Tài xế chơi “xập xám”

01:12, 19/12/2013

Cờ bạc là một tệ nạn pháp luật nghiêm cấm, nhưng không ít tài xế, nông dân chân lấm tay bùn xem đó như trò tiêu khiển nên phải trả giá đắt.

Cờ bạc là một tệ nạn pháp luật nghiêm cấm, nhưng không ít tài xế, nông dân chân lấm tay bùn xem đó như trò tiêu khiển nên phải trả giá đắt.

Chuyện tài xế “tụm năm, tụm ba” đánh tiến lên, chơi bài xập xám ăn thua bằng tiền bị công an bắt, xử phạt hành chính không còn là chuyện lạ. Nhưng nhiều “bác tài” không lấy đó làm bài học để tránh xa mà tiếp tục vi phạm, nên bị truy tố ra tòa như vụ đánh bạc của một nhóm tài xế ở TX Bình Minh vừa qua.

Trong 5 con bạc bị bắt quả tang, Võ Văn Đấu (SN 1976- trú ấp Đông Lợi, xã Đông Bình- TX Bình Minh) từng có một tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng không sửa đổi. Đấu hành nghề chạy xe ôm, thu nhập “bữa có, bữa không” nhưng lắc bầu cua, chơi xập xám,… trò nào Đấu cũng tham gia. Sau lần bị phạt hành chính 500 ngàn đồng về hành vi lắc bầu cua ăn thua bằng tiền, Đấu cam kết không tái phạm.

Nhưng khi Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1970- khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận) rủ đánh bài xập xám ăn tiền, Đấu và 3 tài xế nữa là Huỳnh Cao Bằng (SN 1981- ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh- Long Hồ), Phạm Đăng Phương (SN 1969- hộ khẩu thường trú ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi- Cà Mau đến tạm trú tại khóm Đông Thuận), Trần Văn Lộc (SN 1984- khóm Đông Bình, phường Đông Thuận) đã gật đầu hưởng ứng.

Thanh sống bằng nghề ruộng rẫy, trước giờ chưa làm điều gì vi phạm pháp luật. Nhưng trong vụ án này, Thanh vừa là người rủ rê, vừa trực tiếp đến chợ Đông Thuận mua 10 bộ bài tây về và tham gia sát phạt.

Lúc đầu, chỉ có Thanh, Bằng, Đấu, Phương hơn thua, mỗi tụ đặt 50 ngàn đồng. Sau đó, Lộc vào chơi chung tụ với Bằng. Đánh đến hơn 23 giờ thì Công an TX Bình Minh ập vào bắt quả tang, thu tại chiếu bạc hơn 6,5 triệu đồng, 1 bộ bài tây đang sử dụng, 9 bộ bài đã qua sử dụng và 15 bộ bài chưa
sử dụng.

Hôm bị truy tố ra tòa, cả Thanh và 4 tài xế: Bằng, Đấu, Phương, Lộc đều nhìn nhận “biết cờ bạc là vi phạm pháp luật nhưng nghĩ đánh nhỏ cho vui sẽ không sao”. Tuy nhiên, từ kết quả điều tra của cơ quan công an và lời khai của các bị cáo trước tòa, cho thấy số tiền họ bỏ ra sát phạt chẳng nhỏ chút nào.

Cụ thể, Thanh đã sử dụng số tiền cọc bán bò 3 triệu đồng và hơn 200 ngàn đồng có sẵn trong túi vào việc sát phạt; Phương dùng 1,8 triệu đồng hơn thua và còn “thủ” trong bóp 4 triệu đồng; Bằng bỏ ra 850 ngàn đồng, Đấu 550 ngàn đồng; riêng Lộc “chơi “ké” nhưng chưa đưa tiền mà nói để đánh xong rồi tính”.

Trước tòa, cả 5 bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Kiểm sát viên giữ quyền công tố cũng cho rằng, ngoài bị cáo Đấu từng bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc, các bị cáo còn lại đều mới vi phạm lần đầu nên xử án treo kết hợp phạt bổ sung mỗi bị cáo 5 triệu đồng cũng đủ răn đe. Tuy nhiên, đề nghị này của kiểm sát viên đã không được HĐXX chấp nhận.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ dẫn đến khánh kiệt kinh tế, tiềm ẩn nguyên nhân phát sinh các hành vi phạm pháp khác mà còn tác động xấu đến an ninh trật tự địa phương nên việc cho các bị cáo hưởng án treo sẽ không đáp ứng được công tác đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này đang diễn ra ngày càng nhiều mà cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội và phạt bổ sung bằng tiền mới đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Thanh, Bằng, Đấu, Phương, Lộc mỗi bị cáo 3 tháng tù giam và phạt tiền Thanh, Đấu mỗi bị cáo 5 triệu đồng, phạt mỗi bị cáo còn lại 3 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Đây là cái giá mà các “bác tài” mê “đỏ đen” phải trả, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai còn xem cờ bạc là trò tiêu khiển để tránh vương mang tù tội.

PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh