Trộm từ quê ra phố

03:12, 27/12/2013

Sau vụ trộm xe ở quê bị phát hiện, Lê Vũ Trường Giang (SN 1992- ngụ ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội- Mang Thít) đến TP Vĩnh Long làm thuê và tiếp tục giở trò “chôm chỉa”.

Sau vụ trộm xe ở quê bị phát hiện, Lê Vũ Trường Giang (SN 1992- ngụ ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội- Mang Thít) đến TP Vĩnh Long làm thuê và tiếp tục giở trò “chôm chỉa”.

Đang ở tuổi “sức dài, vai rộng” nhưng Giang tìm việc gì cũng thấy không hợp nên đi… trộm kiếm tiền xài. Ngày 13/5/2013, Giang lấy cắp xe đạp của một người ở cùng địa phương bị bắt, nhưng do giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm nên Công an xã Tân Long Hội phạt hành chính Giang 1,5 triệu đồng.


Bị cáo Giang tại phiên tòa lưu động ở UBND Phường 8 sáng 26/12.

Sau lần đó, Giang đến TP Vĩnh Long xin làm thuê ở quán cơm chay Thanh Đạm (Phường 1). Tại đây, lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán, ngày 24/9/2013, Giang lén vào phòng chủ quán lấy trộm một máy ảnh hiệu Canon đem bán cho tiệm chụp ảnh trên đường Nguyễn Huệ được 250 ngàn đồng. Khoảng 10 ngày sau, khi chủ quán cơm nhờ đến tiệm tạp hóa gần đó mua đồ, Giang lại giở trò “chôm” điện thoại và bị bắt.

Chị Lâm Kim Hiền- chủ tiệm tạp hóa trên đường 2 Tháng 9 (Phường 1), kể: Khoảng 6 giờ 25 ngày 3/10/2013, chị Hiền vừa mở cửa tiệm thì Giang đến mua cà phê, thuốc lá và đường. Lúc Giang vừa quay đi thì chị Hiền phát hiện điện thoại để trong túi áo khoác bị mất. Nghi ngờ Giang lấy cắp, chị Hiền gọi Giang lại hỏi nhưng Giang chối phăng.

Sau khi kiểm tra trong người Giang không thấy điện thoại di động, chị Hiền dùng điện thoại bàn gọi vào số di động bị mất thì nghe tiếng chuông reo. Chị Hiền “lần theo” hướng tiếng chuông và tìm thấy điện thoại giấu sau trụ bê tông. Khi đó, Giang mới thừa nhận đã lấy cắp điện thoại.

Giang khai nhận: Lúc đứng ở ngoài chờ chị Hiền vào trong lấy hàng ra bán, Giang phát hiện trong túi áo khoác treo trên cột gần đó có điện thoại di động đã nảy sinh ý định trộm. Lợi dụng lúc chị Hiền lo tìm hàng không để ý, Giang lén mở dây kéo túi áo khoác lấy điện thoại giấu vào túi quần.

Cùng lúc, chị Hiền quay ra đưa cà phê, thuốc lá và đường, Giang nhận rồi quay về quán cơm Thanh Đạm. Lúc Giang vừa quay lưng đi thì chị Hiền gọi lại. Đoán sự việc đã bị chị Hiền phát hiện, Giang đưa cà phê, thuốc lá và đường cho một nhân viên khác của quán Thanh Đạm rồi sang gặp chị Hiền. Trên đường đi, Giang nhanh tay giấu điện thoại sau trụ bê tông cặp quán cơm “nhằm phi tang chứng cứ”.

Vì thế, khi chị Hiền gặng hỏi “có lỡ lấy điện thoại thì trả lại”, Giang một mực khẳng định “không lấy” và đồng ý cho chị Hiền kiểm tra trong người.

Ngoài vụ trộm trên, Giang còn thừa nhận cả những lần phạm tội trước. Hiện tài sản bị mất gồm điện thoại, máy ảnh đã được cơ quan điều tra thu hồi trả lại chị Hiền và chủ quán cơm Thanh Đạm.

Kết quả định giá điện thoại di động hiệu Nokia Lumia 620 của chị Hiền trị giá 2,5 triệu đồng. Máy ảnh Canon của chị Nguyễn Hữu Thị Lệ Hoàng (chủ quán cơm Thanh Đạm) trị giá 750 ngàn đồng. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Giang tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy thiệt hại đã được khắc phục, nhưng do Giang phạm tội khi vừa bị xử phạt hành chính và thực hiện nhiều vụ trộm trong thời gian ngắn nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Giang 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản có giá trị từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.


Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh