
Nhờ sự “để ý” của những người dân tốt bụng mà chị Phạm Thị Quyến- bảo vệ Công viên TP Vĩnh Long đã tìm được số tiền, vàng trị giá hơn 27 triệu đồng.
![]() |
Khoảng 17 giờ ngày 18/10/2013, chị Quyến mang một túi xách đựng gần 15 triệu đồng và nhiều nữ trang gồm dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay bằng vàng trị giá khoảng 13 triệu đồng đến nơi làm việc.
Công viên là chốn đông người, thay vì “người đâu, của đó”, chị Quyến lại treo túi xách trên cành cây rồi bỏ đi trò chuyện cùng 2 phụ nữ khác. Đến khoảng 17 giờ 40, chị Quyến chợt nhớ túi xách quay lại tìm thì không thấy đâu nên đã hốt hoảng tri hô.
Anh Lê Văn Lượm- nhà gần công viên- nghe chị Quyến bị mất trộm, có ý nghi ngờ “đôi nam nữ ngồi suốt trong công viên từ trưa” lấy cắp. Sau đó, anh Lượm đi giao bánh mì, tình cờ thấy đôi nam nữ nói trên vào tiệm mua xe đạp và móc từ trong túi ra cọc tiền có nhiều tờ 200 ngàn đồng. Lúc này, anh Lượm càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng liền chạy về công viên báo cho chị Quyến biết.
Một số người có mặt trong công viên lúc đó gồm anh Đinh Văn Bé Tư, Nguyễn Văn Sơn nghe chuyện liền cùng chị Quyến đi tìm đôi nam nữ nọ. Đến đường Hưng Đạo Vương, chị Quyến, anh Sơn, anh Bé Tư phát hiện đôi nam nữ đang chở nhau bằng xe đạp liền báo Công an Phường 1 đến giữ lại.
Khi được đưa về cơ quan làm việc, người thanh niên khai tên Trương Trọng Trí (SN 1986- đăng ký hộ khẩu ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè- Tiền Giang) hành nghề lượm ve chai, còn cô gái trẻ đi cùng là “vợ” Trí tên Nguyễn Thị Mỹ Linh. Kiểm tra trong người Trí, công an thu giữ hơn 1,9 triệu đồng.
Trí thừa nhận: Khoảng 17 giờ ngày 18/10, trong lúc ngồi chơi ở ghế đá Công viên TP Vĩnh Long, Trí và Linh thấy chị Quyến máng túi xách trên cành cây và lo nói chuyện nên nảy sinh ý định lấy cắp.
Trí ngồi quan sát khoảng 10 phút thấy không ai chú ý liền lén lấy túi xách cùng Linh vào hang núi nhân tạo trong công viên mở ra kiểm tra, thấy có một áo khoác và cái bóp màu hồng. Trí kéo một ngăn bóp ra lấy hơn 2,4 triệu đồng cất vào túi quần rồi giấu túi xách tại vách đá trong hang núi định khuya trở lại lấy.
Có tiền, Trí và Linh đến tiệm xe đạp cũ trên đường 30 Tháng 4 (Phường 1) mua một xe đạp giá 350 ngàn đồng và ổ khóa 25 ngàn đồng. Trí dùng xe đạp vừa mua chở Linh đi một đoạn thì bị bắt.
Từ lời khai của Trí và Linh, công an đến hang núi trong công viên thu giữ túi xách của chị Quyến. Kiểm tra bên trong còn 12 triệu đồng và 2 sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn, 1 vòng đeo tay bằng vàng. Kết luận định giá, tài sản Trí và Linh chiếm đoạt của chị Quyến tổng trị giá hơn 27,6 triệu đồng. Hiện tài sản đã được thu hồi trả lại chị Quyến.
Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long không thu thập được tài liệu, giấy tờ tùy thân của Linh để xác định tuổi nên tiến hành trưng cầu giám định.
Kết quả giám định ngày 20/11/2013 của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP Hồ Chí Minh, Linh có độ tuổi 16 nên cơ quan điều tra không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Linh. Riêng Trí bị khởi tố tội “Trộm cắp tài sản” và hành vi chung sống với Linh như vợ chồng của Trí cũng đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ để xử lý.
Nhờ ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm của các anh Lượm, Sơn, Bé Tư mà chị Quyến tìm được của bị mất và tên Trí cũng vừa ra tòa lãnh 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh). Tuy nhiên, vụ việc là bài học nhắc nhở chị Quyến trong việc giữ gìn tài sản, nhất là những chỗ đông người không nên chủ quan để kẻ gian có cơ hội ra tay như trường hợp vừa nêu.
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin