Cùng là dân mua bán vịt giống nhưng khi thấy người khác bán đắt hơn mình, ông Trần Thanh Phong (SN 1954, ngụ xã Tân An Luông- Vũng Liêm) cảm thấy ghen tị dẫn đến xô xát, khiến đôi bên đều mang thương tích.
Cùng là dân mua bán vịt giống nhưng khi thấy người khác bán đắt hơn mình, ông Trần Thanh Phong (SN 1954, ngụ xã Tân An Luông- Vũng Liêm) cảm thấy ghen tị dẫn đến xô xát, khiến đôi bên đều mang thương tích.
Nhiều năm nay, ông Phong cùng hai anh em Trần Thành Tài và Trần Thành Trọng (SN 1981, cùng ngụ xã Tân Long Hội- Mang Thít), thường xuyên cùng nhau rày đây mai đó khắp các chợ phiên trong tỉnh buôn bán.
Tuy có cạnh tranh nhưng 2 bên chưa hề xảy ra xích mích nào đáng kể. Như thông lệ, ngày chủ nhật 11/8/2013, xã Trung Hiệp có buổi chợ phiên thu hút đông đảo người dân đến mua sắm nên ông Phong, Tài và Trọng đem vịt đến đây bán. 3 người bày hàng liền kề nhau. Tuy nhiên, do khênh hàng của anh Tài và anh Trọng đông khách hơn nên Phong cảm thấy… chướng mắt.
Đúng lúc này, có một phụ nữ đến khênh vịt của anh Trọng hỏi han giá cả. Anh Trọng giới thiệu mình có bán 2 loại: loại vịt khô giống Trung Quốc có giá 70.000 đ/chục và loại vịt ướt siêu thịt nguồn gốc ở Long An có giá 90.000 đ/chục. Khi hai bên đang thương lượng giá cả thì ông Phong nghĩ rằng anh Trọng đang chê vịt của mình xấu nhằm giành khách nên lớn tiếng chửi bới anh Trọng.
Anh Tài nghe chuyện cố gắng giải thích nhưng ông Phong không chịu mà thách thức đòi “đánh tay đôi” với anh Trọng. Mặc dù, người dân xung quanh đã hết lời khuyên răn nhưng hai bên vẫn tiếp tục cự cãi.
Không dừng lại ở đó, ông Phong còn điện thoại cho Trần Trương Tuyền và Nguyễn Minh Quân (cả hai cùng ngụ xã Tân An Luông) xuống giúp đỡ vì… “Tài và Trọng gây chuyện không cho ông buôn bán”.
Được ông Phong yêu cầu “chi viện”, Tuyền và Quân nhanh chóng đến nơi. Thấy anh Tài và anh Trọng, Quân la lớn: “Mấy ông nội không lo buôn bán mà tuần nào cũng kiếm chuyện”. Dứt lời, Quân quơ lấy chiếc ly thủy tinh ném mạnh về phía anh Tài nhưng không trúng.
Cùng lúc, ông Phong và Quân xông vào xô xát với anh Tài buộc anh phải bỏ chạy thoát thân. Thấy anh Tài bị đánh, Trọng liền xông vào can nhưng bị Tuyền ngăn lại. Tức giận, Trọng đã dùng dao chém liên tiếp vào người Tuyền gây nhiều thương tích.
Riêng phần Quân, sau khi rượt anh Tài được một đoạn không kịp nên quay lại thì phát hiện Tuyền bị thương nên cùng người dân đưa Tuyền đến Trạm Y tế xã Trung Hiệp băng bó vết thương.
Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Trung Hiệp đã đến hiện trường lập biên bản, thu giữ vật chứng, tạm giữ các phương tiện và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.
Ngày 18/8, Công an xã Trung Hiệp tiếp tục mời đôi bên đến thỏa thuận bồi thường hậu quả nhưng không thành nên đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Vũng Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại đây, 2 bên tiếp tục giằng co về mức bồi thường thiệt hại.
Ngày 22/1/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thành Trọng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện vụ án đang được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm củng cố hồ sơ truy tố Trần Thành Trọng với tội danh trên.
TRUNG HƯNG- HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin