lăn ra và 2 người nằm gần nhau nói chuyện, sau đó phát sinh cự cãi…

Ông Quan nói về vấn đề vợ mình ngoại tình (2 vợ chồng ông Quan ly hôn) với thái độ giận dữ. Thấy vậy, Sang khuyên ông Quan không nên chửi vợ. Có lẽ, cho rằng Sang nhỏ tuổi (ông Quan lớn hơn Sang 22 tuổi) mà lên mặt dạy đời, nên ông Quan chửi thề và còn thách thức Sang. Sang không kiềm chế được bản thân, đánh một cái thật mạnh vào ngực ông Quan.

Khi ông Quan bật dậy, Sang dùng chân đạp tiếp vào phần ngực, bụng nhiều cái đến khi ông bất tỉnh. Thấy ông Quan không còn cử động, Sang lột 2 chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1,5 chỉ và 1 điện thoại di động rồi rời khỏi nhà. Sang đón xe khách đến tỉnh Tiền Giang, nhưng không có tiền trả nên thế điện thoại di động vừa cướp của ông Quan cho chủ xe và Sang hứa hôm sau sẽ chuộc lại.

Sang xuống xe vào quán cà phê võng ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, mang số vàng cướp của ông Quan bán được hơn 4,8 triệu đồng và số tiền này Sang vào quán bia uống xả láng đến hết tiền mới thôi.

Sáng ngày 22/3/2014, người dân phát hiện ông Quan nằm chết. Kết luận giám định của Phòng Pháp y tỉnh Vĩnh Long, ông Quan chết do sốc mất máu cấp, đa chấn thương. Theo người thân, ông Quan còn mất một số tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và cũng xác định được hung thủ chính là Sang- người bạn thân của nạn nhân nhậu chung trước đó. Ngày 24/3/2014 Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp đối với Sang.

Tại phiên tòa, bị cáo Sang tỏ ra hối hận việc mình làm và cho rằng không có ý định giết ông Quan, do có uống rượu không kiềm chế được bản thân. Lời nói sau cùng bị cáo Sang xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Sang cho rằng; phía bị hại cũng có một phần lỗi là chửi bới, thách thức trước. Bản thân bị cáo Sang là lao động nghèo, trình độ thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật và sau khi phạm tội thật thà khai báo, ăn năn, hối hận… Luật sư cũng xin HĐXX giảm nhẹ mức án cho bị cáo Sang.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa bị cáo và ông Quan có thể hóa giải được bằng tình và lý. Tuy nhiên, bản chất hung hăng khiến bị cáo Sang phải vương vào vòng lao lý. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội. Tòa tuyên phạt bị cáo Sang tù chung thân tội “Giết người” và 5 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng chung hình phạt bị cáo Sang phải chấp hành là tù chung thân.

Suốt phiên tòa mẹ và vợ bị cáo Sang ngồi phía sau khóc đỏ hoe đôi mắt. Mẹ bị cáo Sang nói trong nước mắt: Gia đình nghèo, chỉ có nền nhà để ở, làm thuê sống qua ngày. Đến nay, gia đình chưa có tiền để khắc phục hậu quả cho phía bị hại để con được giảm mức án. Bây giờ, chỉ hy vọng con ăn năn, hối hận chấp hành án tốt để giảm án, sớm về với gia đình.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh