
Tay cầm lái nhưng nhiều “bác tài” vô tâm dẫn đến không ít vụ tai nạn thương tâm hại người, khổ mình và khổ cả người thân.
Tay cầm lái nhưng nhiều “bác tài” vô tâm dẫn đến không ít vụ tai nạn thương tâm hại người, khổ mình và khổ cả người thân.
Khoảng 22 giờ 20 ngày 25/4/2013, Nguyễn Quý Bình (SN 1973- hộ khẩu thường trú ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) điều khiến xe gắn máy biển số 64Y1-6094 chở bạn là Bùi Công Vàng (SN 1968- ngụ cùng ấp) chạy trên QL80 từ hướng Sa Đéc (Đồng Tháp) về Vĩnh Long.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Quý Bình tại phiên tòa sơ thẩm.
|
Khi tới dốc cầu Cái Da Lớn thuộc ấp Tân An (xã Tân Hội), Bình không chú ý quan sát phía trước mà quay mặt nhìn về phía sau nói chuyện với anh Vàng. Lúc nhìn lại thì phần phía bên phải xe Bình đang điều khiển đụng vào xe gắn máy biển số 52S4-9810 của ông Nguyễn Nhân Trí (SN 1964- ngụ ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu- Tây Ninh) đang dừng trên làn đường mở rộng cùng chiều.
Lúc này, ông Trí đang ngồi trên xe, chân trái chống xuống đường bị xe của Bình quẹt gây thương tích. Sau đó, xe do Bình điều khiển tiếp tục chạy về phía trước đụng vào ông Nguyễn Văn Sĩ (SN 1960) đang đứng trước đầu xe 52S4-9810 làm ông Sĩ té ngã vào lề đường. Xe của Bình ngã ra ngoài mặt lộ cày về phía trước một đoạn làm anh Vàng bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hôm sau thì tử vong.
Kết luận giám định của Phòng Pháp y- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long xác định nguyên nhân anh Vàng tử vong do chấn thương sọ não.
Lỗi gây ra tai nạn được xác định do Bình điều khiển xe không chú ý quan sát phía trước, lại không có giấy phép lái xe theo quy định, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn làm anh Vàng bị chấn thương sọ não và tử vong.
Sau tai nạn, gia đình Bình đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân 25 triệu đồng. Ông Sĩ và ông Trí yêu cầu Bình bồi thường tiền thuốc điều trị thương tích, tiền công lao động, tổng cộng 6 triệu đồng. Nhưng “sau khi vay mượn khắp nơi bồi thường cho gia đình anh Vàng, hiện không còn khả năng xoay xở” nên Bình xin ông Sĩ và ông Trí cho trả dần.
Bình làm nghề thợ hồ, thu nhập mỗi ngày hơn 100.000đ nhưng công việc “khi có, khi không” nên cuộc sống rất vất vả. Bản thân Bình chưa một ngày học luật giao thông, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe chở bạn lưu thông trên đường dẫn đến tai nạn đáng tiếc.
Hôm ra tòa lãnh 1 năm tù giam tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, Bình cứ khẩn khoản xin HĐXX “cho về sớm để đi làm nuôi con và trả nợ, bị cáo mà ở tù không biết vợ con ở nhà ra sao”.
Thực tế, không chỉ có Bình xem thường sinh mạng của mình và người khác mà nhiều “bác tài” khi cầm lái cứ “liếc dọc, ngó ngang” khiến không ít người phải liên lụy và chết oan.
Vụ tài xế Lê Quốc Tuấn (SN 1988- ngụ ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh- Mang Thít) điều khiển ôtô tải lưu thông trên QL53 nối dài hướng từ Trà Vinh ra đường Phạm Hùng (Phường 9- TP Vĩnh Long).
Đến đoạn thuộc Khóm 3 (Phường 9), do không quan sát phía trước nên khi phát hiện ông Nguyễn Văn Tình điều khiển xe đạp cùng chiều chuyển sang lề trái, Tuấn đã điều khiển xe tránh qua trái để vượt xe đạp nhưng “vượt không qua” làm ông Tình té ngã.
Xe tải do Tuấn điều khiển tiếp tục lao đi và đụng vào đống gạch mới dừng lại. Mặc dù được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não nặng nên hôm sau, ông Tình đã tử vong.
Gia đình Tuấn thuộc diện nghèo, cha mẹ vất vả lắm mới lo cho Tuấn có được nghề tài xế. Vậy mà “cầm lái” không bao lâu, Tuấn lại gây tai nạn. “Cũng may, chủ xe đã đứng ra bồi thường số tiền 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân nên cha mẹ Tuấn nhẹ gánh phần nào, giờ thì lo “cày” kiếm tiền nuôi Tuấn ở tù 1 năm”- hàng xóm của Tuấn cho biết.
Trước đó, anh thợ hồ Lê Tấn Thành (SN 1986- ngụ đường Nguyễn Văn Lâu, Phường 8- TP Vĩnh Long) sau giờ làm ở công trình đã cùng bạn đi uống rượu. Khi đã ngà say, Thành điều khiển xe về, ngang qua tiệm hớt tóc nữ trên đường Mậu Thân, thấy mấy cô gái trong tiệm “xinh xinh”, Thành cầm lái nhưng mắt ngoái lại nhìn nên không phát hiện phía trước có ôtô tải đang đậu.
Lúc nhìn lại thì khoảng cách quá gần, Thành cho xe tránh sang trái để vượt qua. Vừa lúc, anh Nguyễn Hữu Hiếu điều khiển xe gắn máy trờ tới, Thành không xử lý kịp đã để phần đầu xe của mình va chạm vào đầu xe của anh Hiếu làm cả 2 xe và người đều ngã xuống đường.
Thành và Hiếu được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não và mặt nặng, gây biến chứng viêm màng não, viêm phổi, suy kiệt cơ thể không hồi phục nên sau gần 10 tháng điều trị, anh Hiếu đã tử vong.
Đại diện hợp pháp của gia đình anh Hiếu sau đó đã gửi đơn ra tòa đề nghị xử lý hình sự đối với Thành và yêu cầu Thành bồi thường các khoản chi phí đám tang, thuốc điều trị, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho 2 con anh Hiếu (đứa 10 tuổi, đứa 3 tuổi) đến 18 tuổi tổng cộng gần 489 triệu đồng.
Được biết, Thành là con út trong một gia đình đông anh em, cuộc sống nghèo khó nên sớm bỏ học, ngày ngày đi làm hồ kiếm tiền lo cho gia đình. Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình Thành có vay mượn được 5 triệu đồng gửi cho gia đình nạn nhân nhưng mẹ anh Hiếu không nhận.
Hôm ra tòa, họ đề nghị HĐXX xử nghiêm Thành để răn đe nên Thành không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Bà Trần Thị Hương (mẹ Thành) khi nghe tòa tuyên Thành 3 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình bị hại 405 triệu đồng, đã òa khóc: “Nhà tôi nghèo quá, biết đào đâu ra mấy trăm triệu đồng bồi thường bây giờ”. Thành đứng trước vành móng ngựa, cúi đầu, mắt cũng rưng rưng.
Giá như lúc điều khiển xe, các bị cáo Thành, Bình, Tuấn,… chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không lơ là, chủ quan thì bản thân không chuốc lấy tù tội và để khổ cho bao người như thế.
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin