
Nếu như hai bên không dùng những lời lẽ thô tục chửi nhau thì chuyện đáng tiếc đã không xảy ra khiến người thương tật, kẻ vào tù.
Nếu như hai bên không dùng những lời lẽ thô tục chửi nhau thì chuyện đáng tiếc đã không xảy ra khiến người thương tật, kẻ vào tù.
Chuyện xảy ra đã gần một năm nhưng nhắc lại cả bị hại lẫn bị cáo đều lấy làm tiếc. Ông Bùi Văn Hải (SN 1969- ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) kể: “Lúc cự cãi, thấy bên kia làm dữ quá, tôi cố nhịn chờ công an đến. Nhưng khi vợ bị đánh té xỉu, tôi không dằn được, cầm cục gạch chạy ra thì bị đánh vào đầu, con trai tôi cũng bị đánh lún sọ, đến nay sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn”.
![]() |
Nguyên nhân khiến cả nhà ông Hải bị đánh xuất phát từ việc Bùi Quốc Bảo (con ông Hải) sửa xe cho Lê Minh Thành (SN 1989- ngụ ấp Tân Thuận An, xã Tân Ngãi) không đạt yêu cầu dẫn đến cự cãi rồi đánh nhau.
Ngày 31/12/2012, Thành đến tiệm sửa xe gắn máy của gia đình Bảo yêu cầu kiểm tra bình ắc-quy xe Attila. Sau khi kiểm tra, Bảo nói: “Bình bị cạn nước không cầm điện được”.
Thành yêu cầu châm nước và sạt điện. Trưa hôm sau, Thành lại chạy xe đến bảo bình vẫn không cầm điện và yêu cầu Bảo kiểm tra lần nữa. Bảo xem xong nói bình đã hư, hỏi Thành có thay bình mới không. Thành đồng ý thay bình mới giá 470 ngàn đồng. Bảo thu lại bình cũ 50 ngàn đồng nên Thành chỉ thanh toán 420 ngàn đồng.
Thay bình xong, Bảo kiểm tra hệ thống điện, đèn chiếu sáng hoạt động bình thường rồi giao cho Thành. Tối hôm sau, Thành chạy xe đến nói Bảo thay bình “dỏm” nên mở đèn chiếu sáng, xe bị tắt máy. Thành kêu Bảo tháo bình mới ra ráp trả lại bình cũ và đòi lại tiền. Bảo không đồng ý, yêu cầu Thành giao xe kiểm tra lại và sửa chữa.
Do không thỏa thuận được nên 2 bên xảy ra cự cãi. Thành đến nhà cậu ruột tên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1978- ở gần đó) báo lại sự việc và nhờ Tâm qua giải quyết. Khi Tâm cùng Thành trở lại tiệm, 2 bên tiếp tục chửi nhau bằng những lời lẽ thô tục.
Bà Lâm Thị Triều (vợ ông Hải) thấy vậy đồng ý nhận lại bình mới và ráp trả lại bình cũ cho Thành, nhưng do bình cũ Bảo đã bán phế liệu nên bà Triều lấy bình cũ khác còn sử dụng được thay vào. Thành không đồng ý, lên tiếng đe dọa. Bảo trả lời “tao sợ mày à” liền bị Tâm dùng tay đấm vào mặt. Sau đó, 2 bên đánh nhau với nhiều loại hung khí như xẻng, gạch,…
Khi Công an xã Tân Ngãi đến thì cả 4 thành viên trong nhà ông Hải đều bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, còn Tâm và Thành bị bắt giữ điều tra về hành vi đánh người gây thương tích.
Kết quả giám định, Bảo bị Thành dùng gạch chọi vào trán gây lún sọ, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỷ lệ thương tật 24%; bà Triều bị Tâm dùng xẻng đánh vào mặt gãy xương hàm trái, vỡ lìa cung răng hàm trên mất nhiều răng, rách niêm mạc rãnh lợi, khớp cắn không xác định, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỷ lệ thương tật 33%; ông Hải bị Tâm dùng gạch đánh vào đầu thương tật 4%; Bùi Thị Trầm Hương (con gái ông Hải) bị Thành dùng nón bảo hiểm đánh trúng đầu làm xây xát nhẹ, không để lại thương tật. Gia đình ông Hải yêu cầu Tâm và Thành bồi thường các khoản chi phí điều trị, tổn thất tinh thần,… tổng cộng 250 triệu đồng.
Cả Tâm và Thành đều thừa nhận hành vi đánh người nêu trên là sai và đồng ý bồi thường theo yêu cầu của các bị hại “nhưng từ từ chứ hiện tại chưa có khả năng”.
Xét hành vi của Tâm và Thành là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhất thời đã dùng xẻng, gạch,… là hung khí nguy hiểm đánh các bị hại gây thương tích, vi phạm khoản 2 và khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long chiều 11/12/2013 đã tuyên án sơ thẩm phạt Tâm 3 năm tù giam, Thành 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích” (ảnh).
Tại khoản 2 và khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác với tỷ lệ thương tật từ 31- 60% hoặc từ 11- 30%, hay từ 61% trở lên, dẫn đến chết người nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người, gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm, hoặc từ 5- 15 năm.
|
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin