Chiêu báo giả xe cháy để lừa người đi đường của kẻ gian tuy đã được báo chí phản ánh nhiều nhưng vẫn có người sụp bẫy.
Chiêu báo giả xe cháy để lừa người đi đường của kẻ gian tuy đã được báo chí phản ánh nhiều nhưng vẫn có người sụp bẫy.
Khoảng 15 giờ ngày 14/12/2013, cô Trần Thị Hoa ở Khóm 1 (Phường 8- TP Vĩnh Long) điều khiển xe gắn máy hiệu Lead về quê thăm con ở xã Mỹ Thuận (Bình Tân). Vừa qua cầu Mù U thuộc xã Tân Phú (Tam Bình) thì có một thanh niên chạy xe ngang qua chỉ vào xe.
Cô Hoa nhìn vào xe thấy không có gì lạ nên chạy tiếp. Ít phút sau, một thanh niên khác lại chạy xe đến đưa tay “chỉ chỉ”. Cô Hoa điều khiển xe chạy chầm chậm rồi nhìn quanh cũng không thấy gì bất thường. Được một đoạn thì có người chạy xe đến “chỉ chỉ vào xe”.
Lần này, cô Hoa dừng hẳn xe và tắt máy bước xuống kiểm tra. Cùng lúc, người thanh niên đang nghe điện thoại gần đó bước đến bảo “xe cô bốc khói quá trời, chắc bị cháy IC” rồi hỏi “trong xe có nùi giẻ không, con kiểm tra cho”.
Do trong xe không có khăn, cô Hoa định tháo khẩu trang trên mặt đưa cho người thanh niên, nhưng anh ta ngăn lại: “Cô đưa khẩu trang hồi lấy gì che nắng. Cô đưa con bao tay đi”.
Cầm bao tay cô Hoa đưa, người thanh niên lom khom chỗ “pô” xe rồi đưa ra một vật bảo là “cục IC bị cháy gần hết rồi, cô mà chạy một hồi là xe nổ, cô chết đó”.
Trước giờ có nghe báo chí nói nhiều về những vụ người đang điều khiển xe trên đường bỗng bốc cháy nên cô Hoa hốt hoảng, hỏi: “Hên quá, nhờ có chú. Giờ phải thay cục IC này ở đâu vậy chú?”
Người thanh niên trả lời: “Cô đến Trạm bảo hành xe Honda ở gần cầu Mù U mới có loại IC này, mấy tiệm sửa xe ở ngoài không có đâu”.
Thấy đoạn đường quay ngược lại cầu Mù U dài cả cây số, cô Hoa ngán ngại, than: “Từ đây đến đó xa quá dẫn xe sao nổi”. Nghe vậy, người thanh niên gợi ý: “Con có số điện thoại của trạm bảo hành, để con điện kêu thợ đến thay IC cho”.
Cô Hoa mừng rỡ nhờ người thanh niên gọi điện dùm, “xong chuyện sẽ dẫn đi uống cà phê tạ ơn”. Người thanh niên bấm điện thoại nói chuyện xong quay sang cô Hoa, cho biết: “Ông chủ ở trạm bảo hành nói nhân viên bận đi ra ngoài hết rồi. Cô chịu khó dẫn xe lại đó họ thay cho”.
Thấy cô Hoa chần chừ, người thanh niên ra vẻ cảm thông, đề nghị: “Để con gọi điện lần nữa xem”. Điện thoại xong, anh ta mừng rỡ báo tin: “Ông chủ nói sắp xếp được rồi. Cô chờ khoảng 3 phút sẽ có thợ mang đồ đến thay”.
Nhưng chưa đầy 3 phút thì có một thanh niên mặc đồng phục xanh, đội nón bảo hiểm xanh chạy xe đến, đưa cho cô Hoa một vật gói trong bọc nilon, bảo: “Đây mới đúng là IC xịn. Loại xe Lead cục IC nhỏ xíu dễ gây cháy lắm. Cô mua xe về phải thay IC lớn mới an toàn”.
Vừa nói, người thanh niên mặc đồng phục vừa lom khom “rờ rờ vô chỗ “pô” xe”. Khoảng 2- 3 phút sau, anh ta báo đã thay IC xong và hỏi cô Hoa mượn chìa khóa xe đề máy, tay đưa vào chỗ ống xả khói bảo: “Thay IC “pô” mát rượi rồi nè”.
Khi cô Hoa đề nghị “đưa lại cục IC cũ đem về cho con coi” thì người thanh niên quăng ngay xuống sông. Cô Hoa hỏi “sao lại bỏ” thì anh ta nói “hư rồi để làm gì”. Lúc đó, cô Hoa không để ý, hỏi tiền công và tiền thay IC bao nhiêu.
Người thanh niên mặc đồng phục nói “980 ngàn”. Cô Hoa mở bóp lấy 2 tờ 500 ngàn ra đưa, nhưng anh ta không nhận, ngó vào bóp đòi thêm: “Bao nhiêu chưa đủ”. Cô Hoa ngạc nhiên hỏi: “Sao hồi nãy chú nói 980 ngàn”.
Người thanh niên đổi giọng: “Bà nghe sao vậy? Tui nói là 2.980.000đ mà”. Cô Hoa miễn cưỡng đưa hết số tiền 3 triệu đồng có trong bóp và được anh ta thối lại 20 ngàn đồng. Sau đó, cả 2 lên xe vội vã chạy đi.
Về đến nhà, cô Hoa kể lại chuyện cho các con nghe. Nghi mẹ bị gạt, con cô Hoa điện thoại hỏi Tổng đài 1080 Vĩnh Long và Cửa hàng xe Honda Tân Thành được biết đoạn gần cầu Mù U không có trạm bảo hành xe gắn máy nào.
Lúc này, cô Hoa mới chợt nhớ, người thanh niên báo xe bị cháy có hứa cùng cô đi uống cà phê nhưng khi cô vừa đưa tiền cho người mặc đồng phục thì anh ta cũng nhảy lên xe chạy đi không một lời từ biệt.
Nhất là khi được những người thợ sửa xe ở Cửa hàng xe Honda Tân Thành cho biết “có nhiều người bị gạt như vậy rồi”, cô Hoa càng tin những thanh niên hôm đó là đồng bọn của nhau. Chúng đã dựng lên màn kịch “xe cháy” và nhân viên trạm bảo hành xe đến sửa để lừa cô lấy hết tháng lương hưu mới lãnh.
PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin