Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Văn Nha (SN 1975, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè- Trà Vinh) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Văn Nha (SN 1975, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè- Trà Vinh) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Nha cùng với đồng bọn đột nhập lấy trộm tài sản nhưng trên đường tẩu thoát thì bị người dân phát hiện báo công an tổ chức vây bắt. Hành động nhạy bén, cảnh giác với tội phạm của người dân chẳng những đã giúp thu lại được tài sản mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
Theo Công an xã Hiếu Phụng, khoảng 1 giờ ngày 12/4/2014, công an nhận được tin báo của anh Lê Minh Quang (ngụ ấp Quang Thạnh- xã Hiếu Phụng) phát hiện 2 người đàn ông lạ mặt lấy trộm chiếc xe ba gác của ông Lê Văn Trình đang đậu cặp QL53.
Sau đó, Công an xã Hiếu Phụng đã tổ chức lực lượng truy đuổi đối tượng hướng về Vũng Liêm. Khi đến đoạn ấp An Thành Tây (xã Trung Hiếu) thì phát hiện có một người đàn ông khả nghi đang loay hoay bứt dây điện chiếc xe ba gác để khởi động máy, kế bên có một thanh niên khác đang ngồi đợi trên xe gắn máy.
Nhận dạng giống với mô tả nên công an áp sát kiểm tra thì thanh niên ngồi trên xe gắn máy rồ ga bỏ chạy về hướng Vũng Liêm, tên còn lại vội nhảy xuống ruộng chạy thoát thân. Sau một hồi vây bắt, công an phát hiện hắn đang trốn trong vườn cây của một hộ dân gần đó nên khống chế bắt gọn.
Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai nhận tên thật là Đặng Văn Nha (SN 1975, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè- Trà Vinh), còn người đi cùng là Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ Phường 4, Quận 8- TP Hồ Chí Minh).
Nha và Tuấn chỉ mới quen nhau 4 ngày, ngày 12/4/2014, Tuấn dùng xe gắn máy chở Nha về quê, khi đến đoạn QL53 thuộc xã Hiếu Phụng thì Nha phát hiện chiếc xe ba gác đậu ven đường không người trông giữ nên nảy sinh ý định lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài. Tuấn đứng phía ngoài cảnh giới để Nha đột nhập vào lấy trộm. Lấy được tài sản, Nha dắt bộ được một đoạn thì dừng lại bứt dây điện để khởi động máy chạy tiếp nhưng bị công an bắt quả tang.
Ông Lê Văn Trình cho biết, hôm đó ông nhận được điện thoại của anh Quang báo thấy 2 người đàn ông lạ mặt lấy trộm chiếc xe ba gác. Ông nhờ anh Quang báo công an rồi kêu đứa con trai dùng xe gắn máy chở ông rượt theo tên trộm. Khi đến xã Trung Hiếu thì thấy Công an xã Hiếu Phụng đang đuổi bắt tên trộm nên xông vào hỗ trợ vây bắt được tên Nha. Chiếc xe ba gác là phương tiện mưu sinh hàng ngày của gia đình ông Trình.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin