
Trên đường bỏ chạy, Dương Trung Hiệp (SN 1992- ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi- Cà Mau) xin “quá giang” không được, quay sang cướp xe tẩu thoát.
Trên đường bỏ chạy, Dương Trung Hiệp (SN 1992- ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi- Cà Mau) xin “quá giang” không được, quay sang cướp xe tẩu thoát.
Sau thời gian làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, Dương Trung Hiệp được bạn bè giới thiệu đến Vĩnh Long phụ việc tại một khu nhà trọ- massage ở xã Thanh Đức (Long Hồ) nên trưa 12/9/2013, Hiệp đón xe khách đến TP Vĩnh Long và được bạn là Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993- ở trọ gần Trường Trung cấp Nghề số 9) đến đón.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, Hiệp nhờ Bảo chở đi tìm nhà bạn ở Phường 9. Trên đường đi, Bảo ghé tiệm nữ trang của chị Nguyễn Ngọc Duyên trên đường Phạm Hùng mua đồ, Hiệp ở ngoài đợi khoảng 5 phút cũng vào theo.
“Hai thanh niên vào mua nữ trang vừa ra, tôi phát hiện điện thoại di động Samsung Galaxy Note II GT-N7100 để trên bàn biến mất. Nghi ngờ người thanh niên vô sau lấy cắp, tôi gọi lại hỏi nhưng anh ta chối rồi vụt chạy.
Tôi đuổi theo tri hô, tên thanh niên nhảy lên xe một phụ nữ vừa trờ tới để tẩu thoát làm xe và người đều ngã. Sau khi ngồi dậy dựng xe định chạy tiếp, tên thanh niên bị người dân ngăn cản đã cầm nón bảo hiểm đánh trả nhưng bị khống chế giao công an”- chị Duyên kể.
Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định Hiệp là người lấy cắp điện thoại của chị Duyên. Sau khi vào tiệm, Hiệp lợi dụng lúc chị Duyên bán nữ trang không chú ý đã lẻn vào trong bàn lấy điện thoại mang ra ngoài thì bị phát hiện. Trên đường bỏ chạy, Hiệp thấy chị Huỳnh Thị Oanh (Khóm 1, Phường 9) chạy xe Airblade chầm chậm sát lề liền nhảy lên ngồi phía sau bảo “có giang, có giang,…” và kêu chị Oanh chạy để tẩu thoát.
Do chị Oanh dừng xe nên Hiệp dùng tay câu cổ đẩy chị Oanh rời khỏi xe làm chị Oanh và xe đều ngã. Hiệp cũng bị té nhưng vội vàng đứng dậy dựng xe định chạy đi thì bị anh Nguyễn Văn Cuộc ở gần đó chạy đến kéo lại. Hiệp dùng nón bảo hiểm đang cầm trên tay đánh anh Cuộc tẩu thoát nhưng bị anh Cuộc khống chế bắt giữ giao công an cùng tang vật.
Kết luận định giá điện thoại Samsung Galaxy Note II GT-N7100 của chị Duyên và xe Airblade của chị Oanh tổng trị giá gần 35,4 triệu đồng.
Xét đây là vụ trộm, cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hiệp. Riêng Bảo không biết Hiệp có ý định vào tiệm trộm điện thoại và không tham gia đánh trả khi bị dân vây bắt, nên không có cơ sở xác định Bảo đồng phạm với Hiệp.
Quá trình điều tra cũng như trước tòa, Hiệp thừa nhận hành vi trộm điện thoại và biện hộ “do bị truy đuổi sợ quá nên nhảy lên xe chị Oanh có giang để tẩu thoát chứ không có ý định cướp xe”.
Tuy nhiên, theo HĐXX thì hành vi của Hiệp đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp” và “Cướp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 138 và khoản 1, Điều 133 Bộ luật Hình sự nên lời biện hộ trên của Hiệp không được chấp nhận. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Hiệp 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, 3 năm tù giam tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt buộc Hiệp phải chấp hành chung là 5 năm tù giam (ảnh).
Theo khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự, phạm tội thuộc trường hợp “hành hung để tẩu thoát” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm. Còn tại khoản 1, Điều 133 quy định: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3- 10 năm”.
|
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin