Xúi dại khiến em ruột... vướng tội

07:11, 06/11/2013

Biết 2 đứa em thất nghiệp, không tiền tiêu xài, thay vì giúp kiếm việc làm, Tống Phi Bảo (SN 1985) lại “xúi dại” các em lấy tài sản của công ty mình đang bảo vệ. Vụ việc bất thành, 2 đứa em bị công an bắt giữ khi đang trên đường chuyển tài sản cất giấu. Riêng Bảo ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Biết 2 đứa em thất nghiệp, không tiền tiêu xài, thay vì giúp kiếm việc làm, Tống Phi Bảo (SN 1985) lại “xúi dại” các em lấy tài sản của công ty mình đang bảo vệ. Vụ việc bất thành, 2 đứa em bị công an bắt giữ khi đang trên đường chuyển tài sản cất giấu. Riêng Bảo ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Long Hồ: Tống Phi Bảo là nhân viên bảo vệ thuộc Công ty CP Dịch vụ an ninh chuyên nghiệp. Bảo cùng với 2 nhân viên của công ty là Nguyễn Trung Đảm và Lê Văn Hiệp được phân công bảo vệ cho Công ty TNHH CJ VINA AGRI- Khu công nghiệp Hòa Phú từ 18 giờ ngày 1/9/2013- 6 giờ ngày 2/9/2013.

Khi tiếp nhận công việc, cảm thấy buồn nên Bảo, Đảm và Hiệp bày ra nhậu. Lúc nhậu, nhớ lại đứa em tên Tống Phi Hùng (xã Hòa Phú- Long Hồ) thất nghiệp đang buồn ngồi ở nhà. Bảo điện thoại gọi Hùng đến uống bia. Một lúc sau, Hùng chạy xe chở thêm đứa em ruột là Tống Phi Chiến đến cùng nhậu.

Cuộc nhậu kéo dài đến hơn 21 giờ thì Đảm và Hiệp nghỉ để còn bảo vệ công ty. Còn lại 3 anh em Bảo ngồi than vãn thân phận, không việc làm và đang bị “hỏa” (không tiền tiêu xài). Bảo thương 2 đứa em và chưa biết giúp bằng cách nào.

Lúc này, hơn 21 giờ xung quanh vắng lặng, trong Công ty CJ VINA AGRI cũng không còn ai. Bảo nghĩ “thời cơ đã tới” liền bày cách cho Hùng vào công ty lấy tài sản đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài. Do đã từng làm bảo vệ cho công ty nên Bảo biết khá rõ hoạt động, tài sản bên trong.

Theo hướng dẫn của Bảo, Hùng và Chiến chạy xe gắn máy vào con đường cặp hông của công ty. Bảo nói với Hiệp và Đảm ở chốt trực, còn anh ta đi rảo xung quanh, nhưng thật ra là tiếp tay cho 2 đứa em lấy đồ của công ty tuồn ra ngoài.

Theo dự tính, chúng đến lò hơi của công ty, Bảo và Chiến vào trong lấy những miếng kim loại (miếng ghi lò hơi) rồi chuyền ra rào cho Hùng. Đầy 2 bao rồi, Hùng và Chiến chở đi đem về nhà giấu. Tuy nhiên, trên đường đi thì gặp lực lượng Công an xã Hòa Phú (Long Hồ) đang tuần tra. Đêm khuya, thấy Hùng và Chiến chở 2 cái bao khá nặng có biểu hiện khả nghi nên lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trước những tang vật không thể chối cãi được, chúng thừa nhận số tài sản lấy trộm và được đưa về trụ sở công an. Sáng hôm sau, Bảo biết không thể thoát tội nên ra đầu thú.

Theo Hội đồng thẩm định giá tài sản huyện Long Hồ, 3 anh em Bảo, Hùng và Chiến chiếm đoạt của Công ty TNHH CJ VINA AGRI 242 miếng kim loại, có giá trị trên 7,2 triệu đồng.

Tuy vụ án tài sản chiếm đoạt không lớn và thu hồi trả lại được cho chủ sở hữu, nhưng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Đáng tiếc, lẽ ra tìm một công việc lương thiện thì chỉ vì lòng tham nhất thời mà cả 3 anh em đã đánh mất uy tín, danh dự, vi phạm pháp luật. Giờ Bảo cũng như 2 đứa em mình thất nghiệp ngồi nhà (tại ngoại), trở thành gánh nặng cho gia đình.

Thời gian qua, không ít nhân viên bảo vệ vì lòng tham đã câu kết với những đối tượng bên ngoài trộm cắp tài sản gây thiệt hại, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Qua vụ án trên, các công ty bảo vệ cần xét tuyển và đào tạo giáo dục nhân viên chặt chẽ hơn để tạo được sự tin tưởng cho các đơn vị có nhu cầu thuê bảo vệ.

Theo Công an huyện Long Hồ, khi phạm tội Tống Phi Chiến chỉ mới 15 tuổi chưa đủ chịu trách nhiệm hình sự nên đưa về địa phương giáo dục. Riêng đối với 2 anh em Tống Phi Bảo và Tống Phi Hùng, Công an huyện Long Hồ khởi tố về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, Điều 140 Bộ luật Hình sự.


NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh