Hiện nay có một vấn đề mà dư luận xã hội hết sức quan tâm, đó là “nợ”, người thiếu nợ nhiều mọi người mới biết gọi là “bể nợ”. Có nhiều kiểu nợ: nợ do làm ăn thua lỗ, nợ do vay mượn rồi không có khả năng trả, nợ do chơi hụi rồi chủ hụi giật bỏ trốn... Nhưng có một kiểu nợ mà cả hai bên đều không có một mảnh giấy làm tin, đó là nợ của tình cũ.
Hiện nay có một vấn đề mà dư luận xã hội hết sức quan tâm, đó là “nợ”, người thiếu nợ nhiều mọi người mới biết gọi là “bể nợ”. Có nhiều kiểu nợ: nợ do làm ăn thua lỗ, nợ do vay mượn rồi không có khả năng trả, nợ do chơi hụi rồi chủ hụi giật bỏ trốn... Nhưng có một kiểu nợ mà cả hai bên đều không có một mảnh giấy làm tin, đó là nợ của tình cũ.
Ông T. thời trai trẻ vào làm việc ở một cơ quan và sau đó có quen cô H. nhà gần bên, thời gian sau hai người phát sinh tình cảm sâu đậm rồi gia đình H. biết chuyện, cha H. cấm không cho con quen T. nữa, nếu không ông sẽ... bắn gẫy chân T.
Ông nói gia đình T. nghèo, còn T. chỉ là một nhân viên quèn không có tương lai rồi sau đó bắt gả H. cho người khác. Thời gian sau T. có vợ con, và quyết tâm học đại học, là một kiến trúc sư xây dựng nổi tiếng và giàu có. Còn H. cũng đã vài lần thi trượt đại học ngành y nhưng với quyết tâm nên cũng thi đậu và có bằng tốt nghiệp.
Sau gần 20 năm hai người gặp lại nhau và từ đó thỉnh thoảng lén lút gia đình cùng đi ăn, uống và tâm sự. Rồi một ngày nọ, H. nói với T. muốn mở phòng khám tư nhưng không đủ tiền mua sắm trang thiết bị, còn thiếu khoảng 100 triệu đồng, nhờ T. giúp đỡ. T. sẵn sàng rồi hẹn ngày đưa tiền cho H. không một điều kiện vì đang làm ăn phát đạt.
Khi nhận tiền, H. còn dặn T. đừng cho chồng biết, lý do sợ chồng khi dễ gia đình mình, tại sao gia đình H. giàu có mà không mượn để mượn người ngoài. Gần cả năm nhưng T. không nghe H. nhắc gì đến số tiền và nhiều lần điện thoại hẹn đi uống cà phê nhưng H. viện cớ bận hoài, bởi lúc này con của T. đã thi đậu đại học mà T. cũng làm ăn thua lỗ nên một hôm ông điện thoại H. nhắc về số tiền, H. cáo gắt hẹn một thời gian nữa vì làm ăn ế ẩm.
Sau một thời gian, T. điện thoại nhiều lần nhưng H. không bắt máy. Bực tức T. đến nhà H., nhưng có lẽ H. đã thông đồng trước với chồng. T. bước vào nhà vừa nói chuyện với H. vài câu thì từ trong buồng chồng H. bước ra vẻ mặt hậm hực, gắt gỏng: Ông tìm vợ tôi có việc gì không? T.: Bạn bè ngày xưa ghé thăm vậy thôi, chớ cũng không có gì.
Chồng H.: Ông muốn dụ dỗ vợ tôi hả, tôi cấm ông từ đây về sau tuyệt đối không được gặp vợ tôi nữa, nếu để tôi bắt gặp ở đâu, thì đừng có mà ân hận. T.: Anh hiểu lầm rồi… Chồng H. cắt lời: Tôi đã nói cấm là cấm, ông đừng có nhiều lời. Đi, ông đi khỏi nhà tôi ngay, nếu không sẽ lớn chuyện đó. Vừa nói chồng H. vừa xô đẩy T. ra ngoài cửa. T. té nhào nhưng cố gượng lại được và bước ra cửa. H. chạy lại can ngăn, nhưng chồng H. nói: Cô còn dám lên tiếng hả. Cô im đi tôi sẽ xử cô sau. H. đứng yên không nói một lời. T. đành lên xe chạy đi trong bực tức.
Bắc thang lên hỏi ông trời: “Tiền cho tình cũ” có đòi được không?
MAI XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin