Dùng ghe, xe tải chở đồ ăn trộm

03:06, 05/06/2014

Đang ở tuổi “sức dài, vai rộng” nhưng các bị cáo không lo làm ăn chân chính mà hợp lại thành băng trộm cắp và sử dụng ghe, xe tải chở tài sản đi tiêu thụ để tránh bị phát hiện.

Đang ở tuổi “sức dài, vai rộng” nhưng các bị cáo không lo làm ăn chân chính mà hợp lại thành băng trộm cắp và sử dụng ghe, xe tải chở tài sản đi tiêu thụ để tránh bị phát hiện.

“Mượn” ghe chở đồ ăn trộm

Tạ Thanh Bình (SN 1991- trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5- TP Vĩnh Long) đã có 2 tiền án tội “Trộm cắp” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tháng 6/2013, Bình ra tù trở về địa phương lại tụ tập nhóm bạn ngông nghênh gây mất trật tự địa phương nên bị Công an Phường 5 phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Bình hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhưng vừa ra khỏi cổng là Bình lại “chứng nào tật nấy”.

Nhóm bạn của Bình gồm Trần Vũ Linh (SN 1984), Nguyễn Vinh Hiển (SN 1981), Mai Nhật Thoại (SN 1993) cùng trú Phường 5- TP Vĩnh Long; Lý Thái Kỳ Lân (SN 1993- trú đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8), Nguyễn Trung Tấn (SN 1993- trú ấp An Thạnh, xã An Bình- Long Hồ), Lưu Minh Kiệt (hiện đã bỏ trốn),… đều không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Để có tiền phục vụ cho các cuộc ăn chơi, Bình và nhóm bạn rủ nhau đi trộm cắp.

Từ tháng 9- 12/2013, Bình, Lân, Kiệt, Hiển, Tấn, Thoại đã thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà dân lấy tài sản. Để tránh bị phát hiện, Bình và đồng bọn trộm ghe máy làm phương tiện chở tài sản đi tiêu thụ. Sau đó, mang ghe trả lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.

Điển hình, khoảng 1 giờ ngày 7/9/2013, Bình cùng Tấn, Linh, Lân, Kiệt lén lấy ghe có gắn máy đuôi tôm đang neo đậu tại bến đò cũ (Phường 5) chạy đi tìm tài sản trộm.

Ngang qua quán cà phê Đào Nguyên (Phường 4), thấy cửa quán không khóa, cả nhóm tấp ghe vào bờ đột nhập vô quán lấy màn hình máy tính cùng chuột máy tính, bàn phím và 2 quạt treo tường mang xuống ghe chở đi giấu rồi quay về đậu ghe trả lại vị trí cũ. Sau đó, Lân đem bán số tài sản trên được 450 ngàn đồng, chia nhau xài. 

Trộm đồ cổ đi bán bằng xe tải

Không như các đối tượng “vô công rỗi nghề” nói trên, Phạm Trọng Nghĩa (SN 1978- trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5) là tài xế, có ôtô tải chuyên chở thuê và còn sưu tầm đồ cổ bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, do “lòng tham không đáy” nên Nghĩa đã tiếp tay cho nhóm của Bình phạm tội và trở thành đồng phạm trong vụ án.

Khoảng tháng 8/2013, Nghĩa phát hiện trong nhà ông Lê Minh Hoàng (số 89 đường Nguyễn Chí Thanh) có một đồng hồ quả lắc treo tường. Nghĩ đó là đồng hồ cổ nên Nghĩa có ý định mua để bán lại kiếm lời.

Do đó, Nghĩa nhờ Linh đến thương lượng với ông Hoàng mua dùm giá 2 triệu đồng và hứa nếu Linh mua được sẽ cho tiền xài. Linh nhận lời mua giúp nhưng chờ cả tháng vẫn không thấy Linh cho biết kết quả nên Nghĩa tìm Linh hỏi “việc anh nhờ xong chưa”.

Linh cho biết “không gặp chủ nhà, để em lấy bán, anh có mua không”. Biết ý Linh là lấy trộm đồng hồ bán nhưng Nghĩa vẫn mập mờ bảo “tao không biết, mày làm sao thì làm, mày có bán thì tao mua giá 2 triệu đồng”.

Khoảng 19 giờ ngày 28/9/2013, trong lúc Linh đang ngồi chơi game với Kiệt, Lân thì tình cờ gặp Nghĩa và Nghĩa lại tiếp tục hỏi “vụ cái đồng hồ sao rồi, có lấy không”. Linh trả lời “để tối nay em hỏi mấy thằng nó coi, lấy được em điện cho anh”.

Vậy là đêm đó, Linh, Kiệt, Lân, Bình đột nhập vào nhà ông Hoàng, Hiển đứng ngoài canh đường cho đồng bọn lấy trộm một đồng hồ quả lắc, một cặp chân đèn bằng đá viền đồng, 2 lục bình bằng sành, 2 dĩa quả tử bằng sành, một bình bông bằng gỗ đem ra ngoài giấu.

Đến khoảng 2 giờ sáng, Linh gọi điện cho Nghĩa chạy ôtô tải đến chở đồng hồ quả lắc về nhà và trả trước cho Linh 1,6 triệu đồng. Sau khi chia tiền, cả nhóm đi uống cà phê tại bến đò khách Vĩnh Long và tiếp tục gọi điện cho Nghĩa kêu bán cặp chân đèn, 2 lục bình.

Nghĩa đồng ý nên chạy ôtô tải chở Lân, Bình đến chỗ giấu tài sản chở về nhà Lân trên đường Đinh Tiên Hoàng. Nghĩa đồng ý mua một lục bình, một chân đèn giá 500 ngàn đồng, còn lại một chân đèn, một lục bình, 2 dĩa quả tử, Lân nhờ chị Đỗ Thị Tuyết Trinh bán dùm được 1 triệu đồng.

Cái giá phải trả

Ngoài 2 vụ trên, băng trộm của Bình còn thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác trên địa bàn TP Vĩnh Long và Long Hồ. Theo khai nhận của Bình và đồng bọn, khoảng 1 giờ ngày 6/12/2013, Bình, Tấn, Thoại, Hiển khi điều khiển xe trên đường Phó Cơ Điều (Phường 4), phát hiện cửa sổ nhà anh Nguyễn Văn Sơn không khóa liền đột nhập vào lấy 2 laptop, 3 điện thoại di động đem bán.

Trước đó, chúng còn đột nhập vào một căn hộ ở khu Minh Linh (Phường 5) trộm 2 điện thoại di động bán được 1 triệu đồng; vào nhà một gia đình ở xã Phước Hậu (Long Hồ) trộm một xe đạp Martin, một điện thoại Nokia.

Sau khi tiêu xài hết số tiền có được, chúng tiếp tục vào một căn nhà ở gần cầu Cái Sơn Bé (xã Thanh Đức- Long Hồ) trộm một điện thoại di động, một xe gắn máy (2 vụ xảy ra ở Thanh Đức và Phước Hậu, cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã chuyển thông tin tội phạm cho Công an huyện Long Hồ điều tra, xử lý theo thẩm quyền).

Đối với các vụ trộm xảy ra trên địa bàn TP Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã khởi tố Bình, Tấn, Linh, Lân, Hiển, Thoại, Nghĩa. Riêng Lưu Minh Kiệt quá trình điều tra đã bỏ trốn, Công an TP Vĩnh Long đã ra lệnh truy nã Kiệt và tách ra xử lý riêng.

Sau khi bị bắt cũng như khi đứng trước vành móng ngựa, Bình và đồng bọn đã tỏ ra ăn năn hối cải nhưng theo HĐXX thì hành vi của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Để có tiền phục vụ nhu cầu tiêu xài cho bản thân, các bị cáo đã rủ nhau trộm cắp tài sản và thực hiện nhiều vụ trên địa bàn TP Vĩnh Long, Long Hồ gây hoang mang lo lắng trong nhân dân nên cần xử nghiêm.

Do đó, căn cứ mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Bình 3 năm 6 tháng tù giam; Tấn 2 năm 6 tháng tù giam; Linh, Lân, Hiển mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam; Thoại, Nghĩa mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh