Trong khoảng thời gian không đầy 20 ngày, khu nhà trọ trên đường 14 Tháng 9 (Phường 5- TP Vĩnh Long) liên tiếp bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản có giá trị.
Trong khoảng thời gian không đầy 20 ngày, khu nhà trọ trên đường 14 Tháng 9 (Phường 5- TP Vĩnh Long) liên tiếp bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản có giá trị.
Trưa 27/6/2013, khu nhà trọ do anh Đỗ Nhật Minh ở số 196/2 đường 14 Tháng 9 (Phường 5) làm chủ bị kẻ gian đột nhập liên tiếp 3 phòng.
Theo lời trình bày của anh Minh: Khoảng 13 giờ ngày 27/6, tại phòng số 18 do anh Trần Văn Phước thuê bị mất một điện thoại di động hiệu Samsung. Kế tiếp, chị Đỗ Thị Quyên Em ở phòng số 21 bị mất 335.000đ và 5 USD. Không lâu sau, anh Minh lại phát hiện một thanh niên vào phòng số 16 với dáng vẻ khả nghi. Khi anh Minh tri hô, đối tượng này vội vàng bỏ chạy.
Được biết, trước đó chưa đầy 20 ngày, kẻ gian cũng đã lẻn vào khu nhà trọ của anh Minh “viếng” phòng số 3 và số 6 lấy 5 phân vàng 24K; 8,9 phân vàng 18K và hơn 1,3 triệu đồng.
Qua thông tin chủ nhà trọ cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Phường 5 kết hợp Công an TP Vĩnh Long xác minh, điều tra và đủ cơ sở khẳng định Võ Văn Giàu (SN 1995- trú đường 8 Tháng 3, Phường 5) là thủ phạm thực hiện các vụ trộm nói trên.
Xét hành vi của Giàu đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố Giàu tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, Giàu khai nhận: Do muốn có tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở của những người thuê trọ tại nhà trọ của anh Minh, lẻn vào lấy tài sản.
Cụ thể, khoảng 18 giờ 25 ngày 8/6/2013, Giàu đột nhập vào phòng số 3 của chị Nguyễn Thùy Như lấy một chiếc vòng đeo tay 8,9 phân vàng 18K và 1.080.000đ.
Sau khi tiêu xài hết số tiền có được, khoảng 14 giờ 30 ngày 17/6/2013, Giàu tiếp tục lẻn vào phòng số 6 của chị Dư Thị Kim Thoa trộm một chiếc nhẫn 5 phân vàng 24K và 250.000đ. Ăn quen, trưa 27/6/2013, Giàu đi bộ từ nhà đến khu nhà trọ của Minh, quan sát thấy không ai chú ý liền vào phòng số 18, số 21 lấy tiền điện thoại và vừa định vào phòng số 16 “chôm” tiếp thì bị phát hiện.
Được biết, Giàu là con út trong một gia đình có 4 anh chị em. Từ nhỏ, Giàu không được đến trường học hành như bạn bè trang lứa nên lớn lên chỉ biết đi làm thuê kiếm sống. Do không được cha mẹ quan tâm dạy dỗ chu đáo nên Giàu đua đòi ăn chơi cùng bạn xấu và sinh tật trộm. Sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ Giàu rất hối hận nên đã tự nguyện khắc phục phần thiệt hại theo kết luận định giá tài sản Giàu đã lấy cắp trên 7,4 triệu đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm chiều 21/5/2014, Giàu tỏ ra ăn năn hối cải, hứa sẽ không tái phạm và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tuy bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện khắc phục hậu quả, tự thú về các lần phạm tội trước đó, thành khẩn khai báo,… nhưng theo HĐXX, tội phạm do bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân mà còn gây mất trật tự địa phương.
Bản thân bị cáo nhận thức được hành vi mình thực hiện là vi phạm pháp luật nhưng vì chây lười lao động nên vẫn cố ý phạm tội và thực hiện hành vi sai phạm nhiều lần nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Giàu 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin