Nhờ hàng xóm, không mất tài sản

07:05, 20/05/2014

Chị Cao Thị Lan (tạm trú Phường 2- TP Vĩnh Long) sơ hở, quên đóng cửa phòng trọ nên bị trộm đột nhập gom sạch tài sản. May mắn, có anh hàng xóm tốt bụng phát hiện kịp thời, đuổi theo bắt được tên trộm lấy lại sản trị giá hàng chục triệu đồng trả lại cho chị Lan.

Chị Cao Thị Lan (tạm trú Phường 2- TP Vĩnh Long) sơ hở, quên đóng cửa phòng trọ nên bị trộm đột nhập gom sạch tài sản. May mắn, có anh hàng xóm tốt bụng phát hiện kịp thời, đuổi theo bắt được tên trộm lấy lại sản trị giá hàng chục triệu đồng trả lại cho chị Lan.

Chị Lan kể lại vụ việc trong tâm trạng vui mừng: Hôm đó là ngày chủ nhật, chị Lan không đi làm nên ở phòng xem tivi và đùa giỡn với con. Thường ngày thì cửa trước chị Lan khóa cẩn thận, cửa sau mở cho thoáng mát. Đối diện cửa sau phòng chị Lan là một phòng khám răng, khách ra vào thường xuyên. Đang đùa chơi với con, chị Lan nghe tiếng rục rịch từ cửa sau, nhưng chị nghĩ là khách đến làm răng bên phòng nha nên cũng chẳng để ý. Một lát sau, anh hàng xóm chạy sang vội vã, hỏi: “Lan có khách mới ghé chơi hả?”

Chị Lan hơi bỡ ngỡ, chần chừ ít giây, chị bảo: “Từ sáng giờ đâu có ai tới phòng em đâu anh!”

Anh hàng xóm nói tiếp: “Anh mới thấy một người từ cửa sau nhà em bước ra, trông hắn ta không phải người tốt. Em kiểm tra coi có mất đồ gì không?”

Chị Lan giật mình vì chực nhớ lại cái máy ảnh kỹ thuật số và cái laptop để trong phòng, cửa sau không khóa. Chị Lan chạy vội vào phòng và tái mặt khi phát hiện máy ảnh, laptop đang sạc pin đã biến mất. Do có con nhỏ mới 1 tuổi nên chị Lan không dám bỏ một mình trong phòng để đuổi theo tên trộm. Nhưng, không cần đợi chị Lan nhờ, anh hàng xóm tốt bụng liền đuổi theo tên trộm...

Tên trộm là đối tượng nghiện ma túy nặng, gầy còm, đang khệ nệ ôm máy ảnh, laptop. Khi anh hàng xóm tới, hắn ta “ngoan ngoãn” đưa lại đồ trộm được rồi bước đi liêu xiêu như kẻ say rượu. Chị Lan rất vui mừng nhận lại được tài sản, cảm ơn lòng tốt của anh hàng xóm và có thêm bài học cảnh giác cũng như bảo quản tài sản.

Thời gian gần đây, các phòng trọ sinh viên, công nhân lao động lọt vào tầm ngắm của bọn trộm cắp. Bởi chúng biết chủ phòng trọ hay đi vắng hoặc đi làm về mệt ngủ say, một số người còn chủ quan ngủ quên khóa cửa hay để tài sản bên ngoài cũng tạo điều kiện cho bọn tội phạm. Trước tình trạng trộm cắp hoành hành, nhiều khu nhà trọ thành lập đội phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, mọi người không nên chủ quan, cần có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản riêng của mình và mạnh dạn tố giác những đối tượng tình nghi.

MINH- HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh