Giả công an cướp tài sản người đi đường

03:07, 25/07/2014

Bạn bè gặp lại, Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Hữu Tính rủ nhau vào quán nhậu uống vài chai bia tâm sự. “Bia vào lời ra”, 2 người than vãn về cuộc sống khó khăn, không tiền tiêu xài. Khi tàn tiệc nhậu cũng là lúc trời nửa đêm, chúng nảy sinh ý định giả công an chặn xe kiểm tra, rồi hung hăng đánh người cướp tài sản.

Bạn bè gặp lại, Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Hữu Tính rủ nhau vào quán nhậu uống vài chai bia tâm sự. “Bia vào lời ra”, 2 người than vãn về cuộc sống khó khăn, không tiền tiêu xài. Khi tàn tiệc nhậu cũng là lúc trời nửa đêm, chúng nảy sinh ý định giả công an chặn xe kiểm tra, rồi hung hăng đánh người cướp tài sản.

Khoảng 18 giờ ngày 11/4/2014, Giang (SN 1986, Khu phố xã Hựu Thành- Trà Ôn) cùng Tính (SN 1993, xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) đến một quán nhậu ở thị trấn Trà Ôn lai rai đến rạng sáng hôm sau. 2 người vừa uống bia, vừa than vãn chuyện đời, cuộc sống gia đình. Đến khi tàn tiệc nhậu, Tính rủ Giang đi cướp dây chuyền của người đi đường kiếm tiền tiêu xài.

Tính cầm tài chở Giang lượn lờ quanh các con đường. Khi đến khu vực ấp Giồng Thanh Bạch (xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) thì chúng phát hiện có 2 xe gắn máy chạy ở phía trước. Chúng tăng tốc vượt lên rồi chặn đầu xe của anh Nguyễn Chí Thắng (xã Thiện Mỹ). Tính xuống xe hằn học kiếm chuyện: “Mày nhìn cái gì?” rồi đánh anh Thắng một cái.

Chúng đe dọa 2 người bạn của anh Thắng đi cùng là Nguyễn Minh Duy và Lê Hữu Cảnh. Lúc này, gần 1 giờ rạng sáng 12/4/2014, đường vắng tanh. Biết gặp phải bọn côn đồ, cướp giật nên anh Duy và Cảnh âm thầm đi báo công an. Anh Thắng ở lại một mình bị chúng cướp 1 điện thoại di động và cái bóp bên trong có 6,4 triệu đồng.

Chưa dừng lại, tên Tính còn giả làm công an và yêu cầu anh Thắng mở cốp xe kiểm tra xem có giấu ma túy không. Thấy gói thuốc lá, Tính bảo Giang xé ra cho anh Thắng tin là lực lượng công an kiểm tra. Rồi bắt anh Thắng đưa đi nói là về trụ sở làm việc. Tuy biết chúng giả công an nhưng đêm khuya vắng, anh Thắng có một mình nên không dám kháng cự.

Lúc này, Công an xã Thiện Mỹ nhận được tin báo của 2 anh Duy và Cảnh là có một nhóm thanh niên chặn đường cướp tài sản. Ngay lập tức, công an triển khai lực lượng đến hiện trường. Lúc này, anh Thắng thấy có công an tới liền chạy thẳng tới, tri hô “cướp cướp…”

Tên Giang nhanh chóng chạy xe chở Tính tẩu thoát. Công an đuổi theo, chúng tăng ga chạy tốc độ cao và dùng nón bảo hiểm ném lại để ngăn chặn. Qua ánh đèn xe, lực lượng phát hiện tên Tính là đối tượng nghiện ma túy ở địa phương và ra lệnh dừng xe, song chúng vẫn cố chạy thoát thân. Cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt.

Cuối cùng 2 tên cướp chạy vào con đường nhỏ mất dấu. Sau khi chạy thoát, Giang lấy 100.000đ để đổ xăng chạy xe về nhà, còn Tính sang Cần Thơ thuê phòng trọ ở. Ngày 12/4/2014, tên Giang bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại nhà.

Biết không thể trốn thoát được, 2 ngày sau tên Giang đến Công an huyện Trà Ôn đầu thú. Công an huyện Trà Ôn khởi tố Tính và Giang tội “Cướp tài sản”.

Ngày 23/7/2014, TAND huyện Trà Ôn đưa vụ án ra xét xử đối với 2 bị cáo Tính và Giang. Tại tòa, bị cáo Tính chưa thật thà khai báo, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân phải nhắc nhở và đọc lại lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, bị cáo Tính mới thừa nhận tội.

Bị cáo Tính biện minh: “Nhậu say nổi hứng nên đánh bị hại và biết bị hại có tài sản nên nổi lòng tham cướp luôn. Số tiền cướp (6,4 triệu đồng và 450 ngàn đồng bán điện thoại) xài 2 ngày là hết…”

Tính chất vụ án là nghiêm trọng và hành vi giả danh công an lại dùng vũ lực đe dọa đánh người, cướp tài sản của 2 bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội.

Thời gian qua, tình trạng cướp giật tài sản trên các tuyến lộ ở vùng nông thôn xảy ra nhiều khiến người dân đi đường hoang mang, lo sợ nên cần có hình phạt nghiêm khắc để phòng ngừa chung. Tòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Tính 6 năm tù và Nguyễn Hoàng Giang 4 năm tù cùng tội “Cướp tài sản” (ảnh).

Ở phiên xét xử, 2 đứa con nhỏ của bị cáo Giang vẫn vô tư đùa giỡn bên ngoài. Thỉnh thoảng, 2 đứa trẻ tròn mắt nhìn người cha đứng trước vành móng ngựa mà không hiểu vì sao. Vợ bị cáo Giang- chị Nguyễn Thị Bích- ngồi phía sau gương mặt đượm buồn. Chị Bích nói như trách người chồng: “Hôm đó, chồng (Giang) nói gặp bạn uống cà phê, đến gần sáng mới về tới nhà và khi bị công an bắt mới hay chồng đi cướp. Gia đình khó khăn, anh ấy đi tù một mình tôi ở nhà nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống càng khổ hơn. Gia đình vay hỏi tiền khắc phục hậu quả xong và mong tòa xem xét hoàn cảnh giảm nhẹ hình phạt để chồng sớm về cùng nuôi con nhỏ…”.


Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh