Giúp bạn, vướng tội

07:05, 22/05/2014

Từ chỗ muốn giúp bạn, không ít người đã bị “cuốn” vào hành vi vi phạm pháp luật mà không biết. Đến khi bị bắt và bị truy tố ra tòa, họ mới nhận ra sai trái trong ngỡ ngàng, hối tiếc.

Từ chỗ muốn giúp bạn, không ít người đã bị “cuốn” vào hành vi vi phạm pháp luật mà không biết. Đến khi bị bắt và bị truy tố ra tòa, họ mới nhận ra sai trái trong ngỡ ngàng, hối tiếc.

Lê Hoài Phong (SN 1974, ngụ Khóm 6, Phường 4- TP Vĩnh Long) là tài xế, thường “rày đây mai đó” nên quen nhiều người trong nghề. Thời gian chạy xe tới lui TP Hồ Chí Minh, Phong quen Nguyễn Văn Nhàn (SN 1981, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) cũng là tài xế nên khi Nhàn điện thoại bảo sẽ “cùng nhóm bạn xuống Vĩnh Long chơi”, Phong đã ân cần tiếp đón.

“Nhàn cùng nhóm bạn khoảng 4- 5 người lái ôtô đến Vĩnh Long nói có người muốn cho vay tiền và kêu bị cáo hỏi Lê Công Trí Dũng (SN 1975- tạm trú đường Trưng Nữ Vương, Phường 1- TP Vĩnh Long) có cần vay không. Bị cáo với Dũng là bạn, có lần nghe Dũng than làm ăn gặp khó đang cần tiền xoay xở nên bị cáo điện thoại cho Dũng. Nhóm của Nhàn kêu bị cáo hẹn Dũng đến một quán cà phê trên đường Phó Cơ Điều để thỏa thuận việc vay tiền. Dũng tưởng thật nên cùng bị cáo đến quán và khi 2 bên giáp mặt, bị cáo mới biết nhóm của Nhàn lừa Dũng ra để đòi nợ thuê cho một người ở Vũng Liêm”- trước tòa, Phong khai nhận.

Khi biết được sự thật và chứng kiến nhóm của Nhàn đánh con nợ, buộc phải viết biên nhận nợ và móc túi bị hại lấy hơn 11,3 triệu đồng, Phong không báo công an cũng không can ngăn mà chỉ đứng nhìn.

Sau đó, Phong còn lên xe cùng nhóm của Nhàn đến nhà hàng ăn nhậu và được chia 3 triệu đồng từ số tiền lấy được của bị hại.

Do đó, khi sự việc bị phát hiện, nhóm của Nhàn bị truy tố tội “Cướp tài sản” thì Phong cũng bị vạ lây. Mặc dù không cố ý phạm tội, nhưng hành vi của Phong thể hiện sự đồng tình, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên phải trả giá bằng mức án 3 năm tù giam.

Trường hợp của Phan Trọng Nghĩa (SN 1984, ngụ đường 14 Tháng 9, Phường 5- TP Vĩnh Long) cũng vì giúp bạn là Đặng Trần Duy Phương (SN 1983, ngụ Khóm 4, Phường 5- TP Vĩnh Long) mà vướng vòng lao lý.

Nghĩa khai: “Chiều đó, bị cáo đang đi chơi ở Long Hồ thì Phương điện thoại bảo tới quán cà phê Hương Việt ở Phường 8 có việc nhưng không nói rõ chuyện gì. Lúc bị cáo chạy xe đến Phương mới nói đòi nợ dùm một người, nếu con nợ không trả thì đánh dằn mặt. Bị cáo thấy lỡ đến rồi nên đồng ý ở lại giúp nhưng bị cáo chỉ đứng chửi chứ không có đánh và cũng không biết Phương lấy xe của bị hại”.

Trước tòa, Nghĩa cho rằng mình không đồng phạm với hành vi cướp xe của bị cáo Phương “vì lúc đó lộn xộn, thấy Phương chạy xe ra nhưng không biết xe của ai, khi đến nhà má nuôi nhậu, nghe Phương và nhóm bạn nói chuyện mới biết đó là xe của bị hại”.

Nhưng theo HĐXX thì việc Nghĩa nghe Phương nói “sẽ đánh dằn mặt” và ở lại chửi bị hại trong khi một số người trong nhóm đã ra về, nhằm uy hiếp tinh thần bị hại và không can ngăn khi thấy Phương lấy xe bị hại chạy đi đã thể hiện sự đồng tình. Cơ quan điều tra có đủ cơ sở khẳng định Nghĩa phạm tội “Cướp tài sản” với vai trò đồng phạm và mức án 7 năm tù giam là cái giá mà Nghĩa phải trả.

Tương tự, anh Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993, ở trọ gần Trường Trung cấp Nghề số 9 thuộc địa bàn Phường 9- TP Vĩnh Long) trong một lần giúp bạn mới quen là Dương Trung Hiệp (SN 1992, ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi- Cà Mau) đi tìm việc, không ngờ đã chuốc họa vào thân.

Bảo kể: “Em biết Hiệp qua một người bạn và người này nhờ em tìm giúp việc làm cho Hiệp. Lúc Hiệp đến Vĩnh Long, em ra đón và chở tới chỗ em làm cho Hiệp xin việc. Sau đó, Hiệp biết em về nhà trọ ở Phường 9 nên hỏi quá giang đến nhà bạn cũng ở gần đó. Trên đường đi, em ghé vào tiệm mua nữ trang và Hiệp đã lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở lấy cắp điện thoại di động Samsung Galaxy. Khi bị phát hiện, Hiệp còn định lấy xe bỏ chạy nhưng bị bắt lại. Chủ tiệm và người dân xung quanh tưởng em là đồng bọn xúm lại đánh em quá trời. Đã vậy em còn bị công an tạm giữ 24 tiếng để điều tra”.

Sau khi điều tra chứng minh anh Bảo không liên quan đến hành vi phạm tội của Dương Trung Hiệp, cơ quan công an đã trả tự do cho Bảo. Còn Hiệp bị kết án 5 năm tù giam tội “Trộm cắp” và “Cướp tài sản”.

Tuy may mắn không mắc tội nhưng sự việc xảy ra đã làm anh Bảo không thể tham gia buổi thi lấy bằng tại Trường Trung cấp Nghề số 9. “Ngày trường tổ chức thi em đang bị công an tạm giữ để điều tra nên không thi được. Sau đó, bạn bè không hiểu chuyện cứ xầm xì nên em nản không học lại. Vừa bị đánh tốn tiền thuốc, vừa dang dở chuyện học hành và còn mang tiếng xấu, đây là giá đắt mà em phải trả cho việc giúp bạn không rõ lai lịch”- anh Bảo tâm sự.

Thiết nghĩ, tâm sự của anh Bảo cũng là lời nhắc nhở mọi người giúp bạn là điều tốt nhưng cần cân nhắc trong mọi hành vi để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc như những trường hợp vừa nêu.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh