Một lần bị phạt hành chính và bị kết án 6 tháng tù giam tội “Buôn bán hàng cấm” nhưng Hồ Thanh Giàu kháng cáo cho rằng mức án cao. Trong thời gian chờ TAND tỉnh xét xử phúc thẩm, Giàu tiếp tục tái phạm. Lần này, Giàu không còn cơ hội tại ngoại để sửa đổi bản thân mà án sẽ chồng thêm án
Một lần bị phạt hành chính và bị kết án 6 tháng tù giam tội “Buôn bán hàng cấm” nhưng Hồ Thanh Giàu kháng cáo cho rằng mức án cao. Trong thời gian chờ TAND tỉnh xét xử phúc thẩm, Giàu tiếp tục tái phạm. Lần này, Giàu không còn cơ hội tại ngoại để sửa đổi bản thân mà án sẽ chồng thêm án.
Mới đây, TAND huyện Tam Bình đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Long Phú đối với bị cáo Giàu (SN 1973, xã Phú Lộc- Tam Bình, ảnh) nhằm giáo dục, răn đe tình hình chung.
Lần đứng trước vành móng ngựa này, bị cáo Giàu tỏ ra hối hận nhưng đã muộn. Bị cáo Giàu biện minh rằng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha bệnh không có tiền thuốc thang nên làm liều…
Lẽ ra bị cáo đã có 1 tiền sự (bị phạt 5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng cấm) và đang chờ tòa phúc thẩm xét xử kháng cáo thì phải biết ăn năn, hối hận, tìm cái nghề hợp pháp để sinh sống. Thế nhưng, bị cáo tiếp tục tái phạm cũng là xem thường pháp luật- theo HĐXX.
Nghe HĐXX nói, bị cáo Giàu cúi đầu nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc cha già. Nhắc đến cha, Giàu rưng rưng nước mắt- có lẽ vì hối hận không ở nhà để làm tròn chữ hiếu của người con.
Lúc nghị án, bị cáo Giàu hỏi thăm người thân về bệnh tình của cha ở nhà làm cho nhiều người cũng thấy xót thương. Họ thương cho hoàn cảnh, nhưng cũng trách Giàu vì hám lợi bất hợp pháp để rồi vương vào tù tội…
Sau khi bị phạt hành chính, Giàu biết rõ buôn bán hàng cấm (thuốc lá) là phạm pháp vậy mà vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục buôn bán thuốc lá lậu và bị bắt khi đang vận chuyển 400 gói thuốc lá lậu (Jet và Hero).
Ngày 9/12/2013, TAND huyện Tam Bình kết án Giàu 6 tháng tù tội “Buôn bán hàng cấm”. Bị cáo Giàu cho rằng bản án sơ thẩm của TAND huyện Tam Bình là quá nặng nên kháng cáo lên phúc thẩm. Trong thời gian này, lẽ ra Giàu phải biết tránh xa con đường buôn bán hàng cấm, nhưng không lâu sau thì đã quên mất 6 tháng tù đang treo lơ lửng.
Trong thời gian tại ngoại, Giàu hành nghề chạy xe ôm, nhưng thật ra chỉ là bình phong để Giàu qua mặt ngành chức năng. Hoạt động buôn bán hàng cấm của Giàu đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát Công an huyện Tam Bình.
Qua thời gian theo dõi, đến ngày 18/1/2014, Công an huyện Tam Bình tóm gọn Giàu đang trên đường vận chuyển 200 gói thuốc lá lậu (Hero) đi bán. Với những chứng cứ này, Giàu tái mặt và cúi đầu nhận tội.
Giàu khai nhận, sau khi tích lũy được một ít vốn và mượn thêm tiền của người quen, Giàu liên hệ với mối làm ăn cũ (người cung cấp) để mua hàng. Số thuốc trên mua của một người đàn ông (không rõ tên, địa chỉ) ở TP Cần Thơ, giá 4,5 triệu đồng (số tròn) về bán lẻ lại các điểm tạp hóa ở khu vực chợ Long Phú để kiếm lời.
Hàng hóa lậu ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước, bị pháp luật nghiêm cấm, mọi công dân vi phạm đều bị xử lý nghiêm.
Trong vụ án này, tuy số lượng hàng hóa cấm không lớn lắm, nhưng do bị cáo Giàu tái phạm nhiều lần, HĐXX tuyên phạt Hồ Thanh Giàu 1 năm tù tội “Buôn bán hàng cấm” và cộng với 6 tháng tù trước, bị cáo Giàu phải chấp hành chung 2 bản án là 1 năm 6 tháng tù. Một cái giá đắt cho Giàu và cho những ai hám lợi từ buôn bán hàng bất hợp pháp.
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin