Ngày 14/1/2014, tại nhà ông Nguyễn Văn A., ngụ ở con hẻm đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8- TP Vĩnh Long) đã xảy ra một chiêu lừa gạt nhưng bất thành.
Ngày 14/1/2014, tại nhà ông Nguyễn Văn A., ngụ ở con hẻm đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8- TP Vĩnh Long) đã xảy ra một chiêu lừa gạt nhưng bất thành.
Khoảng 16 giờ, có một người đàn ông trạc tuổi 55, ăn mặc khá tươm tất đi môtô dừng trước cửa nhà ông A. có vẻ vội vã. Ông A. hỏi tìm ai thì người đàn ông tự xưng tên Tư nói muốn gặp ông Nguyễn Văn A. Ông A.: “Tôi là A. đây, có chuyện gì không chú?
Ông Tư: “Có phải ông có đứa con tên Nguyễn Văn Tú (SN 1990, đang học ở Nhật không?” Ông A.: “Ủa, sao chú biết vậy?” Ông Tư: “Tôi có thằng con tên Trần Văn Út học chung với con ông ở Nhật đó. Thằng Út con tôi xin về Việt Nam được 3 ngày để đám ma ông nội nó, khuya nay nó đi rồi. Hôm thằng Út về nước, thằng Tú có chỉ nhà nhờ thằng Út tranh thủ đến nhà để ông gửi tiền hay quà gì qua bển cho nó thì mang dùm qua luôn, đỡ tốn cước phí. Hổm rày vì đám tiệc lu bu, bạn bè nên nó không có thời gian tìm nhà ông, nó nhờ tôi đi dùm. Tôi tìm cả mấy tiếng đồng hồ mới tìm được nhà ông!”
Ông A. mời ông Tư vào nhà, trong khi ông Tư ngồi ở bàn uống nước thì ông A. bước vô cửa buồng lấy điện thoại điện cho con hỏi lại sự việc. Ông Tư ngồi bên ngoài nghe ông A. nói: “Ủa, vậy con hổng biết ai tên Út hả?...” liền tính nước chuồn trong khi ông A. còn nghe điện thoại.
Nhờ ông A. cảnh giác điện thoại cho con, chớ nếu vội tin thì ông A. đã bị lừa rồi.
MAI XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin