Trộm “chôm” hễ dân lơ là

07:04, 24/04/2014

Anh Trần Văn U. (TP Vĩnh Long) đi công chuyện về đậu chiếc xe máy ngoài cửa rồi vào nhà, quên lấy chìa khóa. Sau đó, anh U. ra sau chuẩn bị bữa cơm cho con, lúc quay ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Vì lơ là mất cảnh giác, nhiều người dân đã để bọn trộm cắp thừa cơ hội lấy mất tài sản.

Anh Trần Văn U. (TP Vĩnh Long) đi công chuyện về đậu chiếc xe máy ngoài cửa rồi vào nhà, quên lấy chìa khóa. Sau đó, anh U. ra sau chuẩn bị bữa cơm cho con, lúc quay ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Tài sản để xa nhà, không người giữ là cơ hội của bọn tội phạm trộm cắp.

“Tui vào nhà khoảng 20 phút thì nhớ lại, quay ra định lấy chìa khóa nhưng chiếc xe đã mất. Đây là khu vực đông dân cư, mình không nghĩ bọn trộm cắp lạibạo dạn vậy. Có lẽ chúng đã theo dõi, rình rập từ trước, đợi tui mất cảnh giác thì ra tay liền”- anh U. tự trách mình.

Bởi chiếc xe gắn máy “Tàu” của anh U. giá trị không lớn, nhưng là “cần câu cơm” và là phương tiện đi lại của gia đình.

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt băng nhóm trộm trâu, bò chuyên nghiệp. Chúng lợi dụng người dân nuôi trâu bò thả rông trên đồng hay làm chuồng xa nhà để trộm cắp. Chúng rất táo bạo, thực hiện hàng loạt vụ trộm trâu, bò của người dân ở các địa bàn TX Bình Minh, các huyện Bình Tân, Trà Ôn… rồi thuê xe tải chở đến bán ở các điểm giết mổ, giá trị hàng trăm triệu đồng.

Với nhiều gia đình, trâu, bò là tài sản lớn nhất của họ. Như gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ T. (xã Mỹ Thuận- Bình Tân) thuộc hộ nghèo, được chương trình nhân đạo của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long cho con bò giống và đặt nhiều hy vọng vào đấy.

“Tui chủ quan cột ở ngoài vườn. Sáng ra không thấy con bò ở đâu, tui muốn xỉu luôn. Con bò nuôi hơn một năm, đợi khi bán lấy tiền sửa lại nhà, bây giờ trắng tay. Bọn trộm cắp bị bắt, rồi đi tù, biết bao giờ bồi thường tiền lại cho tui”- chị T. buồn bã nói.

Em Trần Thanh P. và Nguyễn Thanh T.- sinh viên thuê phòng trọ tại xã Phú Quới (Long Hồ) chỉ vì mất cảnh giác mà suýt sạch tài sản. Hôm đó, P. và T. đi ra ngoài nhưng quên khóa cửa phòng, vô tình “đón” trộm vào.

Khoảng 1 giờ sau, 2 em chực nhớ quay về phòng và hốt hoảng khi phát hiện chiếc điện thoại di động hiệu Galaxy SIII, một chiếc nhẫn vàng 1,7 chỉ 18K (tổng giá trị khoảng 12 triệu đồng) để trong túi quần treo trong phòng trọ đã bốc hơi. 2 em chỉ còn biết đến công an trình báo. May mà công an kịp thời tìm ra kẻ trộm không xa lạ gì- người bạn ở chung dãy phòng trọ.

Không phải ai cũng may mắn mất trộm rồi công an tìm lại được tài sản trả lại như P. và T. Ở nông thôn, người dân chủ quan, thường để tài sản bên ngoài như máy bơm nước, xe khôngkhóa, quên đóng cửa khi ngủ,... đã vô tình khơi gợi lòng tham, tạo điều kiện cho bọn trộm cắp. Khi tài sản bị mất, người dân chỉ biết tự trách mình và dù công an có bắt được kẻ trộm chúng cũng chưa chắc khắc phục được hậu quả.

Tài sản hợp pháp của con người được pháp luật bảo vệ và những ai chiếm đoạt sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trên hết mọi người cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan và mạnh dạn tố giác đối tượng nghi vấn để góp phần cùng công an đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh