Trộm bông tai vợ sắp cưới

03:01, 09/01/2014

Ngày cưới sắp tới, nhưng Phạm Thanh Phú (SN 1990, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú- Bến Tre) làm một việc đáng chê trách: trộm đôi bông tai của vợ sắp cưới bán lấy tiền sắm xe, tiêu xài cá nhân. Sau đó, Phú bị bắt giữ và bị công an khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày cưới sắp tới, nhưng Phạm Thanh Phú (SN 1990, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú- Bến Tre) làm một việc đáng chê trách: trộm đôi bông tai của vợ sắp cưới bán lấy tiền sắm xe, tiêu xài cá nhân. Sau đó, Phú bị bắt giữ và bị công an khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua lời giới thiệu, Phú quen biết với T.- cô gái giỏi giang quê xứ rẫy của huyện Bình Tân. Đôi bạn trẻ cũng được cha mẹ 2 bên vun vén thêm tình cảm và chọn ngày lành tháng tốt tác hợp cho 2 người nên duyên vợ chồng.

Ngày 9/5/2013, T. (SN 1993, xã Thành Trung- Bình Tân) mở hộp nữ trang ra và không khỏi hốt hoảng khi thấy đôi bông tai đã biến mất từ khi nào. Gia đình nghi ngờ là có kẻ trộm đột nhập vào nhà nên rất lo lắng. Bởi đây là sính lễ của con gái, mất đi không biết nói sao với sui gia. Nghĩ thế, gia đình nhanh chóng đến Công an xã Thành Trung trình báo vụ việc, hy vọng sẽ tìm lại được tài sản.

Quả thật, chỉ một thời gian ngắn, Công an huyện Bình Tân đã tìm ra được kẻ trộm. Nhưng gia đình T. không thể ngờ rằng, kẻ trộm chính là chàng rể tương lai.

Phú khai: Ngày 4/5/2013, Phú đến nhà nhạc gia tương lai làm rể và lúc rảnh rỗi Phú cùng T. lấy hình cưới của 2 người ra xem. Lúc Phú từ nhà dưới lên trên, ngang qua chiếc giường ngủ thấy có cái hộp nữ trang màu đỏ và nghĩ bên trong có vàng, nên Phú mất hết lý trí và lòng tham nổi dậy.

Lúc này, nhà không có ai, Phú nhanh tay lấy cái hộp nữ trang bỏ vào túi quần. Hôm sau, Phú xin về nhà, viện lý do chuẩn bị cho ngày cưới sắp tới. Về tới quê, Phú bán đôi bông tai (trọng lượng 1 chỉ vàng 24K, giá 3,4 triệu đồng). Với số tiền này, Phú tậu cho mình chiếc xe gắn máy hiệu “Tàu” hết 3,3 triệu đồng, còn lại để tiêu xài. Có xe, Phú chưa kịp chạy đi “chảnh” với bạn bè thì bị công an bắt giữ…

Ngày Phú bị bắt, T. xấu hổ với bạn bè vì chọn nhầm người chồng chôm chỉa. Ông Trần Văn Năm (cha của T.) nhớ lại: “Hôm đó, tui từ nhà dưới lên, thấy nó (Phú) có biểu hiện là lạ, nhưng cũng không nghĩ rể mới mà làm chuyện như vậy. Nhìn người biết mặt chứ không biết lòng…”

Mới đây, TAND huyện Bình Tân đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Phú phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Đứng trước vành móng ngựa, Phú chỉ biết cúi đầu xin gia đình bên T. tha thứ. Có lẽ không muốn đối mặt với người chồng tương lai “nhám tay” nên T. xin được vắng mặt. Tuy nhiên, với lòng bao dung, T. cũng có đơn xin HĐXX giảm nhẹ mức hình phạt.

Tại tòa, bị cáo Phú cũng tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Bản án sơ thẩm 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” dành cho Phú không nặng lắm. Nhưng có lẽ là lương tâm của bị cáo Phú sẽ mãi cắn rứt về việc làm đáng chê trách của mình. Thật đáng tiếc cho Phú vì chút lòng tham mà đánh mất danh dự, uy tín với gia đình, người vợ tương lai hết lòng thương yêu, tin tưởng.

Sau khi Phạm Thanh Phú bị bắt, gia đình T. thêm một bất ngờ khi biết chàng rể tương lai có 1 tiền án. Năm 2009, Phú bị TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) kết án 7 tháng tù cũng tội “Trộm cắp tài sản” và chưa được xóa án tích.


HOÀI NAM – TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh