Đang lúc “kẹt tiền thủng túi”, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1996, xã Tân An Thạnh- Bình Tân) được người bạn mới quen rủ đi kiếm tiền tiêu xài. Mặc dù biết đi cướp giật tài sản là vi phạm pháp luật, nhưng Hưng vẫn… mừng thầm trong lòng.
Đang lúc “kẹt tiền thủng túi”, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1996, xã Tân An Thạnh- Bình Tân) được người bạn mới quen rủ đi kiếm tiền tiêu xài. Mặc dù biết đi cướp giật tài sản là vi phạm pháp luật, nhưng Hưng vẫn… mừng thầm trong lòng.
Vậy là cả 2 bắt đầu lao vào con đường cướp giật. Mục tiêu của chúng là những người phụ nữ đi đường mang theo tài sản ở vùng nông thôn.
Khoảng 19 giờ ngày 3/5/2013, Hưng đến quán giải khát ở khu vực xã Tân An Thạnh vừa nhâm nhi ly cà phê đá vừa suy nghĩ cách kiếm tiền tiêu xài. Lúc này, có bạn tên Chính (chưa biết rõ địa chỉ) mới quen ghé vào và 2 người ngồi uống nước chung bàn.
Cả hai cùng than vãn không có tiền. Ngồi ngẫm nghĩ một lát, Chính hỏi Hưng: “Mày có muốn kiếm tiền tiêu xài không?” Biết Chính rủ đi làm chuyện phạm pháp, nhưng vì “gãi đúng chỗ ngứa”, muốn có tiền tiêu xài nên Hưng đồng ý ngay.
Ngồi uống nước khoảng 30 phút, Chính chạy xe gắn máy chở Hưng theo QL54 và khi xe qua cầu Rạch Chanh (xã Tân An Thạnh) thì Chính quẹo vào con đường đan thuộc Tổ 6. Lúc này, đường vắng người, Chính chạy xe thêm một đoạn thì qua ánh đèn phát hiện phía trước có một phụ nữ đi xe đạp, mang theo chiếc giỏ xách bên mình.
Lúc này, Chính bảo Hưng giật chiếc giỏ của phụ nữ nọ. Do có sắp đặt trước, Chính chạy xe vượt lên và áp sát vào cho Hưng ngồi sau giật chiếc giỏ xách rồi tăng ga chạy mất hút trong đêm. Nạn nhân kêu “cướp… cướp…” nhưng lúc người dân chạy ra thì chúng đã chạy mất tăm, nên cũng không giúp được gì.
Bị hại là chị Đoàn Thị Ngọc Thanh (xã Tân An Thạnh) trên đường đi bán vé số về. Theo chị Thanh trình báo với công an: Trong chiếc giỏ có 109 tờ vé số chưa xổ (đài Hậu Giang và Long An, vé số loại 10.000 đ/tờ), 2 điện thoại di động (hiệu Malata MT706 và Viettel) và tiền mặt là 250.000đ.
Sau khi cướp được tài sản, chúng chạy xe sang xã Phong Hòa (huyện Lai Vung- Đồng Tháp) lẩn trốn và chia đều tài sản ra tiêu xài.
Sau phi vụ đầu làm ăn trót lọt, Hưng cảm thấy kiếm tiền sao quá…dễ. Vì vậy, khi tiêu xài hết, Hưng tiếp tục đi cướp giật tài sản của người đi đường.
Ngày 18/5/2013, Hưng đến địa bàn xã Song Phú (Tam Bình) cướp tài sản của người đi đường, nhưng lần này bị sa lưới. Công an huyện Tam Bình khởi tố Hưng tội “Cướp giật tài sản” và TAND huyện Tam Bình kết án Hưng 3 năm tù. Sau đó, Hưng bị di lý về huyện Bình Tân để xử lý một vụ án cướp giật khác.
Mới đây, TAND huyện Bình Tân tuyên phạt Hưng thêm 1 năm 6 tháng tù cùng tội “Cướp giật tài sản”. Như vậy, Nguyễn Quốc Hưng phải chấp hành 2 bản án là 4 năm 6 tháng tù giam. Riêng đối với Chính- đồng bọn của Hưng- công an đang truy tìm khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Gia đình của Hưng thuộc diện nghèo, nhưng vì muốn con giảm bớt hình phạt nên phải cố gắng hỏi mượn tiền xoay xở bồi thường cho bị hại. Thật đáng tiếc cho Hưng- một thanh niên trẻ, có sức khỏe, thay gì kiếm tiền tiêu xài bằng con đường chính đáng như bạn bè cùng trang lứa để phụ giúp gia đình, tiêu xài bản thân thì với bản tính lười lao động đã bất chấp pháp luật và sự lên án của xã hội để lao vào con đường phạm pháp.
Hậu quả là Hưng vương vào vòng lao lý khi tuổi còn quá trẻ (Hưng SN 1996, tuổi vị thành niên), ảnh hưởng đến tương lai, thêm gánh nặng cho gia đình.
Qua vụ án, người đi đường có thêm bài học cảnh giác.
HOÀI NAM- NGUYÊN BÌNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin