2 lần vào nhà đá ngồi “bóc lịch”, song đến khi mãn hạn tù về địa phương, Trần Văn Nghiêm (SN 1978, xã Hòa Ninh- Long Hồ) lại quên ngày tháng ở lao tù và rủ đứa em ruột Trần Văn Giàu (SN 1986) cùng… đi trộm.
2 lần vào nhà đá ngồi “bóc lịch”, song đến khi mãn hạn tù về địa phương, Trần Văn Nghiêm (SN 1978, xã Hòa Ninh- Long Hồ) lại quên ngày tháng ở lao tù và rủ đứa em ruột Trần Văn Giàu (SN 1986) cùng… đi trộm.
Thế rồi 2 anh em cùng sa lưới pháp luật, cùng vào tù với tội trộm cắp tài sản. Chấp hành án xong về địa phương chưa được bao lâu, 2 anh em lại tái phạm và một lần nữa cùng quay vào “tạm trú” trong trại giam.
Năm 2010, Nghiêm bị TAND TP Vĩnh Long kết án 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2012, ra tù không lâu thì Nghiêm tái phạm và lãnh thêm 1 năm 3 tháng tù cũng tội trộm. Bà con không khỏi thắc mắc rằng, những năm tháng ngồi “nhà đá” quen ăn cơm tù, mặc áo phạm nhân hay sao mà khi mãn hạn tù về địa phương, Nghiêm không sửa đổi bản tính “chôm chỉa” mà còn lôi kéo thêm em Giàu vào con đường trộm cắp?
Giàu phải trả giá bằng mức án 6 tháng tù. Nhưng mức hình phạt trên xem ra vẫn chưa đủ sức để giáo dục, cải tạo cho Nghiêm và Giàu quay về lối thiện. Sau khi chấp hành án xong chưa được bao lâu thì cả 2 lại “ngựa quen đường cũ”.
Nghiêm và Giàu có “thâm niên” vào tù ra khám nên rất ma mãnh quanh co chối tội. Cả 2 đổ thừa cho hoàn cảnh gia đình nghèo, con còn nhỏ, cuộc sống khó khăn, bản thân lại không có nghề nghiệp ổn định.
Ngày 20/1/2014, Giàu rủ người anh là Nghiêm đi cắt dây điện bán kiếm tiền tiêu xài. Thời điểm này, Nghiêm mới ra tù hơn 2 tháng nhưng chẳng chút lo sợ và bất chấp nguy hiểm bị điện giật để theo đứa em lao vào đường phạm pháp. 2 anh em chuẩn bị sẵn cây kềm, đoạn sắt để leo trụ điện, bao đựng rồi chạy xe rảo quanh những khu vực có đường dây điện.
Chúng phát hiện đường dây điện ở khu vực đô thị mới thuộc ấp Phước Yên B (xã Phú Quới- Long Hồ) và lúc này hơn 22 giờ khuya, vắng người nên thuận lợi để ra tay. Tên Nghiêm cảnh giới, còn Giàu liên tục leo lên trụ điện cắt nhiều đoạn dây điện rớt xuống đất. Tên Nghiêm đứng ở dưới đất cuộn lại 2 đoạn dây để bên đường và cùng với Giàu tiếp tục cắt đoạn dây điện khác.
Lúc này, thấy lực lượng Công an xã Phú Quới tuần tra nên tên Nghiêm bỏ chạy nhưng không thoát. Tên Giàu nhanh chân chạy thoát được và 5 ngày sau thì “đoàn tụ” người anh trong trại tạm giam. 2 anh em của Nghiêm và Giàu bị khởi tố tội “Hủy hoại tài sản”.
Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử đối với 2 bị cáo Giàu và Nghiêm. Cũng như những lần đứng ở vành móng ngựa trước đó, 2 bị cáo cũng tỏ ra lo sợ, hối hận xin
HĐXX nhẹ hình phạt để sớm về gia đình làm người lương thiện. Ở bên ngoài phòng xét xử, con của các bị cáo còn nhỏ thỉnh thoảng nhìn cha. Chúng chưa đủ lớn để nhận biết rằng cha mình sắp phải vào chốn lao tù.
Có lẽ người cha ở trong tù nhiều hơn thời gian gần gũi bên con nên chúng cũng không quyến luyến, vẫn vô tư vui đùa bên ngoài phòng xử án. Nhiều người cảm thấy xót thương, bởi chúng còn quá nhỏ không nhận biết được cha vương vào vòng lao lý rồi sẽ thiếu đi tình yêu thương, dạy dỗ, chăm lo như bao đứa trẻ khác.
Lúc nghị án, ông Trần Văn Dũng dáng người gầy còm, da sạm nắng đến bên con động viên cố gắng chấp hành tốt để sớm về gia đình. “Cha mẹ nào mà muốn con cái vào con đường trộm cắp. Cuộc sống khó khăn, con cái không chịu lao động chân chính để rồi làm chuyện trái pháp luật. Nhìn các con vương vào tù tội, cha mẹ nào mà không đau lòng? Mong lần cải tạo này, con biết nhận ra sai trái để mãn hạn tù về với gia đình làm người lương thiện…”- ông Dũng nói giọng buồn bã.
Kết thúc phiên tòa với bản án: Nghiêm chịu mức án 3 năm tù, còn Giàu lãnh 2 năm tù cùng tội “Hủy hoại tài sản”. Thời gian cải tạo không dài lắm, nhưng chắc cũng đủ cho 2 bị cáo ngẫm nghĩ lại việc làm của mình để khi chấp hành án xong về địa phương trở thành công dân có ích cho xã hội.
HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin