Họ có một quá khứ lầm lỗi, vi phạm pháp luật và khi chấp hành phạt của pháp luật xong trở về địa phương thường họ bị nghi kỵ, xa lánh của xã hội. Mô hình quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng của Công an thị trấn Vũng Liêm phát huy hiệu quả giúp họ vượt qua mặc cảm quay về lối thiện...
Họ có một quá khứ lầm lỗi, vi phạm pháp luật và khi chấp hành phạt của pháp luật xong trở về địa phương thường họ bị nghi kỵ, xa lánh của xã hội. Mô hình quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng của Công an thị trấn Vũng Liêm phát huy hiệu quả giúp họ vượt qua mặc cảm quay về lối thiện...
Được sự giúp đỡ, động viên của cộng đồng, Trường đã quay về lối thiện tham gia tích cực công tác xã hội.
Quan tâm giúp đỡ người lầm lỗi
Đồng chí Lâm Văn Đức- Phó Trưởng Công an thị trấn Vũng Liêm cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn họ đến con đường phạm tội, lười lao động, có lối sống thực dụng, muốn thể hiện bản thân theo cảm nghĩ riêng, cám dỗ của đồng tiền… và họ phải chịu hình phạt của pháp luật…
Trong quá trình chấp hành án, họ được cải tạo, giáo dục, rèn luyện về đạo đức nhưng khi về địa phương thì sự nghi kỵ của xã hội, mặc cảm với lỗi lầm và xa lánh cộng đồng nên họ rất dễ tái phạm. Để họ quay về lối thiện thì cần sự quan tâm giúp đỡ từ gia đình, cộng đồng và xã hội động viên, an ủi.
Đồng chí Lâm Văn Đức cho biết thêm: “Giúp đỡ những người từng vi phạm pháp luật hoàn lương là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đồng thời đề cao tính nhân đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như vai trò giám sát của nhân dân để họ tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời”.
Đầu năm 2013, mô hình quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng chính thức đi vào hoạt động. BCĐ mô hình phân công các thành viên thường xuyên tiếp xúc họ tìm hiểu nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, việc làm… trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.
Ngày 25 hàng tháng, các ban ngành, đoàn thể báo cáo với BCĐ mô hình để có hướng giúp đỡ thiết thực, phù hợp hoặc có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi tái phạm.
Đồng chí Phó Trưởng Công an thị trấn Vũng Liêm cho biết, từ khi thành lập đến nay, địa phương đã tiếp nhận 14 trường hợp chấp hành án phạt tù, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Qua giúp đỡ, động viên thì đến nay, hầu hết họ đều chấp hành tốt pháp luật, sống chan hòa với hàng xóm và rất chí thú làm ăn.
Quay về lối thiện
Theo giới thiệu của đồng chí Lâm Văn Đức, chúng tôi tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Trường khi đang cùng với người dân và lực lượng công an địa phương phát quang bụi rậm. Đây là hoạt động thường xuyên của địa phương nhằm tạo vẻ mỹ quan và an toàn giao thông.
Trường là một thanh niên hiền lành, khác với quá khứ là một đối tượng ngang ngược và có một “bề dày thành tích” gây rối trật tự công cộng. Trước đây, khi nhắc đến tên Trường, nhiều người sợ, lánh xa, vì Trường là “đàn anh” đám thanh niên choai choai trong xóm, thường tụ tập ăn nhậu, đánh nhau làm mất an ninh trật tự địa phương và hay “quậy tới bến”.
Trường đã phải trả giá bằng 24 tháng vào trường cải tạo. Trường tâm sự rằng, chính những ngày tháng cải tạo ấy giúp anh nhìn lại bản thân, quãng thời gian ở bên ngoài sống vô ích và bản tính lưu manh đã khiến gia đình, xã hội xa lánh. Trường đã cố gắng cải tạo tốt và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Sau khi trở về địa phương, được sự động viên của chính quyền, gia đình và bà con hàng xóm, Trường đã cố gắng sửa đổi bản tính làm người có ích. Chỉ vài tháng cải tạo về, Trường được tin tưởng nhận vào Đội dân phòng xã và là “khắc tinh” của tội phạm ở địa phương. Trường chia sẻ: “Công việc này là tâm nguyện của mình khi còn trong trường cải tạo. Khi về địa phương, quyết làm một việc gì có ích cho xã hội…”.
Bây giờ, người dân không còn xem Trường là “đại ca” nữa mà là một công dân gương mẫu. Trường cười tươi như rất hãnh diện với công việc của mình và nói như khoe: “Em còn là thành viên đội dân quân tự vệ ở địa phương nữa”.
Khác với Trường, anh Huỳnh Chí Hải từng là tay cờ bạc có tiếng ở địa phương. Đá gà, đánh bài,… ai rủ là Hải cũng “nhiệt tình” tham gia. Trong một lần đang say sưa sát phạt thì Hải bị công an bắt và gánh bản án 1 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, Hải được địa phương, gia đình động viên giúp đỡ nên sớm hòa nhập với cộng đồng.
“Qua cải tạo mình cũng nhận ra tác hại của cờ bạc không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, cuộc sống gia đình. Bây giờ mình “tuyệt tình” với con “ma bài”. Hiện mình phụ vợ bán quán nước giải khát và khi con đường trước nhà hoàn thành thì mở thêm tiệm sửa xe gắn máy kiếm thêm thu nhập…”- Hải tâm sự.
Còn anh Nguyễn Thiên Nhựt trong một lần không kiềm chế được bản thân đánh người và phải trả giá bằng bản án 6 tháng tù, Nhựt rất hối hận. Bởi thế khi chấp hành án xong, Nhựt sửa đổi bản tính, chí thú làm ăn và hiện đã mở tiệm sửa xe gắn máy.
Mô hình quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng của Công an thị trấn Vũng Liêm bước đầu phát huy hiệu quả giúp người lầm lỗi quay về lối thiện.
Đồng chí Lâm Văn Đức- Phó trưởng Công an thị trấn Vũng Liêm cho biết: Hiện công an còn quản lý 10 người (4 xóa án tích) chấp hành phạt tù, trường cải tạo về địa phương. Từ sự động viên của gia đình, cộng đồng, ban ngành, đoàn thể địa phương, tất cả họ đều chuyển biến tích cực, chưa có dấu hiệu tái phạm và họ rất chí thú làm ăn.
|
Bài, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin