Sau khi chè chén no say, Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1994, ngụ ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm) cạy cốp xe của bạn nhậu lấy mất 50 triệu đồng.
Sau khi chè chén no say, Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1994, ngụ ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm) cạy cốp xe của bạn nhậu lấy mất 50 triệu đồng.
Vào trưa 11/2/2014, anh Lý Văn Suôl trên đường đến nhà của anh Nguyễn Văn Sương (ấp Trường Hội) thì gặp Nghĩa đang phơi rơm ngoài ruộng nên rủ Nghĩa theo cùng “lai rai”. Khoảng 14 giờ, Nghĩa xin về trước để ra ruộng cào rơm. Trên đường, Nghĩa thấy chiếc xe của anh Đặng Văn Sơn (vừa nhậu chung với Nghĩa tại nhà anh Sương) đang đậu bên lề đường, xung quanh lại vắng người qua lại. Nghĩ anh Sơn là thương lái mua lúa chắc mang theo nhiều tiền nên Nghĩa nảy sinh ý định lấy trộm.
Nghĩa dùng tay cạy cốp xe lấy được một cọc tiền rồi giấu vào người, sau đó vẫn ra ruộng cào rơm, rồi quay lại uống cà phê với anh Sơn như chưa có chuyện gì xảy ra. Về nhà, Sơn mang cọc tiền ra đếm được 50 triệu đồng, sau đó đem giấu dưới lu nước trong căn nhà hoang gần đó.
Sau khi kiểm tra mất tài sản, anh Sơn đã báo với Công an xã Trung Nghĩa kết hợp với Cơ quan điều tra- Công an huyện Vũng Liêm mời Nghĩa về làm việc. Tuy vẫn quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ thu được tại hiện trường, Nghĩa phải cúi đầu nhận tội.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Vũng Liêm phạt Nghĩa 2 năm tù, tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 138- Bộ luật Hình sự.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin