Từ nghiện ngập đến phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy

07:01, 08/01/2014

Từng là chủ của đại lý vé số, có cuộc sống gia đình thuộc diện khá giàu, nhưng Lưu Phú Lâm (thị trấn Tam Bình) không biết gìn giữ, mà như con thiêu thân lao vào hút chích ma túy. Vì vậy, kinh tế gia đình ngày một đi xuống, bản thân còn vương vào tội phạm hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để rồi nhận lấy mức án 2 năm tù giam.

Từng là chủ của đại lý vé số, có cuộc sống gia đình thuộc diện khá giàu, nhưng Lưu Phú Lâm (thị trấn Tam Bình) không biết gìn giữ, mà như con thiêu thân lao vào hút chích ma túy. Vì vậy, kinh tế gia đình ngày một đi xuống, bản thân còn vương vào tội phạm hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để rồi nhận lấy mức án 2 năm tù giam.


Bị cáo Lưu Phú Lâm.

Bị cáo Lâm năm nay gần 60 tuổi (SN 1955), mái tóc đã ngả màu bạc, có con cháu đề huề. Đáng lẽ bị cáo cùng phụ giúp công việc làm ăn, làm gương cho con cháu noi theo. Nhưng Lâm vẫn như con thiêu thân lao vào nghiện ngập ma túy.

Gia đình khuyên can nhưng Lâm không nghe mà ngày càng chìm đắm trong cơn nghiện ngập, mọi công việc trong gia đình giao phó lại cho vợ con. Lâm có bao nhiêu tiền đều mua ma túy, hút chích cho thỏa thích, bất chấp người thân khuyên can, pháp luật ngăn cấm.

Lâm nhiều lần bị chính quyền địa phương đưa vào trường cai nghiện, nhưng khi về tái hòa nhập cộng đồng, lại tái nghiện.

Ngày 12/9/2013, sau khi gom được một ít tiền, Lâm vọt thẳng đến TP Vĩnh Long mua ma túy về sử dụng. Lâm gặp một thanh niên (không rõ tên, địa chỉ) mua 5 tép ma túy, với giá 500 ngàn đồng (100 ngàn đồng/tép).

Trên đường chạy xe về đến khu vực ấp An Phú A (xã Long An- Long Hồ), Lâm “đói ma túy” nên tấp vào ngôi nhà hoang bên đường để sử dụng. Tuy nhiên, hành vi của Lâm lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Công an huyện Long Hồ.

Lúc Lâm đang chuẩn bị sử dụng thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lâm tra tay vào còng. Lực lượng công an còn thu tại hiện trường 5 ống nhựa bên trong có chứa ma túy (trọng lượng 0,1730g), bơm tiêm và một số vật dụng dùng cho việc sử dụng ma túy. Công an huyện Long Hồ đã khởi tố Lâm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử lưu động đối với bị cáo Lưu Phú Lâm cũng nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trước tình hình tội phạm ma túy ngày càng phức tạp ở nhiều địa phương.

Hôm xét xử, người thân của bị cáo Lâm không có ai đến tham dự. Bị cáo tỏ ra hối hận: “Thời gian qua, mình làm nhiều chuyện có lỗi với người thân, gia đình và họ không đến dự phiên tòa chia sẻ, mình vẫn không trách...” Tuy nói thế nhưng đôi mắt bị cáo Lâm buồn hiu, rưng rưng lệ và đôi lúc nhìn quanh phòng xử án như muốn tìm người thân để nói lời xin lỗi.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng giải thích, ma túy không những làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình còn tàn phá sức khỏe người sử dụng và dẫn đến căn bệnh HIV- AIDS nếu sử dụng bơm kim tiêm và quan hệ bừa bãi.

Theo bị cáo Lâm, bị cáo cũng biết tác hại của ma túy là không thể lường được và đã nhiều lần từ bỏ nhưng không biết sao không cưỡng được ma lực của ma túy. Lần cải tạo này về sẽ cương quyết cự tuyệt với ma túy…

Với thái độ tỏ ra ăn năn, hối hận cùng với quyết tâm, hy vọng khi chấp hành án xong về tái hòa nhập cộng đồng, bị cáo Lâm sẽ từ bỏ được ma túy trở thành người cha gương mẫu, người công dân tốt.

Vụ án cũng là lời cảnh báo cho mọi người, không nên sử dụng ma túy với mọi hình thức, dù chỉ một lần.

Bị cáo Lưu Phú Lâm có bề dày “thành tích”. Năm 2003, Lâm bị TAND TP Vĩnh Long kết án 9 tháng tù tội “Gây rối trật tự công cộng” và bị cáo có đến 6 lần bị chính quyền địa phương đưa vào trường cai nghiện nhưng vẫn chưa từ bỏ được ma túy.


Bài, ảnh: NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh