Mua “nước mắm ngon”

08:01, 10/01/2014

Chuyện xảy ra vào ngày 4/1/2014, tại một tiệm tạp hóa nằm trên đường Phó Cơ Điều (thuộc Phường 8- TP Vĩnh Long).

Chuyện xảy ra vào ngày 4/1/2014, tại một tiệm tạp hóa nằm trên đường Phó Cơ Điều (thuộc Phường 8- TP Vĩnh Long).

Khoảng 8 giờ, có 2 thanh niên đi xe máy chở theo 2 can (thùng nhựa) đến tiệm tạp hóa của bà N. Một người đàn ông đi vào nhà nói với người bán hàng (tên An): “Cô ơi, cho tôi gặp bà chủ”. An: “Mẹ ơi, có khách”. Bà N. bước ra hỏi: “Có chuyện gì không chú?” Người đàn ông tự xưng tên T. nói: “Chị ơi, tôi cần bán 2 can nước mắm ngon, 1 can 20 lít.

Chị mua thì tôi để giá rẻ cho. Không giấu gì chị, tôi ở Trà Vinh đi Phan Thiết mới về nên mua nước mắm ngon nhiều lắm, định cho bạn bè, lối xóm mỗi người vài lít ăn, vì lâu lâu mới có dịp đi Phan Thiết mà. Nhưng, về tới đây gặp mấy thằng bạn chí cốt rủ đi nhậu, vui quá lỡ nhậu hết tiền nên bán bớt 2 can nước mắm để lấy tiền đổ xăng về nhà.

Xe tải tôi đậu ở ngoài kia kìa, tôi mượn xe này của thằng bạn đi cho gọn, chị mua dùm tôi cảm ơn”. Bà N.: “Chú bán bao nhiêu một lít?”. Ông T.: “Dạ 15.000đ thôi. Tôi mua tại lò tới 20.000đ lận đó, là nước mắm nguyên chất, ngon lắm. Nay kẹt quá tôi mới bán giá này. Chị mua hết đi, tôi đảm bảo để bao lâu cũng không hư.

Mai mốt chị muốn mua nữa cũng không có đâu”. Bà N.: “Vậy để tôi thử coi ngon không mới mua chớ”. Ông T.: “Chị cứ nếm thử đi, không ngon không lấy tiền (ông T. mở nắp can nước mắm ra). Bà N. lấy ngón tay đưa vô can nước mắm, nếm thử và gật đầu, rồi lấy 600.000đ trả cho ông T.

Đến khoảng 10 giờ, khi chợ đã vắng khách, bà N. kêu An đem can nước mắm chiết ra thùng nhỏ. An kêu lên: “Mẹ ơi! Sao có một bịch nước mắm nhỏ để ở trên nữa nè!”

Bà N. đến xem, thì ra nước mắm ngon ông T. cho vào trong bịch nhỏ rồi để lọt thỏm xuống miệng can, còn phía dưới có lẽ là nước muối pha nước màu. Còn khi nếm thử, bà N. có thấy cái bịch nằm quanh miệng can nhưng nghĩ rằng đậy cho kín để nước mắm không trào ra bên ngoài.

Bà N. nghĩ hôm nay mua được nước mắm ngon giá rẻ, bán lại sẽ được lời nhiều, ai dè “mất cả chì lẫn chài”.

MAI XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh