“Gửi mua thuốc dùm”

01:07, 23/07/2014

Hiện nay có kiểu lừa: người lạ tìm hiểu một số thông tin, lai lịch của một gia đình nào đó rồi bịa chuyện. Người bị lừa nghĩ nếu là người lạ thì sẽ không biết được những thông tin của gia đình mình nên tin ngay.

Hiện nay có kiểu lừa: người lạ tìm hiểu một số thông tin, lai lịch của một gia đình nào đó rồi bịa chuyện. Người bị lừa nghĩ nếu là người lạ thì sẽ không biết được những thông tin của gia đình mình nên tin ngay.

Ngày 5/7/2014, ông N. (khoảng 52 tuổi, quê ở huyện Long Hồ- Vĩnh Long) đang nuôi người thân ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Khoảng 10 giờ 30 phút, ông N. đang trên đường đi mua cơm thì có một phụ nữ trạc tuổi 50, mặc áo bà ba khá lịch sự hỏi: “Chú ơi! Có phải chú tên N. ở cống Đất Méo (địa danh ở huyện Long Hồ- NV) không?”

Ông N.: “Phải. Sao chị biết?” Người phụ nữ: “Tôi tên Nga, con bà Út Nhỏ, nhà ngoài đầu đường gần nhà chú nè. Chú là con của ông Ba Vũ. Tại chú đi làm lâu quá rồi có vợ ở ngoài chợ luôn nên không nhớ tôi đó thôi, chớ má chú rành tôi dữ lắm. Nhà chú bán thuốc tây ai mà không biết. Ủa mà bộ chú đi khám bệnh hay đi thăm ai ở đây hả?”

Ông N.: “Tôi nuôi bà xã bệnh hổm rày trên này nè”. Nga: “Vợ chú bệnh sao vậy?” Ông N.: “Bả bị đau cái chân đi không được, bác sĩ nói bị thoái hóa cột sống”. Nga: “Ới! Tưởng bệnh gì chớ bệnh đó dễ trị lắm, là bệnh khớp chớ có gì đâu.

Lúc trước tôi cũng bị như vậy, đi bác sĩ, uống thuốc tùm lum mà cũng hổng hết. May mà có đứa em ở Mỹ gửi thuốc về, uống có 2 hộp là hết luôn tới giờ. Thuốc hay như thần vậy đó, tôi uống mới nửa chai đã thấy bớt rồi, nhưng tôi uống thêm 1 hộp nữa cho tiệt luôn.

1 hộp thuốc có 90 viên, uống ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên, hộp có 300.000đ hà. Chú thử tính đi, tiền 2 hộp thuốc chỉ bằng tiền ăn uống, tiền đi xe của chú với vợ lên thành phố khám bệnh một lần hà, chưa kể đến tiền thuốc đó”.

Ông N. mừng rỡ:“Vậy chị cho tôi xin cái hiệu thuốc đó, để tôi mua cho vợ tôi uống nhe”. Nga: “Thuốc này ở Việt Nam hổng có đâu. Hổng ấy chú gửi tiền tôi kêu đứa em mua dùm cho, chỗ chòm xóm giúp đỡ nhau có gì đâu mà chú ngại. Chừng 3 ngày là em tôi nó gửi thuốc về tới hà”.

Ông N. vừa nói vừa móc tiền đưa cho Nga: “Nuôi bệnh cả tuần tốn tiền mà hổng hết bệnh, với lại cực quá. Vậy chị cho tôi gửi mua 1 hộp thuốc nhé. Bả uống bớt thì tôi gửi mua tiếp. Nãy giờ nói chuyện hơi lâu, vợ tôi đói bụng rồi, thôi tôi đi à.

Nga: “Thôi vậy cũng được, tôi cũng có việc gấp”. Ông N. quay lưng bước vài bước chợt nhớ “ủa sao mình đưa tiền cho người không quen biết gì hết vậy, chắc đã bị gạt rồi, liền quay lại nhìn nhưng người ấy đã đi khuất. Thế rồi ông N. chờ đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng người mua thuốc dùm.

Thiết nghĩ, đây cũng là bài học, mọi người cần cảnh giác với chiêu lừa này!

MAI XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh