“Bói quẻ” đầu năm... hết tiền lì xì con cháu

08:02, 07/02/2014

Đầu năm mới là dịp mọi người quây quần cùng gia đình, vui vẻ bên nhau chúc tết. Tuy nhiên, nhiều người lại lấy việc đánh bài sát phạt nhau làm vui...

Đầu năm mới là dịp mọi người quây quần cùng gia đình, vui vẻ bên nhau chúc tết. Tuy nhiên, nhiều người lại lấy việc đánh bài sát phạt nhau làm vui...

Kẻ thắng vui vẻ, còn người thua thì mặt mày ủ rũ, giải sầu trong men rượu đầu năm. Như anh P. (Long Hồ) mấy ngày tết nằm ở nhà buồn hiu, bởi chỉ vì “bói quẻ” (đánh bài) đầu năm mà bị cháy túi, nên không còn lòng dạ nào đi chúc tết người thân, bạn bè, cũng không còn tiền để lì xì con cháu.

Mùng 1, sau khi cúng ông bà, anh P. cùng mấy người bạn lai rai vài xị đế chúc tết cho nhau. Rượu vào mềm môi, anh P. cũng xiêu lòng khi bạn rủ rê đi “bói quẻ” đầu năm, thử hên xui qua các lá bài tây. Rủng rỉnh tiền trong túi, vì trước tết gia đình bán hơn 1 tấn nhãn trái, cứ nghĩ chơi thử vận may đầu năm chút xíu, nhưng khi “lâm trận” có ăn thua, máu cờ bạc trong người anh P. nổi lên, thế là bắt đầu cuộc sát phạt không tiếc tiền.

Mới đầu mỗi ván bài chỉ 5- 10 ngàn đồng, nhưng sau đó tăng dần lên vài trăm và chỉ vài tiếng đồng hồ “bói quẻ”, gần 10 triệu đồng đã “bay” sang túi người khác. Xót tiền, anh P. mượn bạn vài triệu đồng chơi tiếp, hy vọng gỡ lại. Tuy nhiên, số tiền anh P. mượn nhanh chóng bay vèo theo những lá bài may rủi. Anh P. ra về với tâm trạng nặng trĩu, không biết phải ăn nói sao với vợ con.

“Số tiền dành dụm để đóng tiền trường cho con và mua phân chăm sóc vườn cây giờ không còn. Năm mới mà gia đình xào xáo, không vui cũng vì mình “bói quẻ” đầu năm, làm khổ vợ con. Tết này cũng không về quê vợ, mình cảm thấy có lỗi với vợ con, cha mẹ, ông bà”- anh P. nói.

Lòng tham, thắng thua gỡ gạc… là tâm lý chung của bất cứ người nào khi bước chân vào sòng bạc. Bởi sòng bạc như một ma trận vào dễ nhưng khó bước ra được. Nhiều người lao động cật lực, tiết kiệm cả năm để có một số tiền, nhưng chỉ sau vài tiếng ăn thua trên chiếu bạc đầu năm đã thua sạch, không còn là chuyện hiếm trong ngày tết.

Ngày đầu năm, ai cũng mong muốn những điều may mắn sẽ đến trong năm mới. Song, nếu cứ tìm vận may qua canh bạc thì rồi sẽ dẫn đến nợ nần. Đó cũng là mầm mống cho các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng làm mất vui trong những ngày tết và cả những ngày sau đó. Tệ nạn cờ bạc không những bị pháp luật nghiêm cấm, mà còn làm cho nhiều gia đình vào con đường nợ nần, tan nhà nát cửa.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh