Phóng sự điều tra: Hành trình thịt chó ra quán nhậu

07:04, 24/04/2014

Ở nông thôn, vì nhiều lý do, người dân thường có thói quen nuôi chó; trong đó hai lý do phổ biến nhất là nuôi chó giữ nhà hoặc nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, khi thịt chó trở thành món ăn “khoái khẩu” tiêu thụ mạnh ở các quán nhậu và có giá khá cao thì chó trở thành mục tiêu săn tìm của bọn trộm. “Hành trình” thịt chó ra đến quán nhậu trở thành món ăn khoái khẩu cũng lắm chuyện

Ở nông thôn, vì nhiều lý do, người dân thường có thói quen nuôi chó; trong đó hai lý do phổ biến nhất là nuôi chó giữ nhà hoặc nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, khi thịt chó trở thành món ăn “khoái khẩu” tiêu thụ mạnh ở các quán nhậu và có giá khá cao thì chó trở thành mục tiêu săn tìm của bọn trộm. “Hành trình” thịt chó ra đến quán nhậu trở thành món ăn khoái khẩu cũng lắm chuyện cần bàn.


Người dân không nuôi chó vì kinh tế nhưng thịt chó được bán ở nhiều nơi.


K
1: Trộm chó hoành hành

Bất kể chó chết hay còn sống, các quán nhậu đều thu mua hoặc bán cho các điểm dọc theo quốc lộ với giá từ 50.000 đ/kg trở lên. Vì vậy, thu nhập sau một đêm săn “cẩu”, trộm kiếm vài triệu đồng là chuyện bình thường.

Do dễ tiêu thụ, “thu nhập” khá hấp dẫn nên bọn trộm chó bất chấp pháp luật, nguy hiểm săn lùng tận vùng quê. Khi bị lực lượng tuần tra, quần chúng phát hiện truy bắt, chúng sẵn sàng dùng hung khí chống cự quyết liệt để tẩu thoát.

Vắng tiếng chó sủa

Trước đây, khi đến các vùng quê thì chó sủa từ đầu làng đến cuối xóm hoặc vừa bước vào tới ngõ, đã gặp chú khuyển chặn cửa sủa báo hiệu có khách đến nhà. Ngày nay, khi nạn trộm chó hoành hành thì tiếng chó sủa cũng vắng dần và thậm chí có con khi thấy người lạ cũng không dám sủa, cụp đuôi, tìm nơi trốn mất dạng.

Gia đình anh Bùi Văn Ẩn (xã Hòa Ninh) nuôi được 3 con chó mực tuyền nhưng chỉ trong một đêm chúng đã bị tóm sạch.

Trước đây, người dân có thói quen nuôi chó mục đích giữ nhà nhưng giờ thì ngược lại, chủ nhà phải giữ chó. Sở dĩ có chuyện ngược đời này là do trộm mê trộm chó, vì vừa dễ ra tay vừa dễ kiếm tiền. Vì một đêm bọn chúng trộm vài con chó là kiếm được tiền triệu nên bất chấp pháp luật và cả việc nguy hiểm đến tính mạng.
Anh Ẩn bức xúc: “3 con chó gia đình cưng lắm, cho ăn uống đầy đủ nên nó ú ì rất dễ thương. Nó khôn lắm, giữ nhà và cả cái ao cá ở phía sau. Hễ nó sủa là có người, kẻ gian không dám vào. Đêm đó, không nghe chúng sủa, sáng ra cũng chẳng thấy ở đâu. Gia đình tìm kiếm, nghĩ nó đi tìm “bạn tình”, nhưng gặp bả thuốc độc nằm ở gốc cây thì không còn hy vọng gì nữa. Cả nhà buồn mấy tuần lễ”.

Cả cái xóm này, hầu như nhà nào có nuôi chó cũng đều bị mất. Bây giờ đêm khuya đi từ đầu trên đến xóm dưới không còn nghe tiếng chó sủa…

Bà Nguyễn Thị Ba (xã An Bình) nuôi con chó kiểng Nhật rất đẹp cũng bị trộm mất. Bà Ba nói trong tức giận: “Con đốm chỉ nặng vài ký, thịt đâu đáng giá là bao nhưng chúng cũng không tha. Thường ngày các con đi làm, ở nhà nó cứ quanh quẩn bên, tui cảm thấy đỡ buồn. Đêm đó, con đốm ở trong rào nhưng cũng không thoát được chúng…”Không có chó giữ nhà khiến người dân lo lắng.

“Trước đây, ban ngày yên tâm đi ra ngoài mà không cần đóng cửa. Bây giờ, bước ra khỏi nhà là cửa đóng khóa cẩn thận, vẫn lo lắng trộm đột nhập”- anh Ẩn lo lắng.

Trộm chó trở thành vấn nạn trên cả nước khiến cho người dân bức xúc. Nhiều khi người dân không dằn được tức giận, đánh chết kẻ trộm chó, đốt xe của chúng.

Mới đây, tại xã Loan Mỹ (Tam Bình), người dân bắt được 2 đối tượng trộm chó. Do địa phương mất nhiều chó nên người dân không dằn được nóng giận, nên đã đánh chúng rồi mới báo công an.

Băng “siêu trộm chó” và gần chục con chó, súng chĩa.

Chủ nhà giữ chó

Trước đây, người dân có thói quen nuôi chó mục đích giữ nhà nhưng giờ thì ngược lại, chủ nhà phải giữ chó. Nhiều người nuôi chó từ nhỏ đã tập dần cho chúng mang dây xích cổ và tối khóa vào cột nhà hay cho chúng vào nhà ngủ.

 Anh Ẩn sau khi bị mất 3 con chó, anh xin bạn bè 2 con khác, cho biết: “2 con chó mới 2 tháng, chừng vài ký mỗi con nhưng cũng sợ bị mất. Hễ tối là đem vào nhà ngủ. Mình vừa mua 2 lục lạc đeo vào cổ nó để nó đi là có tiếng động và gia đình có đi đâu thì xích chúng trong nhà…”

Anh Thảo (xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long) cũng bị mất 2 con chó nên rất cảnh giác những lần nuôi sau này. Buổi chiều gia đình xích chó vào cột, tối mở đèn sáng và anh còn dự định lắp đặt camera quan sát.

Hầu như gia đình có nuôi chó đều lo lắng sợ mất trộm con vật yêu quý của mình. Một số địa phương, người dân hùn tiền nhau xây cổng rào an ninh và khi có báo động thì người dân đóng cổng, truy bắt tội phạm.

Mô hình bước đầu cũng có hiệu quả, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nạn trộm cắp nói chung và trộm chó nói riêng. Tuy nhiên chỉ tại một số địa phương có đường đan là làm được, còn các hộ ở ven lộ lớn, không có rào là “bó tay” với nạn trộm chó. (Còn tiếp)

Trước tình hình trộm chó, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra đối tượng nghi vấn và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân nhân rộng mô hình cổng rào an ninh nhằm ngăn ngừa bọn trộm, nhất là trộm chó.

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh