Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980- ngụ Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long) vừa chấp hành xong bản án 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” về địa phương mới mấy ngày lại giở trò “chôm chỉa”.
Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980- ngụ Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long) vừa chấp hành xong bản án 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” về địa phương mới mấy ngày lại giở trò “chôm chỉa”.
Tối 28/6/2013, Tuấn đi bộ ngang nhà anh Bùi Công Luận (Khóm 2, Phường 3) thấy trên xe gắn máy dựng sau nhà có để một túi xách (bên trong có 2,1 triệu đồng) liền nảy sinh ý định trộm. Tuấn lẻn vào lấy túi xách, chưa kịp “chuồn” thì bị anh Luận phát hiện tri hô. Tuấn quăng túi xách bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt giao công an cùng tang vật.
Sáng 14/11/2013, Tuấn tiếp tục bị HĐXX TAND TP Vĩnh Long phạt 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin