Đoản sắt hình chữ “T” được những tay trộm cắp chuyên nghiệp “chế” ra và nhiều người gọi đoản sắt này là chìa khóa vạn năng vì nó rất “lợi hại”, có thể mở hầu hết các ổ khóa xe gắn máy. Mặc dù chủ xe có khóa cổ cẩn thận nhưng chúng chỉ cần vài thao tác là bẻ khóa và chiếc xe nhanh chóng “biến”.
Đoản sắt hình chữ “T” được những tay trộm cắp chuyên nghiệp “chế” ra và nhiều người gọi đoản sắt này là chìa khóa vạn năng vì nó rất “lợi hại”, có thể mở hầu hết các ổ khóa xe gắn máy. Mặc dù chủ xe có khóa cổ cẩn thận nhưng chúng chỉ cần vài thao tác là bẻ khóa và chiếc xe nhanh chóng “biến”.
Công an huyện Long Hồ vừa bắt băng trộm cắp xe gắn máy liên tỉnh, gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 1985, xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy- Thanh Hóa), Nguyễn Viết Tuấn (SN 1992, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa) và Văn Đắc Quang (SN 1983, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh- Bình Phước).
Tuy 3 đối tượng không ở cùng địa phương và cách xa nhau nhưng do cùng bản tính lười lao động nên “ngưu tầm ngưu”... Đức từ quê Cẩm Phong đến Lộc Ninh rồi quen biết với Quang và Tuấn kết thành băng nhóm phiêu bạt khắp nơi.
Để có tiền tiêu xài, chúng chọn “nghề trộm cắp xe”. Qua bạn bè, chúng biết đoản sắt hình chữ “T” có thể mở được khóa xe gắn máy nên “tầm sư học nghề” và tự chế ra đoản sắt chữ “T”. Chúng không trộm ở quê nhà, mà đi đâu có cơ hội, chủ xe sơ hở là ra tay.
Sau khi “ăn hàng” ở các tỉnh Trà Vinh, Cần Thơ và TX Bình Minh bị động, người dân cảnh giác và công an truy tìm nên chúng thay đổi địa điểm hoạt động liên tục, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, chúng có ma mãnh đến đâu cũng không tránh khỏi được pháp luật, tai mắt của người dân.
Ngày 9/2/2014, chúng “ăn hàng” tại xã Phú Quới (Long Hồ) rồi nhanh chóng tẩu thoát, không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, 2 ngày sau tên Đức bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Tháp cùng hành vi trộm cắp khi hắn ta đang lẩn trốn tại phường An Hòa (TP Cần Thơ).
Qua đấu tranh của công an, tên Đức khai thêm cùng với đồng bọn trộm cắp xe ở Phú Quới. Hôm sau (ngày 12/2/2014), tên Quang và Tuấn cũng bị tóm. Chúng khai nhận, trước đó thực hiện nhiều vụ trộm xe gắn máy ở Trà Vinh, Cần Thơ, TX Bình Minh và tại xã Phú Quới. Sau đó, chúng di lý về Công an huyện Long Hồ để điều tra làm rõ vụ án.
Chúng khai: Ngày 9/2/2014, trong nhóm không ai còn tiền tiêu xài, Đức rủ Quang đi trộm và mục tiêu của chúng là những chiếc xe gắn máy. Chúng đến Vĩnh Long, rảo quanh khu vực ấp Phước Ngươn A (xã Phước Hậu- Long Hồ) để tìm “mồi” và khi ngang qua quán nước giải khát thì phát hiện chiếc xe gắn máy đậu trên vỉa hè.
Tên Đức trà trộn vào dùng đoản sắt mang theo mở khóa rồi bình thản đề máy chạy đi. Nhiều người trong quán không hề nghi ngờ gì, cứ nghĩ là khách của quán lấy xe đi. Chúng chạy chiếc xe này sang Cần Thơ giao cho Tuấn cất giấu. Tuấn đem chiếc xe gửi vào bãi đậu xe của khách sạn (quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) để sau đó đem đi tiêu thụ. Tuy nhiên, hôm sau tên Đức bị công an bắt giữ.
Hiện Công an huyện Long Hồ kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố Đức, Quang, Tuấn về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Hiện nay, bọn trộm cắp xe gắn máy hoạt động rất táo bạo, lộng hành, vào tận cơ quan Nhà nước có bảo vệ để trộm cắp. Sau khi quan sát thấy chủ xe đi khỏi, chúng tiếp cận xe rồi dùng đoản sắt hình chữ “T” bẻ khóa trong vài giây và tỉnh bơ chạy xe đi nên nhiều người không nghĩ chúng là kẻ trộm. Qua vụ án, thiết nghĩ mọi người, kể cả các cơ quan, ban ngành cần tăng cường cảnh giác những đối tượng nghi vấn, còn chủ phương tiện nên có biện pháp bảo vệ xe an toàn đồng thời đậu những nơi có thể quan sát được.
HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin