Không có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án. Nguyên nhân vụ chết người được xác định: Vất vả quanh năm vẫn không thoát được vòng lẩn quẩn nghèo khó, nợ nần, anh Bùi Hoàng Thanh (SN 1975- ngụ ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú- Mang Thít) đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Không có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án. Nguyên nhân vụ chết người được xác định: Vất vả quanh năm vẫn không thoát được vòng lẩn quẩn nghèo khó, nợ nần, anh Bùi Hoàng Thanh (SN 1975- ngụ ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú- Mang Thít) đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Hơn 3 tháng đã trôi qua nhưng nhiều người dân ở xã Nhơn Phú vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của anh Bùi Hoàng Thanh. “Sáng bữa đó, vợ nó đi tìm, phát hiện nó nằm chết sau vườn nhà người chú thứ chín. Trên cổ có vết cắt sâu và lưới quấn quanh, tay chân co quắp trông rất thảm. Thằng Thanh chất phác, khù khờ và chí thú làm ăn nhưng có lẽ cái số nó phải khổ nên vất vả quanh năm mà không thoát được cảnh nghèo. Giờ nó chết, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ, bệnh tật tội lắm”- hàng xóm của anh Thanh kể.
Vợ chồng anh Thanh sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh lại nuôi 2 con nhỏ. Bé gái 10 tuổi bị bại não, lơ ngơ không biết gì, còn đứa nhỏ mới 2 tuổi nên vợ chồng phải thay nhau “hôm nào có người kêu làm cỏ, xịt thuốc thì chồng đi làm, vợ ở nhà giữ con, còn không ai thuê mướn thì chồng giữ con, vợ đi làm công cho các lò gạch”.
“Do làm không đủ sống nên số nợ 2 lượng vàng 24K vợ chồng mượn đất của người anh cầm để có tiền chữa trị cho con lúc mới phát bệnh đã 10 năm nay vẫn chưa trả nổi.
Đã vậy, năm ngoái vợ chồng vay mượn vốn chăn nuôi heo, gà gặp phải dịch bệnh chết sạch nên thiếu nợ thêm 17 triệu đồng nữa. Nhiều chủ nợ thấy hoàn cảnh em vậy cho khất từ từ, nhưng cũng có người yêu cầu đến tháng 6 phải trả. Trong lúc chưa biết kiếm đâu ra tiền trả nợ thì ảnh lại bỏ mẹ con em mà đi”- chị Võ Ngọc Ngà (vợ anh Thanh) nghẹn ngào kể.
Chị Ngà cho biết thêm: Sáng 8/2/2014, anh Thanh bỗng soạn quần áo rồi kêu chị Ngà đưa con về ngoại chơi. “Bữa đó, trong lòng em cứ nao nao không muốn đi nhưng thấy ảnh bồng con rồi xách đồ ra tận xe nên em miễn cưỡng đưa con về ngoại. Hôm sau, em chở mẹ đi hốt thuốc Nam về thì thấy ảnh đến đang ngồi ôm 2 con trên võng. Em hỏi “anh tới hồi nào” thì ảnh nói “nãy giờ” mà vẻ mặt buồn lắm. Ở chơi đến xế chiều thì vợ chồng con cái cùng về. Em chở 2 đứa nhỏ bằng chiếc cup 50 cà tàng của gia đình, còn ảnh chạy xe mượn của người bà con. Được một đoạn, ảnh kêu em dừng lại đưa quyển sổ rồi đòi chở đứa lớn. Ảnh chạy trước, em chạy sau nhưng về đến nhà đợi mãi không thấy 2 cha con về nên em nhờ người em chồng và bà con ở xóm đi tìm”- chị Ngà kể.
Theo người dân địa phương, chập choạng tối 8/2/2014, một số người đi tìm phát hiện xe anh Thanh “lủi” xuống cầu Rạch Giông làm 2 cha con đều bị xây xát. Thấy bé Bùi Thị Diễm My (con gái lớn anh Thanh) bị thương, mọi người chia nhau đưa bé My về cho chị Ngà, người còn lại phụ kéo xe gắn máy lên và bảo anh Thanh về nhà nhưng anh buồn bã trả lời “nhà đâu mà về” rồi bất ngờ nhảy xuống sông lội qua bên kia bờ đi vào vườn của một người dân gần đó.
Em trai anh Thanh và một số người nữa rọi đèn pin đi tìm đến gần 2 giờ sáng không gặp nên quay về. Sáng hôm sau, chị Ngà không thấy anh Thanh về, nghĩ chồng ghé nhà chú Chín ở gần đó ngủ nên tìm chỗ gửi con rồi đến đó tìm. Tại đây, chị Ngà được người thím cho biết “hồi hôm có nghe rột rẹt sau nhà, ra xem coi nó có ngủ ngoài mộ bà nội bây không”.
Chị Ngà nghe lời thím đi ra sau vườn tìm thì thấy chiếc quần dài của anh Thanh nằm ngay lối đi. Cách đó không xa là vũng máu và con dao dính đầy máu. Chị Ngà la lên cùng mọi người tỏa ra vườn tìm thì thấy anh Thanh nằm chết gần chuồng vịt. Ngay sau đó, sự việc được báo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh huyện đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Sau thời gian điều tra và từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận, cái chết của anh Thanh không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.
Được biết, sau đám tang anh Thanh, chị Ngà mang quyển sổ anh Thanh đưa trước hôm xảy ra sự việc xem thì phát hiện: “Tiền ảnh mượn ai, mua thức ăn, mua con giống thiếu bao nhiêu,… ảnh đều ghi cụ thể, rõ ràng.
Phía sau quyển sổ, ảnh còn ghi dòng chữ “anh làm khổ em” và nhiều chữ nguệch ngoạc khác không đọc được. Suốt 3 tháng nay, đêm nằm em cứ nghĩ hoài không biết ảnh nghĩ gì mà làm vậy”- chị Ngà nói mà nước mắt lưng tròng.
Nhiều người dân ở địa phương cũng thấy xót xa, chỉ vì bức bách nợ nần, nghèo khó mà anh Thanh làm điều dại dột để lại sự tiếc thương và gánh nặng mưu sinh, chăm sóc con khờ cho chị Ngà trong những ngày sắp tới.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin