Trộm bất thành: người vào tù, kẻ bị truy nã

02:07, 03/07/2014

Có 2 tiền án về tội trộm cắp nhưng bạn rủ đi trộm, Nguyễn Ngọc Viếc (SN 1984 ngụ xã Phú Quới- Long Hồ- ảnh) vẫn tiếp tục tham gia. Tuy trộm bất thành nhưng Viếc bị người dân bắt giữ còn bạn nhanh chân chạy thoát, chịu lệnh truy nã toàn quốc.

Có 2 tiền án về tội trộm cắp nhưng bạn rủ đi trộm, Nguyễn Ngọc Viếc (SN 1984 ngụ xã Phú Quới- Long Hồ- ảnh) vẫn tiếp tục tham gia. Tuy trộm bất thành nhưng Viếc bị người dân bắt giữ còn bạn nhanh chân chạy thoát, chịu lệnh truy nã toàn quốc.

Ngày 19/6/2014, tại xã Tân Hạnh, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử lưu động đối với bị cáo Viếc về tội “Trộm cắp tài sản”. Đây là lần thứ 3 Viếc đứng trước vành móng ngựa. Có “thâm niên” nên Viếc chẳng chút run sợ. Lần này, Viếc vào nhà đá “bóc tiếp 3 cuốn lịch”. Bản án nghiêm khắc, nhưng không biết có đủ sức để giáo dục bị cáo Viếc quay về lối thiện.

Vẫn “chiêu” đổ thừa hoàn cảnh, thiếu việc làm, không tiền tiêu xài, Viếc mong pháp luật giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX cũng không lạ tính lười lao động của bị cáo Viếc.

Bởi bị cáo có 2 tiền án vẫn không biết ăn năn hối hận, tái phạm nhiều lần. Lần mãn hạn tù thứ hai này, về địa phương bị cáo Viếc chưa chấp hành án dân sự (tiền bồi thường bị hại) lại tiếp tục tái phạm.

Tái hòa nhập cộng đồng chưa được bao lâu, Viếc được người bạn tên Phạm Thanh Xuân ở cùng xóm rủ đi trộm kiếm tiền xài. Chạm đến “nghề nghiệp chôm chỉa”, Viếc quên hết lời hứa ở các phiên tòa trước là sẽ hoàn lương khi mãn hạn tù và quên năm tháng phải cải tạo, mất quyền công dân ở chốn lao tù.

Với kinh nghiệm từng vào tù ra khám, Viếc cầm tài điều khiển xe gắn máy chở Xuân rảo quanh tìm tài sản của dân sơ hở để trộm cắp. Ở địa phương, người dân cảnh giác bảo vệ tài sản cẩn thận nên chúng không có cơ hội ra tay.

Ngày 13/3/2014, Viếc chở Xuân bằng xe gắn máy xuống vùng nông thôn xã Thạnh Quới (Long Hồ) để trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực ấp Hòa Thạnh 1 (Thạnh Quới), phát hiện nhà anh Nguyễn Trung Hậu không có người giữ và chúng quan sát biết nhà anh Hậu có tài sản giá trị. Tuy ban ngày nhưng chúng vẫn quyết định đột nhập.

Viếc ở bên ngoài cảnh giới, còn Xuân vào nhà anh Hậu “ẵm” bộ lư đồng để trên tủ thờ bỏ vào chiếc giỏ đệm rồi nhanh chóng đi ra nơi đồng bọn đang nổ xe chờ sẵn. Hành vi bất minh của chúng bị người dân phát hiện truy đuổi theo.

Chúng chạy xe với tốc độ cao, tẩu thoát sang địa bàn xã An Khánh (Đồng Tháp), song vẫn bị quần chúng bám theo. Khi chúng bị ngã xe thì người dân đuổi kịp, bắt được tên Viếc, còn Xuân chạy thoát. Quần chúng thu được bộ lư (bị hư) và tên Viếc giao cho công an xử lý.

Trước tình trạng tội phạm xảy ngày càng nhiều thì tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm của người dân cần phát huy, cùng công an giữ gìn an ninh trật địa phương, bảo vệ tài sản của nhân dân.

Phiên tòa lưu động cũng nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục răn đe trước tình trạng trộm cắp ngày càng tinh vi, táo bạo gây cho người dân lo lắng, không yên tâm lao động sản xuất. Những vụ trộm cắp, một phần cũng do người dân còn chủ quan, mất cảnh giác bảo vệ tài sản… tạo điều kiện thuận lợi chúng phạm tội.

Trong vụ án này, tài sản trộm cắp là bộ lư giá trị không lớn (6,3 triệu đồng) nhưng bị cáo Viếc có nhiều tiền án, vẫn chưa biết hối hận làm người lương thiện, nên cần có mức án nghiêm. Đối với tên Xuân đang truy nã, khi bắt giữ sẽ xử lý sau.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Viếc có 2 tiền án. Năm 2004, TAND huyện Long Hồ kết án 7 tháng tù. Ra tù không lâu, Viếc tái phạm và năm 2011, TAND TP Vĩnh Long phạt tiếp Viếc 2 năm tù cũng tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án xong, Viếc bỏ nhà ra thuê phòng trọ ở một mình. Hàng ngày, Viếc tụ tập những thành phần bất hảo, nhậu nhẹt suốt đêm và để có tiền xài Viếc tiếp tục tái phạm.


Bài ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh