Cuộc sống gia đình đang đầm ấm thì người chồng sinh tật “thèm phở, chán cơm”, đẩy người vợ hiền trở thành “Hoạn Thư”.
Cuộc sống gia đình đang đầm ấm thì người chồng sinh tật “thèm phở, chán cơm”, đẩy người vợ hiền trở thành “Hoạn Thư”.
Không dằn được cơn ghen khi bắt gặp chồng đang hú hí với cô nàng ở gần bên, người vợ cùng với con gái và đứa em gái ruột đánh ghen gây thương tích cho tình địch 18%.
Chị Nguyễn Thị Diễm (SN 1976, thị trấn Long Hồ) vẫn chưa nguôi giận, kể: Gia đình mở tiệm bán phụ tùng xe ở Khóm 1 (thị trấn Long Hồ) cho chồng là Nguyễn Long Hoàng bán kiếm thêm thu nhập. Sau này, có tin đồn chồng dan díu với một phụ nữ bên ngoài nhưng tôi vẫn không tin, vì nghĩ người ta ganh ghét làm ăn, muốn phá gia cang mình.
Nghe đồn thổi nhiều nên tôi cũng sinh nghi, theo dõi biết được chồng quan hệ bất chính với một phụ nữ đã có chồng bán quán nước giải khát gần tiệm bán phụ tùng. Gia đình đã hết lời khuyên can nhưng chồng tôi không bỏ được tính trăng hoa. 2 người vẫn thường lén lút qua lại tình cảm vụng trộm với nhau nên mới xảy ra chuyện…
Khoảng 3 giờ ngày 27/6/2013, chị Diễm cùng con gái là N.H.D.A. và người em gái ruột Nguyễn Thị Nghiệm phát hiện T. đi vào tiệm phụ tùng xe của chồng. Hoàng vừa đóng cửa lại và 2 người cùng lên gác thì Diễm cùng con gái và em ruột ập vào.
Hoàng ngăn cản vợ, không cho vào dẫn đến 2 bên giằng co, còn T. loay hoay tìm cách thoát thân nhưng bị con gái của Hoàng và Diễm đẩy vào trong không cho ra ngoài. Lúc này, Hoàng bị đẩy ra ngoài tiệm, Diễm đóng sầm cửa lại không cho vào. Diễm cầm cây kéo định sởn tóc T. nhưng T. chống trả quyết liệt nên không ra tay được.
Diễm bỏ ý định cắt tóc, nhờ Nghiệm nắm chặt 2 tay của T. và dùng cây nhíp nhổ lông mày “tặng” lên gương mặt của T. nhiều vết thương. T. kêu lên thảm thiết. Bên ngoài, Hoàng và anh Nguyễn Văn Thanh Tú (chồng T.) tới tông cửa xông vào giải cứu T.
Mọi người cấp tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Theo kết luận giám định pháp y, T. bị nhiều vết thương ở mặt ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tỷ lệ thương tật 18%.
Sau khi bình phục sức khỏe, T. yêu cầu xử lý hình sự đối với Diễm, Nghiệm và D.A. Ngoài ra, T. còn đòi bồi thường dân sự tiền điều trị vết thương, công lao động, tổn thất tinh thần là 65 triệu đồng.
Vụ án này cũng là lời cảnh báo cho những ai đang có những mối tình vụng trộm bất chính, bởi sự ghen tuông có thể dẫn đến những vụ án đau lòng và trao gánh nặng cho gia đình, xã hội. Câu ca dao của ông bà ta xưa nay đã cảnh báo điều đó: “Ớt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”…
Từ sự ghen tuông thiếu kiềm chế mà Nguyễn Thị Diễm, con gái và em gái phạm tội hình sự. Đối với D.A., tuy giúp mẹ đánh ghen, nhưng cô bé chỉ mới 15 tuổi chưa đủ chịu trách nhiệm hình sự nên đưa về địa phương quản lý giáo dục. Công an huyện Long Hồ đã kết thúc điều tra vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố các bị can Diễm và Nghiệm cùng tội “Cố ý gây thương tích”.
|
NGỌC THUẬN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin